Xúc động 600 món quà tặng liền tay chị em công nhân vệ sinh ngày 8/3 từ ông Đoàn Ngọc Hải

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ông Đoàn Ngọc Hải đã chuẩn bị 600 món quà để tặng cho các chị em công nhân vệ sinh của công ty Môi trường Đô thị Hà Nội.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 08/03
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Câu chuyện về "tấm lòng vàng" của ông Đoàn Ngọc Hải và hành trình rong ruổi khắp nẻo đường để làm từ thiện từ lâu đã luôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Mới đây, tranh thủ những ngày đang trở lại thủ đô, ông Hải tiếp tục khiến nhiều người cảm động khi liền tay chuẩn bị quà tặng cho các chị em công nhân vệ sinh của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

ong-doan-ngoc-hai-tang-qua-chi-em-cong-nhan-ve-sinh-ngay-8-3
Ông Đoàn Ngọc Hải chuẩn bị một chút quà nhỏ để tặng các chị em công nhân vệ sinh nhân ngày 8/3.

Ông Hải chia sẻ, ông nhận thấy mỗi ngày Hà Nội thải ra môi trường cả ngàn tấn rác, và những người vất vả nhất để dọn dẹp giúp cho môi trường xanh - sạch - đẹp là các công nhân vệ sinh. Nhân ngày 8/3, ông chuẩn bị một chút quà nhỏ để tặng các chị em công nhân vệ sinh, để thể hiện rằng ông rất "trân trọng những ai làm đẹp cho xã hội".

ong-doan-ngoc-hai-tang-qua-chi-em-cong-nhan-ve-sinh-ngay-8-3
Ông Hải (giữa) đã trao tặng số tiền 120 triệu đồng cho lãnh đạo công ty URENCO, qua đó chúc mừng các chị em cán bộ, công nhân viên ngày 8/3.

Trong buổi gặp gỡ, ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ với những nhọc nhằn trong việc vệ sinh môi trường của chị em công nhân lao động URENCO, nhất là trong thời gian xảy ra dịch COVID-19. Ông cũng đã trao tặng số tiền 120 triệu đồng cho đại diện Lãnh đạo Công ty để làm gửi tới các chị em cán bộ, công nhân viên của công ty trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Theo đó, ông Hải chia sẻ trên trang Facebook cá nhân như sau:

"Tôi bắt đầu ngày mới bằng một bài tập chạy 5km, sáng nay tôi sẽ đến công ty Môi trường đô thị Hà Nội ở 282 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội để gửi quà cho 600 chị em phụ nữ công nhân vệ sinh nhân ngày 8/3.

Mỗi ngày Hà Nội có gần 10 ngàn tấn rác mà chị em công nhân phải dọn dẹp cho xong, món quà nhỏ của tôi chẳng thấm gì so với sự khổ cực của các chị em (tặng mỗi chị em 200 ngàn đồng). Tôi rất trân trọng những ai làm đẹp cho xã hội và tôi cũng rất ghét những ai xả rác không đúng quy định gây mất vệ sinh..."

ong-doan-ngoc-hai-tang-qua-chi-em-cong-nhan-ve-sinh-ngay-8-3
Ông Hải tâm sự: "Tôi rất trân trọng những ai làm đẹp cho xã hội và tôi cũng rất ghét những ai xả rác không đúng quy định gây mất vệ sinh".

Trước "bát cháo hành" ấm lòng ngày 8/3 dành cho các chị em công nhân vệ sinh, cư dân mạng không khỏi cảm động và khen ngợi hành động của ông Đoàn Ngọc Hải. Tài khoản Y.T. bình luận: "Ấm lòng quá chú ơi! Chị em chúng cháu vui lây với các chị làm bên vs môi trường vì sự động viên nhỏ nhân dịp 8/3. Cảm ơn Chú vì yêu thương lan toả ạ!". Bạn T.V. thì chia sẻ: "Mỗi ngày là một năng lượng tích cực đến từ chú. Con cảm ơn chú!"...

Cách đây vài ngày, ông Hải cũng khiến nhiều người ngạc nhiên khi quyết định hủy bỏ di chúc và rút 3 tỷ đồng tiết kiệm để làm quỹ từ thiện Vì đồng bào. Ông Hải cho hay, ông thành lập quỹ để nhận tiền ủng hộ của người dân trong nước và ngoài nước để từ thiện cho người nghèo. 

ong-doan-ngoc-hai-tang-qua-chi-em-cong-nhan-ve-sinh-ngay-8-3
Ông Hải vừa thành lập quỹ từ thiện Vì đồng bào để nhận quyên góp ủng hộ người nghèo.

Ông đã tự đóng góp vào quỹ 3 tỷ đồng, cam kết không tự ý rút tiền, toàn bộ tiền từ quỹ sẽ được chi trả để làm từ thiện theo 4 tiêu chí: Chi trả các ca phẫu thuật tim; Mua thực phẩm cho trẻ em nghèo; Xây nhà tình thương cho bà con và Khuyến học. Cuối tâm thư, ông Đoàn Ngọc Hải viết rằng: "Mỗi người một tay, người nghèo sẽ bớt khổ, chúng ta sẽ góp phần vào sự phát triển của đất nước. Các bạn và tôi sẽ làm những điều kỳ diệu cho đồng bào nghèo!".

Chỉ trong 2 giờ, ông Đoàn Ngọc Hải vận động được 30.000 hộp sữa ủng hộ trẻ em nghèo

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Câu chuyện ông Đoàn Ngọc Hải nhận việc chạy bàn ở quán cơm 5.000 đồng để có tiền xây nhà cho người nghèo vùng cao đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Ông Đoàn Ngọc Hải chạy bàn quán cơm để kiếm tiền xây nhà cho người nghèo
0 Bình luận

Theo như ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ, tới đây ông sẽ được đổ xăng miễn phí tại 600 cửa hàng xăng dầu toàn quốc.

Chân dung vị chủ tịch PVOIL Việt Nam miễn phí xăng cho ông Đoàn Ngọc Hải hoạt động thiện nguyện
0 Bình luận

Sau gần 1 năm rong ruổi cùng chiếc xe cứu thương làm từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải quyết định lập quỹ "Vì đồng bào", với hy vọng mang tới nhiều hy vọng hơn cho người nghèo.

Lập Quỹ 'Vì đồng bào' - ông Đoàn Ngọc Hải không còn cô đơn trên hành trình thiện nguyện
0 Bình luận

Tin liên quan

Cách đây 1 năm hotgirl bóng chuyền Đặng Thu Huyền khiến người hâm mộ bất ngờ khi quyết định giải nghệ ở tuổi 19. Và 1 năm sau, người đẹp tự tin đi thi Hoa hậu.

Những điều ít về hotgirl bóng chuyền Đặng Thu Huyền: Giải nghệ khi mới 19 tuổi, một năm sau đăng ký thi Hoa hậu
0 Bình luận

Hàng loạt các chuỗi đồ ăn nhanh lâu đời và nổi tiếng liên tiếp mở chi nhánh ở Việt Nam, thế nhưng không phải thương hiệu nào cũng thành công, trái lại còn nhận thất bại "ê chề".

Vì đâu đồ ăn nhanh thất bại 'ê chề' ở Việt Nam, phải chăng người Việt quá nghèo?
0 Bình luận

Mồ côi cha từ bé, mẹ là nơi hi vọng duy nhất của hai anh em Thân và Nam. Nhưng ông trời dường như quá bất công. Một buối sáng đi bán chè, mẹ gặp tai nạn nguy kịch.

Xót thương gia cảnh hai anh em sớm mồ côi cha, không có tiền chăm mẹ gặp nạn
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc cụ ông đẩy xe giữa dòng nước ngập đưa vợ đi khám bệnh

Video cụ ông Hà Nội gồng mình đẩy xe máy vượt qua quãng đường ngập nước đưa vợ đi khám bệnh khiến người xem xúc động, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm đẹp của hai ông

Hải An
Hải An 2 ngày trước
LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - Sứ mệnh lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội 

Trong hai ngày 27 - 28/09 vừa qua, Striped Project đã tổ chức thành công LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - sự kiện đầu tiên của chặng hoạt động thứ 11 - với các hoạt động thu gom, tái chế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. 

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Những cô giáo ngày ngày gánh “cơm có thịt” lên non cho học trò

Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Chân dung người đàn ông Jrai nhận nuôi 11 em bé bị bỏ rơi

Từ năm 16 tuổi, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.

Thanh Tú
Thanh Tú 26/09
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế taxi Quảng Ninh hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên xe

Một sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ sinh con ngay trên xe taxi khi đang được chở tới bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh và tận tâm của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn, để lại câu chuyện xúc động lan tỏa trên mạng xã hội.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/09
Trạm yêu thương “sạc” năng lượng bằng trà, bánh cho người lao động nghèo

Gần 1 tháng qua, quầy bánh mì nhỏ bên đường Bến Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM) do chị Võ Thị Bé Hằng (33 tuổi) quản lý đã trở thành trạm sạc yêu thương cho người lao động nghèo.

Thanh Tú
Thanh Tú 19/09
Xúc động trước tình yêu gần 70 năm của vợ chồng cụ ông U100 ở Cà Mau: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương cho đến lúc bạc đầu còn thương”

Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.

Hải An
Hải An 17/09
Ấm lòng lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM

Một lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 ở TP.HCM đã và đang trở thành “ngôi nhà đặc biệt” giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.

Hải An
Hải An 15/09
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh

Một người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, xem đây như một cách tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hải An
Hải An 09/09
Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.

Hải An
Hải An 07/09
Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Hải An
Hải An 02/09
Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Hải An
Hải An 29/08
Người phụ nữ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung ở tuổi 61

“Còn cơ hội là còn phải học” – với tâm niệm ấy, cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, đã trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Văn Hiến. Hành trình của cô mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát khao tri thức và sự lạc quan trong cuộc sống.

Hải An
Hải An 27/08
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.

Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1

Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.

Thanh Tú
Thanh Tú 20/08
Đại úy công an livestream tuyên truyền pháp luật, giúp dân vùng núi bán nông sản

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

PC Right 1 GIF
Đề xuất