Xót lòng hàng chục học sinh Xơ Đăng chịu rét đi học vì trường sạt lở

Trường sạt lở mạnh, cô và trò Xơ Đăng ở Kon Tum phải di dời sang nhà rông học nhờ, chịu cảnh gió lùa lạnh lẽo.

Chi Nguyễn
14:23 04/02/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ghé thăm thôn Kon Pao Kơ La, xã Đăk Pxi, huyện Đắk Hà, Kon Tum những ngày cuối năm, thấy không khỏi xót xa khi thấy hàng chục học sinh Xơ Đăng chỉ từ 4-5 tuổi đang ngồi co ro trong căn nhà rông mượn nhờ. Vách tán tồi tàn, từng cơn gió lạnh lẽo lùa vào nhà khiến các em không khỏi run cầm cập.

xot-long-hang-chuc-hoc-sinh-xo-dang-chiu-ret-di-hoc-vi-truong-sat-lo
Học sinh Xơ Đăng co ro học trong căn nhà rông.

Căn nhà rông văn hóa Kon Pao Kơ La chỉ rộng chưa đầy 30m2 nhưng đang là trường học của hơn 70 học sinh mầm non tại nhiều điểm trường thôn 7,8, trường Mầm non xã Đắk Pxi. Cô Đỗ Thị Nguyện, Hiệu trưởng trường Mầm non Đắk Pxi cho hay: "Điểm trường mầm non thôn 7,8 nằm ngay cạnh bên bờ suối Đăk Pxi. Mỗi lúc mưa bão là cô trò đều sống trong cảnh lo sợ vì sạt lở. Mới đây, do nước trên thượng nguồn về nhiều đã khiến cho phần đất sát chân móng của trường học bị sạt lở nghiêm trọng. Đứng trước nguy cơ sạt lở đang rình rập, trường đã xin ý kiến và chuyển các em học sinh vào học tạm tại nhà rông".

Ghé thăm điểm trường mầm non cũ, thật không khỏi kinh hãi khi thấy một dãy phòng học được xây kiên cố đang dần bị dòng sông Đăk Pxi "nuốt chửng". Sạt lở mạnh đã "ăn dần" tới phần móng của trường, khiến ngôi trường nhỏ chỉ trực sụp đổ.

xot-long-hang-chuc-hoc-sinh-xo-dang-chiu-ret-di-hoc-vi-truong-sat-lo
Mưa bão đã qua nhưng tình trạng sạt lở vẫn chưa chấm dứt.

Được biết từ năm 2009, do lo ngại tình trạng sạt lở, chính quyền địa phương cùng dân làng đã đắp nhiều rọ đá kiên cố bên phần móng của trường để bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên. Tuy nhiên, đến nay dòng nước vẫn chảy mạnh, chẳng bao lâu đã cuốn trôi hết các rọ đá. 

Cô Hoàng Thị Hoa (giáo viên lớp 3+4) lo lắng cho hay, giáo viên ở trường vừa dạy học vừa sợ hãi uy lực mạnh kinh hoàng của dòng nước lũ đổ về sông Đăk Pxi. Cô Hoa nói: "Nhiều lúc nước về nhiều, chúng tôi lo sợ nên cho các em học sinh nghỉ học sớm để đảm bảo an toàn". Lo các em hiếu động, tinh nghịch, nhà trường đã làm hàng rào bao quanh trường, ngày ngày nhắc nhở các em không được ra bờ sông chơi.

xot-long-hang-chuc-hoc-sinh-xo-dang-chiu-ret-di-hoc-vi-truong-sat-lo
Lo lắng cho tình trạng các em, trường đã làm rào chắn và thường xuyên nhắc nhở các em không được ra bờ sông chơi.

Cả hai đầu của điểm trường đều bị sạt lở nghiêm trọng, phần móng và kè đá đã sụp xuống từ lâu. Từ xa nhìn lại, ngôi trường nhỏ ở thôn Kon Pao Kơ La đang bị dòng sông dần dần cuốn chìm.

xot-long-hang-chuc-hoc-sinh-xo-dang-chiu-ret-di-hoc-vi-truong-sat-lo
Cô trò phải chuyển qua nhà văn hóa thôn học nhờ.

Do cơn bão số 9 năm 2020 vừa qua, điểm trường mầm non thôn 7,8 bị sạt lở nặng nề, học sinh và các cô giáo phải bỏ 3 phòng học vững chãi, kiên cố, sang nhà rông học nhờ. Dù vậy, đây là nhà văn hóa làm bằng tre không kiên cố, các cô không thể mang hết các dụng cụ học tập lên dạy học. Vì chỉ mượn nhờ để học tạm, các cô trò đã phải trải qua những ngày tháng muôn vàn khó khăn, bất tiện vì thiếu thốn cơ sở vật chất.

xot-long-hang-chuc-hoc-sinh-xo-dang-chiu-ret-di-hoc-vi-truong-sat-lo
Những hôm trời mưa gió, các em mặc áo mỏng, đi chân trần không khỏi rét run.

Tại nơi học tạm này, cô trò luôn phải trải qua những ngày vất vả, một phần vì thiếu khu vui chơi, nhà vệ sinh, thiết bị dạy học, một phần do cơn rét lạnh mùa đông cứ liên tiếp thổi khiến các em nhỏ chỉ mặc những manh áo mỏng, đi chân trần khó lòng chịu được. Cô Hoa cho hay: "Lúc nào, tôi cũng phải đi cài từng chiếc cúc áo để giữ ấm cho các em. Bất tiện khi 2 lớp cùng học chung một phòng. Khi lớp này học chính thức thì lớp kia phải ra ngoài sân đứng".

xot-long-hang-chuc-hoc-sinh-xo-dang-chiu-ret-di-hoc-vi-truong-sat-lo
Quá đông học sinh, cô trò phải chịu cảnh lớp học trong nhà, lớp ra ngoài sân đứng luân phiên.

Chủ tịch UBND xã Đăk Pxi, ông Nguyễn Phúc Đoan cho biết, nắm được tình trạng sạt lở trường vì bão lũ, ông đã chỉ đạo để cô trò di chuyển lên nhà rông học tạm, Xã cũng đã báo cáo lên UBND huyện, hiện đang chờ kinh phí từ huyện để có thể xây dựng một ngôi trường khang trang mới cho cô trò xã Đăk Pxi.

Cô Lê Thị Nhung, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Đăk Hà cho hay, hiện học sinh tiểu học đã về điểm trường chính học, chỉ có các em ở trường mầm non phải học nhờ nhà rông. Việc học tập còn nhiều khó khăn vì hạn chế cơ sở vật chất, giáo viên không thể sắp xếp và bố trí đầy đủ  như ở trường cũ. Hơn nữa, việc học ở nhà rông rất lạnh, dễ ảnh hưởng tới sức khỏe cô trò. Cô Nhung mong mỏi các ngành chức năng, tổ chức sớm giúp đỡ cô trò xây nên một điểm trường cho học sinh xã Đăk Pxi.

Cô Nguyện cũng tâm sự: "Tôi cũng như các giáo viên, học sinh và bà con dân làng Đăk Pxi đang từng ngày mong mỏi một điểm trường mới tại thôn 7,8 được xây dựng kiên cố, khang trang."

Các nhà hảo tâm, thiện nguyện có thể quyên góp ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của cô trò xã Đăk Pxi qua địa chỉ: Cô Lê Thị Nhung, Trưởng phòng GD - ĐT huyện Đăk Hà, Kon Tum (SĐT: 0905051127).

Đau lòng cảnh hai chị em mồ côi nghèo khó không dám nghĩ tới chuyện ăn Tết

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận