Phước lành sau những chuỗi ngày khốn khổ của chàng trai có gương mặt biến dạng
Từng bị người đời xa lánh, kì thị vì gương mặt biến dạng, chàng trai trẻ ở Thái Lan này đã có cái kết viên mãn bên bạn gái.

Cách đây không lâu, truyền thông Thái Lan đưa tin về chuyện tình của một cặp đôi "đũa lệch". Đó là chàng trai Watchakorn Mokkhasak 22 tuổi và cô gái tên Anika Chae Mue 20 tuổi, quyết vượt qua định kiến để ở bên nhau.
Năm 7 tuổi, Watchakorn không may bị nhiễm trùng sau khi đi tắm ở kênh nước. Điều đó khiến khuôn mặt của anh bị biến dạng, khó coi. Cảm thấy mặc cảm vì ngoại hình khác biệt, Watchakorn luôn đeo khẩu trang kín mít khi ra ngoài.

Nhiều năm trời, chàng trai trẻ tin rằng, anh sẽ chẳng bao giờ tìm được nửa kia của mình. Nhưng rồi, cô gái có tên Anika đã xuất hiện. Cô là bạn cùng trường của Watchakorn, bản thân cũng là người rất tự ti với ngoại hình của mình. Bị người yêu cũ bỏ rơi vì vẻ ngoài không hấp dẫn, Anika luôn cảm thấy mình xấu xí, khó coi.
Thế nhưng, sau một lần tình cờ gặp Watchakorn, Anika đã cảm thấy cuộc đời thay đổi. Cô thấy đàn anh có một điểm nào đó rất thu hút, khác biệt so với những người khác và mạnh dạn làm quen. Cô luôn lo lắng mình bị từ chối, nào ngờ đối phương cũng có cảm tình với cô và cả hai đã hẹn hò.

Ban đầu, chuyện tình của cả hai bị người xung quanh xì xào bàn tán, thậm chí bố mẹ con gái cũng không ủng hộ. Họ e rằng con gái sẽ hối hận, không thể có được hạnh phúc trọn vẹn. Thế nhưng, cặp đôi gạt bỏ mọi đàm tiếu, nắm tay nhau suốt 7 năm qua.
Anika hiểu rằng Watchakorn không có gương mặt lành lặn và đẹp trai nhưng anh lại là người vô cùng ấm áp và hiểu cô nhất. Ở chiều ngược lại, anh chàng 22 tuổi đã lấy được toàn bộ sự tự tin từ khi có tình yêu và dám rời khẩu trang khi ra ngoài. Cả hai thoải mái sống, chỉ quan tâm đến nhau và chẳng thèm để ý đến ánh nhìn của người xung quanh nữa.

Thậm chí, nhờ "thăng hoa" trong chuyện tình cảm, chàng trai Watchakorn dần dần không mặc cảm nữa. Đôi lúc, anh không cần đeo khẩu trang liên tục như trước. Anh bày tỏ: "Kể từ khi yêu cô ấy, tôi không còn thấy xấu hổ và lo người khác sẽ nghĩ gì về mình. Điều này khiến tôi thấy thoải mái, hạnh phúc hơn". Hiện tại, cặp đôi đã về chung một nhà, sống hạnh phúc ở Chiang Rai.
Câu chuyện tình giữa cặp đôi "đũa lệch" này đã trở thành nguồn cảm hứng với các cặp đôi trẻ, hi vọng tìm kiếm hạnh phúc. Người ta cứ nói tình yêu kỳ diệu, điều đó cũng chẳng hề sai chút nào. Chỉ có sự kỳ diệu của tình yêu mới giúp con người ta vượt qua được biết bao nhiêu khó khăn thử thách trong cuộc sống.
Theo Dân Trí
Xem thêm: Chuyện tình đẹp như phim của "ông vua tùy bút" với cuộc hôn nhân sắp đặt cùng cô gái phố Hàng Bạc
Đọc thêm
Vào một ngày rất thơ, cô bé bán hoa trên đường nguyễn Huệ tiếp một người mặc áo hoa rừng. Khách chỉ mua một đóa hoa. Câu chuyện bắt đầu từ đó...
Sau 10 năm ngày chồng mất, bà Lê Thị Xuyến được bù đắp bằng cuộc hôn nhân với một người đàn ông vừa là đồng hương, đồng chí của gia đình từ trước.
Bạch Dinh ở Vũng Tàu chính là mái ấm của cựu hoàng Thành Thái với cô thôn nữ địa phương, trong thời kỳ u ám khi chịu sự quản thúc của người Pháp.
Tin liên quan
Nhà thơ không có ngoại hình hấp dẫn, thậm chí là hơi kềnh càng, nhưng tiếp xúc với ông, ta dễ bị cuốn hút bởi tác phong thân tình, cởi mở, lối ứng xử thông minh, hóm hỉnh.
Bão Noru là siêu bão, dự kiến sẽ gây ra mùa thiên tai khốc liệt vào cuối năm 2022. Khi đi vào biển Đông, nó trở thành bão số 4 tại VN.
Đến lúc nào đó, ta sẽ hiểu rằng nhân sinh rất ngắn ngủi, ai rồi cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, chi bằng sống trọn mỗi ngày còn hơn.
Bài mới

Tuổi thơ nhọc nhằn đã giúp vị triệu phú này có góc nhìn đa chiều về tiền bạc và tự xây dựng được những nguyên tắc làm giàu cho riêng mình.