Xót thương cho hai bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, người phụ nữ chẳng ngần ngại nhận cưu mang: Hy vọng mẹ ruột sẽ đón em về

Những ngày qua, dân tình không khỏi xót xa cho số phan của hai bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở đường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 04/10
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cách đây vài ngày, người dân tá hỏa khi phát hiện hai bé gái song sinh bị bỏ rơi. Các bé được đặt trong chiếc giỏ nhựa màu xanh, tìm thấy ở đoạn Vành đai 3 (gần đường vào Khu đô thị Gamuda Gardens, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Khi ấy, một bé mặc bộ quần áo hồng, đắp chăn cùng màu và một bé mặc áo trắng, quần nâu, đắp chăn màu xanh. Hai bé gái được xác định khoảng 1 tháng tuổi, sức khỏe bình thường, trên cơ thể không có dấu vết gì đặc biệt, không dị tật.

Ở chân hai bé có đeo giấy của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, ghi tên mẹ là H.T.T.L., 25 tuổi). Trong giỏ nhựa có vài bộ quần áo trẻ sơ sinh, kèm một tờ giấy nhắn nhủ. Nội dung như sau: "Tôi là mẹ đơn thân, tôi chưa lập gia đình, chẳng may lỡ dở ngày 25/8 sinh non hai cháu. Tôi không thể nuôi, đành phải từ bỏ các cháu. Tôi mong ai nhặt được các cháu sẽ cưu mang, nuôi nấng các cháu nên người".

nguoi-phu-nu-nhan-tu-nhan-nuoi-hai-be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-o-ha-noi
Hai bé gái sơ sinh bị bỏ rơi được đặt trong chiếc giỏ nhựa màu xanh, kèm vài bộ quần áo và một lời nhắn

Nghe tin, chị Lâm Quỳnh Nga (sống ở Khu đô thị Gamuda Gardens) lập tức có mặt tại hiện trường, gọi báo cho Công an phường Trần Phú. Chị nhớ lại: "Lúc ấy trời mưa lất phất, bé nhỏ hơn khá yếu, khóc lớn, tôi đã đề xuất đưa hai bé về nhà tạm thời chăm sóc". Hai bé bị nhiễm lạnh, hắt hơi sổ mũi liên tục, chị và người giúp việc phải thay phiên chăm sóc. May thay hàng xóm có người mới sinh con, chị chạy sang xin mấy túi sữa mẹ cho các bé.

Hôm 2/10, gia đình chị Nga soạn một mâm cỗ tươm tất, cúng đầy tháng cho hai bé gái sơ sinh. Chị tâm sự: "Theo tờ giấy người mẹ để lại, các cháu sinh ngày 25/8, đến nay đã hơn một tháng. Chúng tôi làm lễ nhỏ, hi vọng các cháu lớn lên khỏe mạnh, bình an".

nguoi-phu-nu-nhan-tu-nhan-nuoi-hai-be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-o-ha-noi
Hôm 2/10, gia đình chị Nga soạn một mâm cỗ tươm tất, cúng đầy tháng cho hai bé gái sơ sinh

Câu chuyện về số phận hẩm hiu của hai đứa bé được cư dân mạng lan truyền chóng mặt. Nhiều nhà hảo tâm, tổ chức biết tin đã liên hệ và bày tỏ mong muốn giúp đỡ. Thế nhưng, chị Nga nhất quyết chỉ nhận quà, sữa, bỉm, tuyệt nhiên không nhận tiền. Chị cho hay, bản thân gia đình đủ điều kiện để chăm sóc hai bé.

Là mẹ của 4 cô con gái (3 người đã du học Mỹ, bé út hiện học mẫu giáo), chị Nga hy vọng người mẹ sẽ quay lại đón hai con, dù cơ hội này rất mong manh. Người phụ nữ ấy tâm sự: "Tôi không dám đánh giá, vì mỗi người một hoàn cảnh. Nhưng tôi nghĩ, cô gái trẻ đã dũng cảm cho các con được ra đời. Bị cả xã hội lên án, người mẹ đang chịu nhiều ảnh hưởng tâm lý".

nguoi-phu-nu-nhan-tu-nhan-nuoi-hai-be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-o-ha-noi
Chị Nga hy vọng người mẹ sẽ quay lại đón hai con, dù cơ hội này rất mong manh

Trao đổi với PV Dân trí sáng 3/10, ông Lê Hải Quang, Chủ tịch UBND phường Trần Phú, quận Hoàng Mai cho biết, chính quyền địa phương đang làm theo thủ tục và quy định để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho hai cháu bé. "Thời gian qua, nhiều người dân chung tay ủng hộ, giúp đỡ hai cháu bé, cũng có người mong muốn nhận nuôi các cháu, nhưng chúng tôi vẫn đang tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định", ông Quang cho hay.

Theo Dân Trí

Xem thêm: Mái ấm Thánh Tâm: Chốn nương tựa của những số phận éo le ở Hà Nội

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Nhiều năm qua, thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ đã cùng bạn bè vận động tài trợ, góp tiền xây trường học cho trẻ em nghèo ở Quảng Nam.

Tấm gương thầy giáo Quảng Nam gần 10 năm 'vác tù và hàng tổng', xây 40 điểm trường cho trẻ em nghèo
0 Bình luận

Từ ngày ăn nên làm ra, với tâm nguyện "trả ơn đời", "anh Ba Đạt" ở An Giang sẵn sàng dốc tiền túi ra xây cầu từ thiện.

Chuyện 'anh Ba Đạt' ở An Giang hơn 14 năm dốc tiền túi xây cầu từ thiện
0 Bình luận

Cuộc đời của người phụ nữ mồ côi cha, mẹ bỏ đi, suốt 27 năm sống lặng lẽ với khối u lớn trên mặt đã bước sang trang mới khi gặp được người đàn ông tốt bụng - đó là anh Đoàn.

5 năm ấp ủ kế hoạch giúp 'người dưng' có gương mặt lạ của anh Đoàn: Người với người sống để yêu thương!
0 Bình luận

Tin liên quan

Thiếu đi sự rõ ràng, chặt chẽ trong 1 bài văn thì mọi câu từ chải chuốt chẳng khác gì một tòa nhà đồ sộ thiếu đi nền móng vững chắc, sẽ sụp đổ. Và mọi nỗ lực luyện câu sắp chữ chỉ là vô nghĩa nếu người đọc không nhận được thông điệp mà ta gửi gắm. Vậy phải làm sao để 1 bài văn nghị luận được rõ ràng, thuyết phục?

5 nguyên tắc vàng để bài văn Nghị luận trở nên rõ ràng, thuyết phục
0 Bình luận

Tháp Văn Xương là mô hình dựa trên một ngôi bảo tháp ở Trung Quốc, thường có 7,9 hay 13 tầng. Trong phong thủy, tháp Văn Xương dùng làm đồ trang trí bàn làm việc, bàn học. 

Tháp Văn Xương là gì và tháp Văn Xương bao nhiêu tầng là tốt nhất?
0 Bình luận

Nắm được 42 quy tắc thâm sâu mà người thành công nào cũng ghi nhớ, chắc chắn bạn sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, được mọi người tôn trọng và quý mến.

42 quy tắc giúp thay đổi cuộc đời người thành công ghi nhớ: Trưởng thành không khó đến thế đâu
0 Bình luận

img

Bài mới

Chủ trọ Đà Nẵng lì xì lớn cho sinh viên đón Tết

Những ngày giáp Tết, một nữ chủ trọ tại đường Mẹ Suốt quyết định lì xì 500.000 đồng cho mỗi phòng trọ sinh viên.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Người đàn ông chạy gần 100 km mỗi ngày để sửa xe miễn phí cho người lạ

Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.

Thanh Tú
Thanh Tú 02/02
Chân dung vị bí thư bán nhà, bán bò để xây dựng làng quê

Từ một làng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã đổi thay ngoạn mục, trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Người dân bảo rằng thôn có được diện mạo ấy là nhờ người cán bộ đầy gương mẫu.

Thanh Tú
Thanh Tú 01/02
Mái ấm ở Quảng Trị 22 năm cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi

Suốt 22 năm qua, Mái ấm Lâm Bích cưu mang hàng trăm em bé mồ côi, bị bỏ rơi. Từ vòng tay yêu thương của các sơ và sự chung tay của cộng đồng, nhiều phận đời non nớt đã được nâng đỡ, lớn lên và tự tin bước vào đời.

Thanh Tú
Thanh Tú 30/01
Bằng nghị lực phi thường người đàn ông không tay, không chân dùng miệng nuôi cả gia đình

Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.

Hải An
Hải An 24/01
Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, nam sinh - Nông Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Hải An
Hải An 23/01
Chân dung người đàn ông Gia Rai - 'Sứ giả văn hóa' mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia

Bên dãy Trường Sơn và dòng Sê San xanh thẳm, nhiều năm nay, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (tỉnh Gia Lai) không chỉ giữ gìn những thanh âm cổ xưa của người Gia Rai mà ông còn đưa văn hóa dân tộc lan xa...

Thanh Tú
Thanh Tú 21/01
Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.

Hải An
Hải An 20/01
Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con

Thành tựu có được hôm nay không chỉ của riêng Lê Phát mà còn của cả gia đình anh - người cha ít nói nhưng luôn dõi theo ủng hộ con và người mẹ nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng gánh vác cả giấc mơ cầu thủ của con.

Hải An
Hải An 19/01
Nữ nhân viên y tế khép lại hành trình cuộc đời, năm số phận được mở ra

Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình người nữ nhân viên y tế đã chọn trao tặng sự sống, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh và tiếp tục hành trình của mình.

Hải An
Hải An 18/01
Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ

Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.

Thanh Tú
Thanh Tú 17/01
Người đàn ông hơn 10 năm tự bỏ tiền tỷ để quy tập hàng trăm ngôi mộ vô danh ở Hà Nội

Suốt 10 năm qua, ông Phạm Xuân Cử (hiện 53 tuổi, thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đã tự bỏ tiền tỷ để quy tập, chăm sóc hàng trăm ngôi mộ vô danh. Hành trình lặng lẽ ấy xuất phát từ một nỗi day dứt rất đời, rất người.

Hải An
Hải An 14/01
Không cần chức danh những 'người giúp việc' cho làng lặng lẽ gánh vác việc chung, bền bỉ làm cầu nối đưa chính sách vào đời sống làm đổi thay những bản làng nghèo

Ở các bản làng người Gié Triêng tại Đà Nẵng, mỗi khi có việc chung - từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, luôn có những người âm thầm đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị: “người giúp việc” cho làng.

Hải An
Hải An 13/01
Tặng hơn 4.200 vé xe ô tô cho sinh viên, công nhân, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 30/12, Trung ương Đoàn cho biết chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé xe ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hải An
Hải An 05/01
Ấm lòng ngôi làng 'cổ tích' của những người cao chưa đầy một mét ở Đà Lạt

Rũ bỏ mặc cảm ngoại hình, những người cao chưa đầy một mét tìm thấy cuộc đời mới khi hóa thân thành cư dân ngôi làng cổ tích dưới chân đồi ở Tà Nung, Đà Lạt.

Hải An
Hải An 04/01
Chuyện về bác sĩ cao 90cm chăm sóc 2.000 dân làng suốt 36 năm

Từ thân hình khiếm khuyết đến “điểm tựa sức khỏe” của cả một vùng quê nghèo ở Giang Tây, câu chuyện về bác sĩ cao 90cm khiến nhiều người xúc động.

Hải An
Hải An 02/01
img
Đề xuất