Nghịch lý người có lương 40 triệu vẫn coi ly cà phê 35.000 đồng là thứ xa xỉ

Hẳn nhiều người không khỏi băn khoăn vì sao có không ít người lương cao ngất ngưởng vẫn coi ly cà phê 35.000 đồng là xa xỉ.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 23/04
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Quả thực, có một nghịch lý là nhiều người có lương cao ngất ngưởng, nhưng coi ly cà phê 35.000 đồng là xa xỉ. Trong khi đó, không ít người trẻ lương 3 cọc 3 đồng lại có sở thích uống cà phê, check-in thường xuyên.

Anh B.M. chia sẻ: "Mỗi tối, tôi đi học thêm ở khu vực trung tâm quận Thủ Đức (cũ) về nhà, thấy rất nhiều bạn trẻ ngồi lay lắt tụm năm, tụm ba ở các quán cà phê. Có một điểm bán cà phê thuê vỉa hè trước một tòa nhà, họ bật loa ầm ĩ, những lời rap (với những lời thô tục) inh ỏi, dù đã hơn 9h tối.

Cách đó không xa, tại một mặt bằng ngay góc đường hai mặt tiền, một quán cà phê khác cũng bật nhạc rap ầm ĩ, náo loạn cả một khu phố. Khách đa phần là người trẻ, cũng túm tụm một bàn năm ba người vào đó, gật gù theo điệu nhạc, mặt thì chúi vào điện thoại, thỉnh thoảng ngẩn lên nói với nhau vài câu.

nghich-ly-nguoi-luong-40-trieu-coi-ly-ca-phe-35-000-dong-la-xa-xi

Mà, một ly nước đâu phải rẻ, giá từ 35-50 nghìn đồng một ly. Thế là, vừa tốn thời gian vô bổ, vừa tốn tiền. Tôi có quen một em còn sinh viên, tối nào cũng ra các quán kiểu thế này ngồi. Khi đặt câu hỏi: Ra đó làm gì? Thì em bảo "để xả stress". Các bạn trẻ bây giờ dễ stress đến thế sao?

Trong khi đó, lớp học thêm của tôi, ngoài những người đã đi làm độ tuổi 30, còn có một số em sinh viên hoặc người trẻ mới đi làm rất nghiêm túc và chăm chỉ. Người tuổi 30 thì than: Lúc trẻ có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng để trôi qua phí hoài vì tụ tập bạn bè, cuộc chơi cà phê vô bổ, bây giờ mới đi học thêm một kỹ năng nào đó thì bận bịu gia đình, công việc chính, không còn tâm trí đâu.

Sau khi nghe tôi chia sẻ câu chuyện nhiều bạn trẻ lãng phí tiền bạc, thời gian ở những quán cà phê mỗi tối, một anh bạn trong lớp, ngoài 35 tuổi đã chia sẻ rằng dù thu nhập mỗi tháng lên đến 40 triệu đồng, nhưng hiếm khi nào anh tự mua một ly nước 35-40 nghìn đồng, vì nó xa xỉ.

Anh phân tích: Xa xỉ ở đây là giá trị nước uống phần lớn cõng thêm chi phí mặt bằng cao, trong khi đó, nhân viên phục vụ nhận đồng lương còm cõi. Anh nói thêm: Thời gian ngồi vô bổ, bấm điện thoại ở những quán cà phê đó góp phần xa xỉ thêm cho ly nước. Bạn phải hiểu rằng, ngoài số tiền phải trả, việc "xả stress" đó phải gộp thời gian mấy tiếng đồng hồ bạn ngồi ở đấy vào.

nghich-ly-nguoi-luong-40-trieu-coi-ly-ca-phe-35-000-dong-la-xa-xi

Anh đặt câu hỏi: "Nếu tối nào cũng ra quán cà phê ngồi 'xả stress', thì cơ hội nào để có thu nhập 40 triệu đồng như hiện tại?".

Đồng tình với điều này, anh T. phân tích: "Tác giả bài viết trước nói mức giá 35 nghìn một ly cà phê mỗi ngày là quá đắt nếu chỉ dành thời gian đó để 'xả stress' trên điện thoại mà không dành thời gian đi tập thể dục, học tập kỹ năng rèn luyện bản thân. Vậy thì 35 nghìn đồng một cốc cà phê là chi phí rất đắt cho tuổi trẻ.

Người dân ở các nước tiên tiến có ý thức phát triển bản thân, họ đi cà phê ngồi đọc sách, hoặc là dành thời gian thư giãn, nạp lại năng lượng, họ sử dụng thời gian hợp lý hơn chúng ta.

Còn ở nước mình, đi cà phê để ngồi nói chuyện, mở rộng mối quan hệ, gặp gỡ với bạn bè thì tôi không tính. Thói quen đi cà phê của số đông trong độ tuổi 20, 30, thậm chí 40 cắm đầu vào điện thoại, lướt mạng xã hội là nhiều, giao tiếp ít.

nghich-ly-nguoi-luong-40-trieu-coi-ly-ca-phe-35-000-dong-la-xa-xi

Thời gian đó không dùng để học kỹ năng mới, thư giãn bằng âm nhạc, rèn luyện sức khỏe.

Không có sự rèn luyện, tự bồi dưỡng bản thân, làm nhiều công việc, đa dạng loại công việc thì sao mà tăng lương, kiếm thêm thu nhập, thoát được bẫy thu nhập trung bình để phát triển?

Đương nhiên, xã hội nào cũng có thành phần này, thành phần kia, nước nào cũng có cảnh ngộ riêng, cách xả stress cũng khác. Tuy nhiên, cách thức 'thư giãn, xả stress' ở Việt Nam đa phần được hiểu sai, dùng sai".

Theo VnExpress

Xem thêm: Nghịch lý người nghèo hay nghi ngờ chính mình, còn người giàu lại luôn tự tin vào bản thân: Thì ra bí kíp đổi đời là đây

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nhiều người giàu dù đã thoát nghèo, trở nên thành công vẫn duy trì lối sống tằn tiện, tuy tưởng là nghịch lý nhưng lại là bí quyết giúp họ luôn giàu có.

Nghịch lý người giàu sở hữu tài sản kếch xù vẫn sống tằn tiện, người thường thì không!
0 Bình luận

Nhiều người trẻ có thu nhập cao đang đứng trước nghịch lý là cân nhắc nghỉ việc vì quá bận rộn, không có thời gian tiêu tiền.

Nghịch lý người trẻ thu nhập cao ngất ngưởng vẫn cân nhắc bỏ việc vì không có thời gian tiêu tiền
0 Bình luận

Cống hiến cho công ty tới hơn 20 năm, thế nhưng ở tuổi 56 tôi lại rơi vào cảnh thất nghiệp, ngỡ ngàng nhận ra chốn công sở khắc nghiệt thật.

Nghịch lý tuổi trung niên kinh nghiệm dày dặn lại dễ thất nghiệp hơn cả: Hóa ra chốn công sở khắc nghiệt đến thế!
0 Bình luận

Tin liên quan

Cô bé muốn mua gấu bông nhưng không đủ tiền, nên đành “đặt cọc” một khoản tiền nhỏ, 10 năm sau cô quay lại cửa hàng và chuyện bất ngờ đã xảy đến.

Chú gấu bông được giữ suốt 1 thập kỷ - Câu chuyện cảm động
0 Bình luận

 “Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”.

NLXH: Trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
0 Bình luận

Người xưa rất sợ xây nhà hướng Tây và coi đây là hướng cực xấu cho phong thủy nhà ở.

Vì sao người xưa nói 'nhà hướng tây cây còn chết'?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Từ cậu bé bại não trở thành thần đồng toán học với huy chương vàng Olympic Toán quốc tế 2025

Dù mắc bệnh bại não, nam sinh Xu Qiming (Trung Quốc) vẫn xuất sắc giành huy chương vàng,  dẫn dắt đội tuyển quốc gia vô địch Olympic Toán quốc tế năm 2025.

Người phụ nữ hơn 10 năm chăm sóc cô gái xa lạ bị gia đình chối bỏ

Thương xót cho số phận cô gái bị gia đình chối bỏ sau tai nạn giao thông, cô y tá tá Xiang Juxiang (Trung Quốc) đã lặng lẽ chăm sóc với lời thề ước: “Chừng nào tôi còn sống, con bé còn có mẹ”.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Cổ tích giữa đời thường: Mái ấm tràn ngập yêu thương của chàng trai “bò qua cuộc đời”

Bị bỏ rơi giữa mùa đông lạnh giá với dị tật bẩm sinh, Ding Zhuancheng từng trải qua những năm tháng tưởng chừng không thể ngẩng đầu giữa cuộc đời. Nhưng bằng tình yêu vô điều kiện của người cha nuôi và nghị lực phi thường, anh không chỉ vượt lên số phận, gây dựng trang trại giữa núi rừng mà còn tìm được mái ấm trọn vẹn bên người vợ đầy thấu cảm.

Hải An
Hải An 14/07
Xúc động câu chuyện cô gái bị bắt cóc từ nhỏ được cộng đồng mạng giúp tìm lại cha mẹ ruột

Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng Thái Lai, cô gái bị bắt cóc từ nhỏ, trải qua cuộc sống cơ cực đã tìm lại được gia đình ruột thịt của mình.

Hải An
Hải An 13/07
Người nhặt ve chai gây sốc khi ủng hộ 5 tấn gạo cho vùng lũ lụt

Người đàn ông bại liệt nổi tiếng ở Trung Quốc một lần nữa khiến công chúng cả trong và ngoài nước chú ý khi hiến tặng 5 tấn gạo cùng hàng ngàn nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Quý Châu.

Hải An
Hải An 07/07
Nữ giúp việc đổi đời nhờ tính trung thực: Ông trời không phụ lòng người!

Sau khi trả lại nhẫn kim cương cho chủ nhà, cuộc đời của nữ giúp việc Lý Ngọc Quyên đã bước sang một trang mới, vừa có sự nghiệp, vừa có người chị thân thiết đồng hành, hỗ trợ.

Hải An
Hải An 05/07
Người đàn ông tình nguyện chăm sóc bạn gái mất trí nhớ suốt 10 năm

Gần 10 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến bạn gái bị tổn thương não, trí tuệ như trẻ lên 5, Shen Lan vẫn ở lại chăm sóc cô, dù nghèo khó và gia đình hai bên phản đối.

Hải An
Hải An 29/06
Người đàn ông khuyết tay chân lập nên “kỳ tích” khi tự lái thuyền vượt biển Thái Bình Dương

Craig Wood (33 tuổi) - người đàn ông khuyết tật mất cả hai chân và tay trái vừa hoàn thành "kỳ tích" khi tự lái thuyền 7.500 hải lý trong 80 ngày, đi xuyên Thái Bình Dương.

Thanh Tú
Thanh Tú 28/06
Gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2025

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2025 các thí sinh viết về 'vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc', giữa bối cảnh đất nước nhiều thay đổi lớn lao. Đây là năm đầu tiên đề thi Văn tốt nghiệp THPT dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Hải An
Hải An 26/06
Cô bé 12 tuổi chế tạo chiếc khăn chạy bằng năng lượng mặt trời mang 'hơi ấm' đến với những người vô gia cư

Chứng kiến những người vô gia cư co ro trên vỉa hè trong cái lạnh thấu xương, cô bé Rebecca Young (12 tuổi) đến từ Học viện Kelvinside ở Glasgow đã thiết kế một chiếc chăn năng lượng mặt trời.

Hải An
Hải An 25/06
Về Việt Nam tìm cội nguồn, chàng trai vỡ òa khi gặp lại bố ruột sau 15 năm

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.

Hải An
Hải An 24/06
Cụ ông 75 tuổi hơn 30 năm miệt mài chạy xe máy, vượt hàng ngàn cây số để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi

Những ngày qua, câu chuyện cụ ông 75 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) treo thưởng 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Hải An
Hải An 19/06
Chú voi Đắk Lắk từ chối về rừng, ở lại trả ơn ân nhân cứu mạng

Hơn 9 năm qua, chú voi tên Gold là “con cưng” của các cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk. Câu chuyện về chú voi đặc biệt này luôn khiến người kể lẫn người nghe đều xúc động mỗi khi nhắc đến.

Hải An
Hải An 17/06
Chàng trai “thổi hồn dân tộc” vào những chiếc nón lá mộc mạc thân quen

Vì yêu thích văn hóa dân tộc, chàng trai trẻ Tiêu Tường Huy đã chọn rẽ hướng khỏi chuyên ngành kỹ thuật, theo đuổi con đường sáng tạo, bắt đầu hành trình “thổi hồn dân tộc” qua những chiếc nón lá thân quen.

Chân dung người đàn ông 'may mắn' nhất thế giới: Trúng số triệu đô sau 7 lần bị tử thần gõ cửa

Frane Selak, một thầy giáo dạy nhạc người Croatia, được mệnh danh là người đàn ông vừa may mắn nhất vừa kém may mắn nhất thế giới. Sau 7 lần lách qua lưỡi hái của tử thần, vận may cuối cùng cũng mỉm cười khi ông trúng giải độc đắc hơn 1 triệu USD vào năm 2003.

Cậu bé dầm mưa giữ cần cẩu cho bố mẹ biểu diễn mưu sinh khiến triệu người xúc động

Đoạn video quay lại một cậu bé 6 tuổi đứng trên ghế dầm mưa, tập trung điều khiển cần cẩu để nâng bố mẹ lên cao, biểu diễn nhào lộn mưu sinh đã khiến hàng triệu người xúc động.

Hải An
Hải An 13/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất