Khởi nghiệp với 7 triệu đồng, nhân viên rửa bát Địch Mỹ Khanh đã làm gì để trở thành nữ tỷ phú tự thân?

Từng bỏ chạy khỏi nhà, khởi nghiệp với số tiền ít ỏi, nhưng Địch Mỹ Khanh đã trở thành nữ tỷ phú tự thân sở hữu công ty bất động sản ở Quảng Châu.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 24/05
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Có rất nhiều phụ nữ trở thành tỷ phú nhờ tài sản thừa kế của bố mẹ, và một số người khác là do lấy được người chồng tốt. Thế nhưng, Địch Mỹ Khanh (57 tuổi) đã thực sự đi lên từ hai bàn tay trắng, đồng sáng lập công ty bất động sản Heung Kong Group (có trụ sở tại Quảng Châu, Trung Quốc) và trở thành nữ tỷ phú tự thân giàu nhất Quảng Đông.

Bỏ nhà để lập nghiệp

Địch Mỹ Khanh sinh ra trong một gia đình là dân lao động nghèo ở Quảng Đông (Trung Quốc). Từ nhỏ, do nhà nghèo, ăn không đủ bữa, bà thường gầy còm hơn các bạn đồng trang lứa. 

nhan-vien-rua-bat-dich-my-khanh-lam-gi-de-tro-thanh-nu-ty-phu-tu-than
Địch Mỹ Khanh đã thực sự đi lên từ hai bàn tay trắng

Không có xuất thân danh giá, gia đình cũng chẳng hề khá giả, nhưng Địch Mỹ Khanh có thành tích học tập rất khá, luôn nằm trong top lớp. Bà cũng là người rất hiếu động, hay gặp rắc rối ở trường, nhưng vì học giỏi nên hay được giáo viên bỏ qua.

Vào thời điểm đó, có một làn sóng khởi nghiệp xuất hiện ở Trung Quốc, và Đặng Mỹ Khanh đã nhanh chóng bị thu hút. Năm 16 tuổi, bà mong muốn bỏ học để đi làm, nhưng bị gia đình một mực phản đối. Vì thế, bà đã lén bỏ nhà và đi làm thêm ở ngoài. Công việc đầu tiên của Mỹ Khanh là nhân viên rửa bát ở nhà hàng, với mức lương khoảng 300 tệ/tháng. 

Tan làm, bà cũng dựng một cửa sạp nhỏ bên đường, nhưng với Mỹ Khanh nhiêu đó là chưa đủ. Vì vậy, bà trở lại gia đình và xin người thân ủng hộ quyết định khởi nghiệp. Tất nhiên, cha mẹ bà đã vô cùng phản đối, khi biết con gái của mình bỏ học để khởi nghiệp.

nhan-vien-rua-bat-dich-my-khanh-lam-gi-de-tro-thanh-nu-ty-phu-tu-than

Thế nhưng, do "gạo đã nấu thành cơm", Mỹ Khanh không thể quay lại trường học được nữa, nên mẹ bà quyết định cho con gái mượn 2.000 tệ (khoảng 7 triệu đồng) để khởi nghiệp. Khi ấy, Địch Mỹ Khanh đã không ngờ được rằng, có một khoảng cách rộng giữa ý tưởng và thực tế, suy nghĩ lạc quan và tự tin của bà đã khiến chính bà thất bại cay đắng.

Cầm 2.000 tệ của mẹ, Địch Mỹ Khanh đi bán quần dài ở gần ga tàu. Trái với hi vọng của bà, chẳng ai ngó ngàng tới quầy hàng nhỏ mà chỉ tập trung vào việc di chuyển. Chẳng mấy chốc, số tiền khởi nghiệp kia đã bị tiêu hết.

Dù thất bại vẫn không bỏ cuộc

Mặc dù khởi nghiệp thất bại, nhưng Địch Mỹ Khanh vẫn không hề lùi bước. Bà đã biết nguyên do thất bại của mình, đó là do thiếu kinh nghiệm và quá ngây thơ. Do đó, bà bắt đầu chuyên tâm học hỏi để làm kinh doanh, từ việc hỏi người thân cho đến người bạn làm ăn của mình.

nhan-vien-rua-bat-dich-my-khanh-lam-gi-de-tro-thanh-nu-ty-phu-tu-than
Khởi nghiệp thất bại, nhưng Địch Mỹ Khanh vẫn không hề lùi bước

Sau cùng, cơ hội một lần nữa đến với bà, khi một người thân nhờ bà mua giúp lô đồ nội thất chuyển từ Quảng Đông lên Bắc Kinh để bán. Bà đã đi khắp các con phố, chạy từ nhà này sang nhà nọ để bán hàng. Toàn bộ số hàng đã được bán hết, và bà nhận được 20.000 tệ hoa hồng.

Nhận thấy cơ hội khởi nghiệp trong ngành nội thất, Địch Mỹ Khanh tiếp tục dấn thân khởi nghiệp. Với những kinh nghiệm vốn có và khách hàng cũ, bà đã thu về lợi nhuận 1 triệu tệ chỉ trong vòng 2 năm. Ở tuổi 22, Địch Mỹ Khanh đã trở thành nữ giám đốc công ty. 

Nhận thấy chi phí vận chuyển đồ gia dụng quá cao, Mỹ Khanh có dự định mở một công xưởng tại Bắc Kinh. Thế nhưng, nhận ra nếu mở công xưởng thì lại phải thuê nhân công, nên bà chuyển sang mở xưởng sản xuất nệm. Quả thực, xưởng sản xuất nệm của Mỹ Khanh đã làm ăn vô cùng phát đạt. 

nhan-vien-rua-bat-dich-my-khanh-lam-gi-de-tro-thanh-nu-ty-phu-tu-than
Địch Mỹ Khanh cùng chồng là Lưu Trí Cường

Cũng trong thời điểm này, bà gặp Lưu Trí Cường - một "ông trùm" bất động sản ở Thượng Hải. Cả hai đã đem lòng yêu nhau và kết hôn. Với sự giúp đỡ của chồng, sự nghiệp của bà lên như "diều gặp gió". Bà cũng quyết định đi học trở lại, tốt nghiệp ở TULANE và sau này có bằng thạc sĩ vào năm 2001.

Năm 1990, Địch Mỹ Khanh cùng chồng thành lập công ty Heung Kong Group chuyên bán đồ nội thất từ cận cao cấp đến cao cấp. Với lợi thế chất lượng tốt và mức giá hợp lý, doanh nghiệp này nhanh chóng dẫn đầu thị trường, với mức doanh thu khoảng 1,5 tỷ USD. 

nhan-vien-rua-bat-dich-my-khanh-lam-gi-de-tro-thanh-nu-ty-phu-tu-than
Địch Mỹ Khanh là giám đốc của Heung Kong Group, kiêm phó chủ tịch Quỹ nhi đồng Trung Quốc

Năm 2003, đại dịch SARS diễn ra ở Trung Quốc, khiến nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh khủng hoảng nghiêm trọng. Đặc biệt, vào thời điểm đó, thị trường bất động sản tại nước này sụt giảm, khiến nhiều người chấp nhận bán nhà đất với mức giá rẻ.  Thế nhưng, Địch Mỹ Khanh lại cho rằng đây là cơ hội tốt để lấn sân sang lĩnh vực bất động sản, và mà đã mua rất nhiều nhà đất với giá hời. Khi thị trường phục hồi sau khi dịch được dập tắt, bà đã kiếm được bộn tiền nhờ bán lại bất đọng sản. Từ một công ty tập trung vào thị trường nội thất, Heung Kong Group đã chuyển hướng sang bất động sản và đầu tư.

Từ năm 2003, Địch Mỹ Khanh trở thành giám đốc của Heung Kong Group, kiêm phó chủ tịch Quỹ nhi đồng Trung Quốc, thường vụ Ủy ban Phụ nữ Quốc gia, thành viên CPPCC thành phố Thâm Quyến, chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ Quảng Đông và chủ tịch Hiệp hội Nội thất Quảng Đông.

nhan-vien-rua-bat-dich-my-khanh-lam-gi-de-tro-thanh-nu-ty-phu-tu-than
Địch Mỹ Khanh cũng là một nhà từ thiện hào phóng, được vinh danh là "Nhà từ thiện cho trẻ em Trung Quốc"

Vào năm 2016, với khối tài sản 1,1 tỷ USD, Địch Mỹ Khanh chính thức trở thành nữ tỷ phú tự thân ở độ tuổi 52. Một năm sau đó, theo danh sách những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, bà là một trong 20 phụ nữ giàu nhất với khối tài sản 15 tỷ USD. Bên cạnh đó, Địch Mỹ Khanh cũng là một nhà từ thiện hào phóng, được vinh danh là "Nhà từ thiện cho trẻ em Trung Quốc".

Theo Kuaibao, Forbes, Wiki.

Zhong Huijuan: Giáo viên dạy Hóa bỏ nghề để lập nghiệp, trở thành nữ tỷ phú tự thân giàu nhất châu Á

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Tạp chí Billboard mới đây đã dành riêng một bài viết để vinh danh ban nhạc "Bức Tường" của Việt Nam với danh hiệu "ban nhạc dẫn dắt nhiều thế hệ nhạc rock tại Việt Nam". Đây cũng là nhóm nhạc đầu tiên của Việt Nam được tạp chí âm nhạc hàng đầu thế giới này.

Bức Tường được Billboard vinh danh là 'ban nhạc dẫn dắt nhiều thế hệ nhạc rock tại Việt Nam'
0 Bình luận

Sau 4 năm học hành chăm chỉ và loạt thành tích khủng tại các môi trường đào tạo quốc tế, Quỳnh Giao đã vinh dự được trao Huy chương Học thuật của toàn quyền Canada. Cô gái sinh năm 1999 tại Quảng Trị cũng là người Việt đầu tiên nhận được giải thưởng danh giá này.

Loạt thành tích 'khủng' của nữ sinh Việt Nam đầu tiên nhận huy chương học thuật của toàn quyền Canada
0 Bình luận

Chỉ học hết trung học, nhanh chóng lập gia đình rồi lại ly hôn, Yoshiko Shinohara vẫn vươn mình vượt qua khó khăn và trở thành nữ tỷ phú tự thân đầu tiên Nhật Bản.

Yoshiko Shinohara: Từ người chỉ học hết trung học đến nữ tỷ phú tự thân đầu tiên Nhật Bản
0 Bình luận

Tin liên quan

Khi sử dụng điều hòa vào mùa hè, vấn đề sử dụng điện năng luôn khiến nhiều người quan tâm. Không ít người mua thắc mắc, liệu chế độ Auto có tiết kiệm điện không?

Cẩm nang sử dụng điều hòa mới nhất: Bật điều hòa chế độ Auto có tiết kiệm điện không?
0 Bình luận

Nghi thức phóng sinh là nét đẹp trong văn hóa Việt Nam nói chung và của Phật giáo nói riêng. Bản chất của việc phóng sinh là gì, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Phóng sinh là gì? Ý nghĩa của việc phóng sinh?
0 Bình luận

Nữ công nhân làm việc tại Bắc Giang tử vong do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS do nhiễm virus SARS-CoV-2. Nữ bệnh nhân tử vong sau gần 1 tuần nhập viện điều trị.

Tin buồn: Nữ công nhân ở Bắc Giang tử vong do COVID-19 chưa từng có bệnh nền
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cổ tích giữa đời thường: Mái ấm tràn ngập yêu thương của chàng trai “bò qua cuộc đời”

Bị bỏ rơi giữa mùa đông lạnh giá với dị tật bẩm sinh, Ding Zhuancheng từng trải qua những năm tháng tưởng chừng không thể ngẩng đầu giữa cuộc đời. Nhưng bằng tình yêu vô điều kiện của người cha nuôi và nghị lực phi thường, anh không chỉ vượt lên số phận, gây dựng trang trại giữa núi rừng mà còn tìm được mái ấm trọn vẹn bên người vợ đầy thấu cảm.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Xúc động câu chuyện cô gái bị bắt cóc từ nhỏ được cộng đồng mạng giúp tìm lại cha mẹ ruột

Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng Thái Lai, cô gái bị bắt cóc từ nhỏ, trải qua cuộc sống cơ cực đã tìm lại được gia đình ruột thịt của mình.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Người nhặt ve chai gây sốc khi ủng hộ 5 tấn gạo cho vùng lũ lụt

Người đàn ông bại liệt nổi tiếng ở Trung Quốc một lần nữa khiến công chúng cả trong và ngoài nước chú ý khi hiến tặng 5 tấn gạo cùng hàng ngàn nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Quý Châu.

Hải An
Hải An 07/07
Nữ giúp việc đổi đời nhờ tính trung thực: Ông trời không phụ lòng người!

Sau khi trả lại nhẫn kim cương cho chủ nhà, cuộc đời của nữ giúp việc Lý Ngọc Quyên đã bước sang một trang mới, vừa có sự nghiệp, vừa có người chị thân thiết đồng hành, hỗ trợ.

Hải An
Hải An 05/07
Người đàn ông tình nguyện chăm sóc bạn gái mất trí nhớ suốt 10 năm

Gần 10 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến bạn gái bị tổn thương não, trí tuệ như trẻ lên 5, Shen Lan vẫn ở lại chăm sóc cô, dù nghèo khó và gia đình hai bên phản đối.

Hải An
Hải An 29/06
Người đàn ông khuyết tay chân lập nên “kỳ tích” khi tự lái thuyền vượt biển Thái Bình Dương

Craig Wood (33 tuổi) - người đàn ông khuyết tật mất cả hai chân và tay trái vừa hoàn thành "kỳ tích" khi tự lái thuyền 7.500 hải lý trong 80 ngày, đi xuyên Thái Bình Dương.

Thanh Tú
Thanh Tú 28/06
Gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2025

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2025 các thí sinh viết về 'vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc', giữa bối cảnh đất nước nhiều thay đổi lớn lao. Đây là năm đầu tiên đề thi Văn tốt nghiệp THPT dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Hải An
Hải An 26/06
Cô bé 12 tuổi chế tạo chiếc khăn chạy bằng năng lượng mặt trời mang 'hơi ấm' đến với những người vô gia cư

Chứng kiến những người vô gia cư co ro trên vỉa hè trong cái lạnh thấu xương, cô bé Rebecca Young (12 tuổi) đến từ Học viện Kelvinside ở Glasgow đã thiết kế một chiếc chăn năng lượng mặt trời.

Hải An
Hải An 25/06
Về Việt Nam tìm cội nguồn, chàng trai vỡ òa khi gặp lại bố ruột sau 15 năm

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.

Hải An
Hải An 24/06
Cụ ông 75 tuổi hơn 30 năm miệt mài chạy xe máy, vượt hàng ngàn cây số để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi

Những ngày qua, câu chuyện cụ ông 75 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) treo thưởng 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Hải An
Hải An 19/06
Chú voi Đắk Lắk từ chối về rừng, ở lại trả ơn ân nhân cứu mạng

Hơn 9 năm qua, chú voi tên Gold là “con cưng” của các cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk. Câu chuyện về chú voi đặc biệt này luôn khiến người kể lẫn người nghe đều xúc động mỗi khi nhắc đến.

Hải An
Hải An 17/06
Chàng trai “thổi hồn dân tộc” vào những chiếc nón lá mộc mạc thân quen

Vì yêu thích văn hóa dân tộc, chàng trai trẻ Tiêu Tường Huy đã chọn rẽ hướng khỏi chuyên ngành kỹ thuật, theo đuổi con đường sáng tạo, bắt đầu hành trình “thổi hồn dân tộc” qua những chiếc nón lá thân quen.

Chân dung người đàn ông 'may mắn' nhất thế giới: Trúng số triệu đô sau 7 lần bị tử thần gõ cửa

Frane Selak, một thầy giáo dạy nhạc người Croatia, được mệnh danh là người đàn ông vừa may mắn nhất vừa kém may mắn nhất thế giới. Sau 7 lần lách qua lưỡi hái của tử thần, vận may cuối cùng cũng mỉm cười khi ông trúng giải độc đắc hơn 1 triệu USD vào năm 2003.

Cậu bé dầm mưa giữ cần cẩu cho bố mẹ biểu diễn mưu sinh khiến triệu người xúc động

Đoạn video quay lại một cậu bé 6 tuổi đứng trên ghế dầm mưa, tập trung điều khiển cần cẩu để nâng bố mẹ lên cao, biểu diễn nhào lộn mưu sinh đã khiến hàng triệu người xúc động.

Hải An
Hải An 13/06
Cụ ông giấu tên hào phóng quyên tặng 20 thỏi vàng cho thành phố

Mới đây tại Nhật Bản, một cụ ông 70 tuổi (yêu cầu được giấu tên) đã quyên tặng 20 thỏi vàng cho chính quyền thành phố Sakurai để cải thiện nơi sơ tán khi xảy ra thiên tai.

Hải An
Hải An 12/06
Phim hoạt hình của sinh viên Việt Nam tranh giải tại “Cannes của hoạt hình” ở Pháp

Phim hoạt hình “Sự tích Trần Thanh Dương” của Lê Đỗ Hải Châu (25 tuổi) tranh giải Phim tốt nghiệp hay nhất tại Liên hoan phim hoạt hình Annecy, được ví như "Liên hoan phim Cannes của hoạt hình".

Thanh Tú
Thanh Tú 11/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất