"Thầy giáo công nhân" ở TP.HCM bỏ tiền túi thuê phòng trọ, mở lớp học miễn phí

Thương các em nhỏ nhà nghèo không có điều kiện đi học thêm, anh Hoàng Trọng Khánh quyết định bỏ tiền túi mở lớp học miễn phí.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 14/01
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bỏ tiền túi thuê phòng trọ, mở lớp học miễn phí

Hơn 10 năm qua, anh Hoàng Trọng Khánh (ngụ đường số 22, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM) miệt mài bên lớp học miễn phí dạy học sinh nghèo. Anh cho biết, cơ duyên đến với việc dạy học của anh vô cùng tình cờ. Trong một lần đến chơi nhà bạn, anh thấy mấy đứa trẻ chụm đầu học bài bên cạnh những ngôi mộ mà thương. Các em học rất say mê, nhưng không có ai dò bài, chỉ dạy nên cứ chật vật mãi.

lop-hoc-0-dong-cua-thay-giao-cong-nhan-hoang-trong-khanh
Anh Hoàng Trọng Khánh trong một tiết dạy cho các em nhỏ. Ảnh: Khánh Nguyễn/Thanh Niên

Vốn có kinh nghiệm dạy kèm từ thời sinh viên, anh Khánh liền tới chỉ bài cho mấy đứa trẻ. Anh và đám trẻ ngồi làm bài tới tận khi trời tối mịt mới ra về. Trước lúc anh đi, mấy đứa nài nỉ: "Từ lúc chiều đến giờ, tụi con vò đầu bứt tai mà không biết giải sao, chú chỉ là ra kết quả liền. Ngày mai chú lại đến dạy tụi con học nữa nghen".

Từ ấy, anh cứ đều đặn đến khu xóm ấy mà dạy học cho lũ trẻ. Ban đầu chỉ có 3 đứa, sau 5 đứa, rồi có lúc cả chục đứa kéo tới nhờ anh chỉ bài. Nghĩ mình không thể ngồi ngoài đường dạy học mãi, anh quyết định rời nhà trọ đến khu này. Đến khi học trò lên tới vài chục em, "thầy giáo công nhân" lại đặt vấn đề với chủ nhà trọ, mượn sân để dạy học.

Anh Khánh nhớ lại: "Dạy được một thời gian, tôi nhận ra cứ thế này cũng không ổn vì toàn mấy đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn, nghịch ngợm bày phá rất ồn ào. Tuy chủ nhà không nói gì nhưng cũng không thể phiền họ mãi, tôi quyết định mướn hẳn ngôi nhà riêng biệt với giá 3,5 triệu đồng/tháng để có một lớp học tươm tất".

lop-hoc-0-dong-cua-thay-giao-cong-nhan-hoang-trong-khanh
Anh Khánh quyết định thuê nhà riêng biệt với giá 3,5 triệu đồng/tháng để có một lớp học tươm tất. Ảnh: Quỳnh Trần/VnExpress

Dù lương công nhân rất thấp, nhưng anh vẫn tự bỏ tiền túi ra mua bảng, bàn ghế tử tế để mở lớp đón học trò nghèo. Ban đầu chỉ là những đứa trẻ trong xóm trọ, nhưng tiếng lành đồn xa, có lúc lớp của anh dạy 40 em từ lớp 6 đến lớp 9. Điểm chung của các em là có hoàn cảnh khó khăn, không có tiền đi học thêm hay dạy kèm, bố mẹ lại vất vả mưu sinh.

Hạnh phúc khi được đứng lớp

Cứ thế, sau khi tan làm, thay vì đi mua sắm, vui chơi như bao người khác, anh Khánh lại lặng lẽ chạy xe về nhà trọ cho kịp giờ dạy. Ca 1 là lớp 6 và lớp 8, ca 2 là lớp 7 và lớp 9, dạy 6 buổi/tuần. Sau gần 10 năm mở lớp, học trò của anh đã có nhiều em đỗ đại học. Những em từng học yếu kém đã trở thành học sinh khá, giỏi, có em còn đứng đầu lớp.

lop-hoc-0-dong-cua-thay-giao-cong-nhan-hoang-trong-khanh
Tôi hỉ mong mấy đứa trẻ được học tập đầy đủ, tiến bộ mỗi ngày và thành một công dân có ích cho xã hội là vui rồi. Ảnh: Quỳnh Trần/VnExpress

Anh Khánh tâm sự, bên cạnh thuê nhà mở lớp, anh còn tự bỏ tiền ra mua quà để tặng thưởng các em nếu có sự tiên bộ hay đạt điểm cao. Khi được công ty tặng quà sinh nhật khoảng 4 triệu đồng, anh không dùng mà lại đầu tư mua thêm bảng, bàn ghế cho lớp. Lúc rảnh, anh Khánh lại lên mạng tham gia diễn đàn giáo viên, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với các thầy, cô giáo.

Cảm động trước tấm lòng của "thầy giáo công nhân", nhiều phụ huynh đã đề nghị chung tay phụ lo chi phí thuê nhà để lớp học được duy trì cũng như chia sẻ phần nào khó khăn. Nhờ việc làm tử tế này, anh Hoàng Trọng Khánh được tổ chức Công đoàn thành phố tuyên dương gương "Người tốt việc tốt năm 2017".

Được biết, đến nay anh Khánh vẫn đang sống độc thân. Khi rảnh, anh tự tay chăm đàn gà nuôi dưới hầm nhà trọ, khi gà lớn thì đem bán lấy tiền trang trải cuộc sống và duy trì lớp học. Anh tâm sự: "Tôi độc thân nên sống sao cũng được, chỉ mong mấy đứa trẻ được học tập đầy đủ, tiến bộ mỗi ngày và thành một công dân có ích cho xã hội là vui rồi".

Theo Giáo dục & Thời đại, VnExpress

Xem thêm: Bùi Thị Hồng Nga: Cô giáo khuyết tật mở lớp học miễn phí, miệt mài thiện nguyện suốt hơn 20 năm

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Bất chấp ngọn lửa bùng lên dữ dội trong căn nhà ở quận Hoàng Mai (Hà Nội), một người đàn ông ấy đã dũng cảm leo lên mái nhà, phá cửa và cứu sống bé gái.

Chân dung người đàn ông đi chân trần lao vào đám cháy cứu sống bé gái ở Hà Nội
0 Bình luận

Hơn 10 năm qua, Nguyễn Siêu Hạnh đã đi khắp vùng cao nguyên Việt Nam để làm thiện nguyện, ước mong được "trả ơn đời".

Nguyễn Siêu Hạnh: Từ chối cơ hội ở lại Đức, quyết về Việt Nam cống hiến hết mình cho thiện nguyện
0 Bình luận

Lớp học tình thương Bát Nhã của Đại đức Thích Thiện Đăng ở khu vực huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) được mở ra với tâm niệm mong trẻ em lang thang, mồ côi được học chữ, được thấy hy vọng về tương lai tươi sáng.

Chân dung người thầy mặc áo cà sa, 5 năm gieo chữ cho trẻ em nghèo
0 Bình luận

Tin liên quan

Biết đủ là tâm thái duy nhất giúp chúng ta tìm ra được hạnh phúc đích thực cho mình. Rất nhiều người không hiểu được điều này nên cứ cố chạy theo một cuộc sống viên mãn, để rồi cuối cùng nhìn lại không thấy hài lòng, cũng chẳng thấy vui vẻ.

Biết đủ là tâm thái duy nhất giúp ta tìm thấy hạnh phúc
0 Bình luận

Dưới đây, tập hợp những thủ thuật mà mọi người nên biết để phát hiện ra các món đồ trang sức là thật hay giả.

Bạn biết chưa: Chỉ cần hà hơi, ngửi mũi cũng biết đâu là trang sức thật, đâu là hàng 'fake'
0 Bình luận

Ngày 11/1, Forbes lần đầu công bố danh sách "Forbes 50 Over 50 Asia 2022" nhằm vinh danh 50 phụ nữ châu Á trên 50 tuổi có ảnh hưởng lớn, tích cực ở tầm quốc tế. Việt Nam có 1 người phụ nữ vàng, đó là bà Thái Hương.

Forbes vinh danh AHLĐ Thái Hương là 1 trong 50 phụ nữ châu Á có ảnh hưởng lớn ở tầm quốc tế
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Xúc động trước tình yêu gần 70 năm của vợ chồng cụ ông U100 ở Cà Mau: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương cho đến lúc bạc đầu còn thương”

Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.

Hải An
Hải An 5 giờ trước
Ấm lòng lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM

Một lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 ở TP.HCM đã và đang trở thành “ngôi nhà đặc biệt” giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh

Một người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, xem đây như một cách tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hải An
Hải An 09/09
Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.

Hải An
Hải An 07/09
Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Hải An
Hải An 02/09
Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Hải An
Hải An 29/08
Người phụ nữ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung ở tuổi 61

“Còn cơ hội là còn phải học” – với tâm niệm ấy, cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, đã trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Văn Hiến. Hành trình của cô mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát khao tri thức và sự lạc quan trong cuộc sống.

Hải An
Hải An 27/08
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.

Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1

Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.

Thanh Tú
Thanh Tú 20/08
Đại úy công an livestream tuyên truyền pháp luật, giúp dân vùng núi bán nông sản

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Chàng trai miền Tây đêm đêm “bán nụ cười” để làm thiện nguyện

Sau mỗi đêm hóa thân vào vai Tôn Ngộ Không để đem lại tiếng cười, niềm vui thích cho cả trẻ em lẫn người lớn, chàng trai miền Tây – Lê Trung Cang lại trích một khoản tiền để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 16/08
Ca sĩ Hà Anh Tuấn ủng hộ 500 triệu đồng cho dự án “Thư viện niềm vui”

Một lần nữa ca sĩ Hà Anh Tuấn lại ghi dấu ấn với hành động tử tế khi chung tay ủng hộ “Thư viện niềm vui”, một dự án ý nghĩa dành cho trẻ em vùng cao.

Hải An
Hải An 11/08
Bố đơn thân bán bánh xèo nuôi 2 con tự kỷ ở TP.HCM từ chối nhận sự giúp đỡ từ mọi người với lý do: “Tôi nghĩ còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình nhiều lần”

Hai con bị bệnh, gia cảnh cũng éo le nhưng người bố đơn thân bán bánh xèo ở TPHCM cho rằng vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ hơn mình nhiều lần để từ chối nhận tiền hỗ trợ từ mọi người.

Hải An
Hải An 10/08
Nữ điều dưỡng Nghệ An cấp cứu thành công du khách ngừng tim giữa phố cổ Hoa Lư

Với tinh thần trách nhiệm và chuyên môn vững vàng, nữ điều dưỡng Phan Thị Thúy Hòa (Nghệ An) đã đã kịp thời cấp cứu thành công một du khách bị ngừng tim khi tham quan tại phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình).

Cụ bà 20 năm miệt mài chạy xe ôm chở bệnh nhân nghèo: “Tôi  từng khó khăn, nên ai nghèo khổ, khó khăn hơn thì tôi giúp'

Dù đã ở tuổi thất thập, bà Đào Thị Thanh Tâm (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) vẫn hằng ngày miệt mài lái chiếc xe máy cũ đi khắp các nẻo đường để chở bệnh nhân nghèo, người khó khăn mà không lấy một đồng.

Hải An
Hải An 05/08
Chân dung trưởng bản cứu gần 100 người thoát khỏi cơn lũ dữ ở Điện Biên

Giữa cơn lũ dữ, sự tỉnh táo, quyết đoán của Trưởng bản Háng Pu Xi (26 tuổi) cùng nỗ lực của những trai tráng trong bản đã giúp hơn 90 người di tản trước khi lũ ập đến.

Hải An
Hải An 04/08
PC Right 1 GIF
Đề xuất