Thầy giáo 9x không quản đường xa, dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo

Tuy phải di chuyển xa xôi, lại bân rộn công việc chính, nhưng thầy giáo trẻ này vẫn đều đặn tới lớp học miễn phí gieo chữ cho trẻ em nghèo.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 19/11
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Thầy giáo Lê Tấn Phát (26 tuổi, quê Bến Tre) đang giảng dạy thêm tại một lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo. Cứ mỗi chiều thứ 7 sau khi tan làm, thầy lại đi xe buýt từ quận 5 tới quận 4 để dạy học.

Lớp học của thầy Lê Tấn Phát chỉ vỏn vẹn năm học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Nhờ Đoàn thanh niên phường kết nối, hỗ trợ nên lớp được đặt tại điểm sinh hoạt khu phố của phường, rất thoáng đãng, mát mẻ. Ngoài những buổi học trực tiếp, thầy còn tranh thủ dạy trực tuyến vào buổi tối cho học sinh khi sắp xếp được thời gian.

Sau mỗi buổi học kéo dài 1 tiếng rưỡi như thế, thầy Phát còn đích thân đưa từng học sinh về giao tận tay cho người thân rồi mới quay lại lớp dọn dẹp. Khi ấy trời cũng đã tối, bản thân cũng khá mệt, nhưng thầy giáo trẻ vẫn cảm thấy vui. Anh tâm sự: "Chính sự hiếu học và tinh thần vượt khó vươn lên của các em là điều khiến mình cảm động và gắn bó đến giờ".

thay-giao-9x-khong-quan-duong-xa-day-hoc-mien-phi-cho-tre-em-ngheo

Được biết, thầy giáo 9x bắt đầu dạy học miễn phí cho trẻ nghèo từ năm 2021 qua chương trình “Gia sư áo xanh” của Thành đoàn TP.HCM. Đây là chương trình giúp đỡ, hỗ trợ các học sinh là con em công nhân, người lao động khó khăn ở TP.HCM được phụ đạo kiến thức trong năm học.

Vì không có xe máy, nên mỗi lần đi dạy, anh lại phải đi xe buýt ít nhất 2 tiếng. Dù xa xôi, mệt mỏi, anh vẫn không nề hà vì  tâm niệm còn trẻ là phải biết cho đi, phải biết cống hiến. "Thời gian đầu mình gặp chút khó khăn là lớp học ghép, học sinh đủ lứa tuổi, không dạy đồng bộ được. Thế là mình mày mò, vạch ra hướng dạy phù hợp cho từng nhóm, từng em. Làm vậy thì vất vả hơn bình thường nhưng các em được rèn kỹ hơn" - thầy giáo Lê Tấn Phát kể.

Bên cạnh học các môn chính như tiếng Việt, toán, thầy Lê Tấn Phát còn giúp các em phát triển về sức khỏe tinh thần thông qua những hoạt động như vẽ tranh, ca hát... Tranh thủ giờ nghỉ trưa, thầy cũng không ngại lặn lội đến các nhà sách tìm mua truyện phù hợp với lứa tuổi cho các em đọc bằng tiền dành dụm của mình.

thay-giao-9x-khong-quan-duong-xa-day-hoc-mien-phi-cho-tre-em-ngheo

Anh chia sẻ thêm: "Khi còn là sinh viên ĐH Sư phạm, mình từng tham gia các chuyến lên Tây Bắc hay về miền Tây để dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo. Đi nhiều, tiếp xúc với các hoàn cảnh khó khăn, mình luôn muốn làm được nhiều thứ cho các em hơn nữa. Bởi vậy nên khi nào các em còn cần mình sẽ còn dạy, cho dù lớp chỉ có một em".

Lớp học miễn phí của thầy Lê Tấn Phát thuộc chương trình “Gia sư áo xanh”, do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM (Thành đoàn TP.HCM) phối hợp với các ban ngành tổ chức. Trước đó, thầy dạy ở khu lưu trú công nhân tại quận 7. Lớp học tại quận 4 được tổ chức từ hè 2023, hiện vẫn còn một số trẻ khó khăn có nhu cầu được kèm cặp, phụ đạo kiến thức nên thầy Lê Tấn Phát không quản ngại tiếp tục duy trì.

Theo Võ Thơ/báo PLO

Xem thêm: Khi thầy giáo vùng cao hành động: Tự nghiên cứu, sáng chế hệ thống ủ nước nóng giúp học trò thoát cảnh tắm nước lạnh mùa đông

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Ở quán cà phê này, họ cùng những người có khiếm khuyết như mình làm việc, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, tự tin hướng đến tương lai tươi sáng.

Chuyện về những đôi bàn tay biết nói tại quán cà phê vô thanh
0 Bình luận

Anh Sùng A Cải hy vọng dự án này sẽ đóng góp một phần nhỏ bé để giúp giảm thiệt hại do biến đổi khí hậu, cung cấp thêm oxy vào khí quyển, bảo vệ môi trường, đồng thời giảm tình trạng nóng lên của Trái Đất. 

Chàng BTV 'xoàng' và dự án 'Ước mơ triệu cây xanh'
0 Bình luận

Đã gần 70 tuổi, "bà giáo" Phạm Thị Liêm (SN 1954, ngụ tại xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) vẫn miệt mài "gieo chữ" cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại lớp học tình thương giữa lòng TP. 

'Bà giáo' và lớp học đặc biệt giữa lòng thành phố
0 Bình luận

Tin liên quan

Nhiều năm về trước, nhà văn nổi tiếng Ernest Hemingway đã biết được thế nào là “kém may mắn” và “bị cuộc sống cho một cú đá” – theo như lời ông kể lại.

Nếu cuộc sống đá cho bạn một cú - Câu chuyện nhân văn sâu sắc
0 Bình luận

Tiền bạc nó cũng có tinh thần và sẽ tự động đến tay người kiểm soát được nó. Dưới đây là 4 kiểu người tiền rất thích ở bên cạnh.

Vì sao các cụ nói: 'Tiền chọn người, chứ không phải người chọn tiền'?
0 Bình luận

Tất cả chúng sinh, ai mà không khó khăn, ai mà không đau khổ. Cho dù đó là điều gì, chúng ta không bao giờ có thể trải nghiệm nó một cách trọn vẹn nếu không tự mình dấn thân vài trải nghiệm.

Tu sĩ khoe khoang nỗi đau - Câu chuyện Phật giáo hay
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Đăng Dương
Đăng Dương 17 giờ trước
Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Đăng Dương
Đăng Dương 3 ngày trước
Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 13/10
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế giúp dân vượt 11km nước lũ trên quốc lộ 1A

Quốc lộ 1A ngập gần 1m, thấy bà con đi lại khó khăn, nhiều tài xế nghĩa tình đã chủ động chở xe hàng chục xe máy vượt 11km nước lũ.

Hải An
Hải An 11/10
Cậu bé khuyết tật bán vé số ở Đắk Lắk dành một ngày công mua mì tôm, nước suối gửi bà con vùng lũ

Hình ảnh cậu bé bán vé số ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lấy 1 ngày công của mình để mua nước suối, mì tôm gửi cho các mạnh thường quân cứu trợ bà con vùng lũ phía Bắc khiến ai xem cũng phải ấm lòng.

Hải An
Hải An 10/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất