Xúc động cảnh mặc hỏa hoạn ngùn ngụt sau lưng, người chồng vẫn nắm chặt tay vợ ở ban công
Dù bản thân bị bỏng nặng do hỏa hoạn phía sau lưng, người chồng này vẫn nắm chặt tay vợ không buông để cô có thể an toàn.

Ngày 13/3 vừa qua ở Nam Kinh, Giang Tô (Trung Quốc) vừa xảy ra một sự việc khiến cư dân mạng không khỏi cảm động. Đoạn video ghi lại cảnh một người chồng dùng hết sức bình sinh để giúp vợ thoát khỏi căn nhà đang cháy, bất chấp bản thân bị bỏng nặng.
Thông tin ban đầu cho biết, căn nhà của gia đình chị Vương bất ngờ phát hỏa vào lúc sáng sớm, khi hai vợ chồng đang ngủ. Khi họ giật mình tỉnh dậy, cũng là lúc ngọn lửa đã lan rộng ra khắp căn nhà. Thấy vậy, người chồng là anh Chen vội vã đẩy vợ ra ngoài ban công để tránh lửa.

Ban đầu, chị Vương vô cùng hoảng sợ, không dám bước ra. Nhưng lúc đó, chồng chị nói: "Đừng lo lắng, anh sẽ giữ em, chỉ cần em còn hơi thở, anh sẽ không buông tay". Nghe vậy, chị cảm thấy yên tâm hơn, lấy hết can đảm và thận trọng bước ra khỏi lan can.
Thế nhưng, ngọn lửa ngày càng lan rộng, tình hình của hai vợ chồng đang trở nên nguy hiểm. Phía sau lưng anh Chen là lửa cháy hừng hực, tưởng chừng như sắp nuốt chửng anh. Thấy thế, người vợ không khỏi hoảng loạn mà nói rằng: "Hãy ra ngoài ban công đứng với em, nếu không ngọn lửa sẽ lan nhanh".
Dù vậy, anh Chen vẫn từ chối, nói rằng nếu buông tay sẽ sợ vợ ngã xuống đất, hậu quả rất khó lường. Quả thực, vài phút sau ngọn lửa đã lan tới chỗ người chồng, khiến phần lưng của anh bị bỏng nặng. Đau đớn là thế, anh Chen vẫn cắn răng chịu đựng, nắm chặt tay vợ không buông. Khi lực lượng cứu hỏa đến nơi, cả hai vợ chồng đều đã bị thương rất nặng. Thế nhưng, trông thấy lính cứu hỏa, người vợ nức nở: "Hãy cứu lấy anh ấy trước".

Theo tờ Yangtse Evening News, cả hai vợ chồng đều bị bỏng nghiêm trọng, bao gồm da đỏ và bong tróc, đường hô hấp bị tổn thương và vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện địa phương. Không ai khác bị thương trong vụ cháy, nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được điều tra.
Em gái của Vương cho hay, Vương bị bỏng tới hơn 95%, còn Chen thậm chí còn bị thương nặng hơn. Cô nói thêm: "Chị gái tôi là chị cả trong gia đình. Chị ấy là một người hiền lành, còn anh rể tôi là một người lương thiện... Vợ chồng họ là hình mẫu cho tôi và các anh chị em khác của tôi". Được biết, Vương và Chen đã cưới nhau được hơn 10 năm, hiếm khi xảy ra cãi vã và vô cùng yêu thương nhau.

Sau khi đăng tải lên mạng, câu chuyện của cặp vợ chồng trên đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ cảm động, thậm chí tỏ ra ghen tị với tình yêu mà người chồng dành cho vợ. Họ viết: "Tôi tưởng chuyện này chỉ xảy ra trong phim chứ", "Trong nghịch cảnh mới biết ai là người yêu mình thực sự", "Nếu có người đàn ông vì tôi như vậy, tôi sẽ nguyện dành cả cuộc đời mình để báo đáp"...
Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến trái chiều cho rằng trong tình huống hỏa hoạn như vậy, hai vợ chồng nên gọi cảnh sát đến giúp đỡ càng sớm càng tốt, sau đó tự bảo vệ mình và chờ cứu hộ. Một tài khoản bình luận: "Mặc dù hành vi của chồng cô Vương là có thiện chí nhưng cách làm này không đúng, dễ gây tai nạn". Một số người phản bác rằng có thể chồng cô Vương đã hoảng sợ sau khi nhìn thấy đám cháy nên đã không nghĩ đến những vấn đề này.
Theo Sohu
Xem thêm: Nữ sinh nghèo vượt khó làm thiện nguyện, muốn góp tấm lòng để giúp đỡ mọi người
Đọc thêm
Năm ngoái, chuẩn bị khởi nghiệp thì Hà Nội có lệnh giãn cách, mẹ đơn thân 32 tuổi tạm gác chuyện kinh doanh, rút vốn hỗ trợ người nghèo.
Suốt hơn 20 năm qua, mặc cho vật giá leo thang, bà chủ trọ Phan Thị Thanh (52 tuổi, TP.HCM) vẫn luôn "bình ổn giá" phòng trọ.
Hiếm ai có tấm lòng quảng đại như vợ chồng "U" Tuyến, chẳng phân biệt giàu nghèo, miễn là khách đến ăn đều được người trong quán cơm chay 0 đồng thiết đãi chu đáo...
Tin liên quan
Một người cha ấm áp, tràn đầy yêu thương có vai trò vô cùng quan trọng với sự thành công sau này của trẻ. Vì thế, các ông bố hãy dành thời gian bên cạnh con cái nhiều hơn.
Người mắc COVID-19 không triệu chứng hay điều trị ICU đã khỏi đều có thể có những di chứng hậu COVID-19. Và sợ lạnh được xem là một di chứng hậu COVID-19.
Qua câu chuyện nhỏ dưới đây, Đức Phật giúp chúng sinh hiểu ra rằng, khi ta chưa hiểu rõ về yêu thương thực sự thì đã bị dư luận dắt mũi từ lâu.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.