Quá thương nhớ vợ, người chồng Việt Nam chèo thuyền vượt biển sang Ấn Độ tìm gặp
Do bị xa cách với vợ bởi đại dịch, người chồng quê Long An (Việt Nam) này đã quyết tâm chèo thuyền vượt biển từ Thái Lan sang Ấn Độ tìm gặp.

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khiến nhiều người phải chịu cảnh xa quê hương, gia đình bị chia cắt. Điều đó khiến họ cảm thấy mỏi mòn trong tuyệt vọng, đến mức chỉ cần có một tia sáng cơ hội cũng liều lĩnh nắm lấy để gặp người thương yêu. Mới đây, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin một người đàn ông ở Long An vượt đại dương để tìm vợ.
Ngày 22/3/2022, Hải quân Thái Lan nhận được tin báo ngư dân tìm thấy một người đàn ông không rõ quốc tịch đang lênh đênh trên biển. Người này đi trên một chiếc thuyền bơm hơi màu vàng xanh, dài khoảng 2,5 mét, trên thuyền có thùng nước uống, một ít mì tôm và hành lý. Người này được phát hiện tại vị trí cách đảo Similan khoảng 14km và cách bờ biển tỉnh Phangnga 80km.

Các thuyền viên tàu đánh cá đã giúp đỡ người đàn ông này bằng cách buộc chiếc thuyền cao su bơm hơi của anh ta ở đuôi tàu rồi báo cho cơ quan chức năng. Theo đoạn clip, người này không biết tiếng Anh, nên lực lượng cứu hộ phải nhờ tới phiên dịch qua điện thoại để trò chuyện.
Qua điều tra, người này tên Ho Hoang Hung (37 tuổi, quốc tịch Việt Nam), lênh đênh trên biển để tìm gặp vợ vốn là người Ấn Độ. Anh cho hay, cặp đôi kết hôn được 2 năm, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên không thể gặp nhau, bị chia cắt trong thời gian dài.

Ban đầu, anh Hùng định bay từ Việt Nam đến sân bay Suvarnabhumi Bangkok (Thái Lan) vào ngày 2/3/2022, sau đó sẽ quá cảnh đến Ấn Độ nhưng không có thị thực nhập cảnh vào Ấn Độ. Vì vậy, anh quyết định đi xe buýt từ Bangkok xuống Phuket, mua một chiếc thuyền bơm hơi và chèo thuyền ra khỏi Phuket từ ngày 5/3/2022.
Anh Hung đã lênh đênh trên biển 18 ngày đêm, trước khi được ngư dân Thái Lan phát hiện. Đến nay, anh đã được hỗ trợ về văn phòng Công viên quốc gia Mu Ko Similan ở Phangnga để được trợ giúp thêm. Sau khi câu chuyện được đăng tải, dân tình không khỏi trầm trồ khen ngợi tình cảm của người đàn ông này với vợ. Một số bình luận của cư dân mạng như sau:
- Nể luôn. Tình yêu xuyên biên giới. Vì Covid mà làm chia cách quá lâu, nhưng khoảng cách địa lý không là gì, anh sẵn sàng vì vợ mà bỏ qua mọi nguyên tắc.
- Thật may ngư dân và Hải quân Thái Lan đã cứu giúp được anh ta, nếu không thì không biết có tới được bến bờ hạnh phúc không hay là bỏ mạng giữa biển khơi rồi.
- Câu chuyện này như một bộ phim vậy? Sao anh chàng có thể mạo hiểm thế được?.

Được biết, trước đó cũng có một trường hợp vượt biển tương tự khiến dân tình xôn xao. Ông Juan Manuel Ballestero đi trên một chiếc thuyền dài khoảng 9m, lênh đênh trên biển Đại Tây Dương hơn 80 ngày để đoàn tụ với bố mẹ. Sau khi được giúp đỡ về Argentina và có kết quả xét nghiệm với Covid-19, người đàn ông này đã nhanh chóng trở về quê nhà.
Ông Joan vốn làm việc ở Tây Ban Nha, vì các chuyến bay liên tục bị hủy nên ông đã lên kế hoạch đầy táo bạo này. Ông cho biết, động lực để bản thân cố gắng vượt biển suốt 3 tháng trời chính là được đoàn tụ ở cạnh bố mẹ. Ông hi vọng có thể đến kịp đúng ngày sinh nhật bố lần thứ 90 để mừng thọ ông. Mặc dù ông đã về trễ và bỏ lỡ bữa tiệc, nhưng vì cảm động mà gia đình đã tổ chức lại vào 1 ngày gần nhất với sự tham gia của Juan Manuel Ballestero.
Theo Infonet
Xem thêm: Xúc động cảnh mặc hỏa hoạn ngùn ngụt sau lưng, người chồng vẫn nắm chặt tay vợ ở ban công
Đọc thêm
Câu chuyện của TikToker mẹ đơn thân Lu Mama một thân một mình nuôi con bại liệt nhiều năm đã chiếm trọn cảm tình của cư dân mạng.
Thấy một người bất tỉnh trên đường mà không ai giúp, tài xế Hải Dương Nguyễn Văn Lực vờ nhận mình gây tai nạn để cứu nạn nhân kịp thời.
Hình ảnh du học sinh Việt tại Ấn Độ dành cả ngày trời lau dọn tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được dân tình lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Tin liên quan
Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của cha mẹ trong quá trình giáo dục con cái sẽ "dìm" xuống tâm lý phản kháng và nổi loạn của trẻ, giúp trẻ dễ tiếp thu hơn những lời nói sau đó.
Nguyễn Hữu Việt là kình ngư đem huy chương vàng đầu tiên về cho Việt Nam tại SEA Games đã qua đời vào sáng nay (25/3).
Trong những ngày đầu tiên, Jones cảm thấy thèm ăn dữ dội, năng lượng tụt giảm, mất tập trung. Nhưng 2 tuần cuối của thử thách, mọi chuyện dần thay đổi.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.