Đau lòng cảnh hai chị em mồ côi nghèo khó không dám nghĩ tới chuyện ăn Tết

Cả bố mẹ cùng qua đời, hai chị em Nguyễn Thị Hạnh bỗng trở thành trẻ mồ côi, một mình sống trong căn nhà nhỏ lụp xụp, cũ kĩ. 

Chi Nguyễn
22:47 03/02/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Dù đã giáp Tết, hai chị em Nguyễn Thị Hạnh (17 tuổi, lớp 11) và Nguyễn Đình Hữu Phúc (10 tuổi, lớp 5) chỉ biết ngồi buồn bên bàn thờ của bố, chẳng dám nghĩ đến chuyện ăn Tết. Căn nhà cấp 4 lụp xụp từng là mái ấm của gia đình nhỏ nay chỉ còn cảm giác tang thương, lạnh lẽo. Thỉnh thoảng, những tiếng khóc nức nở thương mẹ gọi cha của hai đứa trẻ khiến ai nấy đều không cầm được nước mắt.

dau-long-canh-hai-chi-em-mo-coi-ngheo-kho-khong-dam-nghi-toi-chuyen-an-tet
Bố mẹ lần lượt qua đời, bỏ lại hai chị em côi cút, cô đơn.

Chị Nguyễn Thị Bình, dì ruột hai em cho biết, mẹ các em mất chưa được 2 năm thì đến lượt bố em qua đời. Tuổi còn nhỏ, hai chị em Hạnh đã phải chịu mất mát quá lớn, bây giờ giáp Tết cũng phải lo hương khói cho bố, chẳng dám mơ gì đến Tết.

Bố mẹ hai em là Nguyễn Đình Thìn (56 tuổi) và Nguyễn Thị Lưu (36 tuổi) trước kia đều không có việc làm ổn định, cuộc sống cả gia đình đều trông chờ vào công việc thợ hồ của hai vợ chồng và 2 sào ruộng nhỏ. Khó khăn chồng chất khó khăn khi em Hữu Phúc mắc bệnh tan máu bẩm sinh, mỗi tháng phải truyền máu 1 lần, chi phí gần cả chục triệu đồng.

dau-long-canh-hai-chi-em-mo-coi-ngheo-kho-khong-dam-nghi-toi-chuyen-an-tet
Phúc mắc bệnh tan máu bẩm sinh, mỗi tháng phải truyền máu 1 lần, chi phí gần cả chục triệu đồng.

Năm 2018, chị Lưu đưa Phúc vào Sài Gòn để làm thuê, tiện việc chăm sóc, đưa con đi viện chữa. Bất ngờ trong một lần đi làm về, chị Lưu đột quỵ rồi qua đời. Cuối năm 2020, anh Thìn đang đi làm thì đột nhiên ngất xỉu, người nhà hoảng hồn đưa đi khám thì phát hiện anh bị ung thư họng giai đoạn cuối. Chỉ sau 1 tháng phát hiện bệnh, anh đã qua đời, để lại hai đứa con nhỏ sống lay lắt trong cảnh nghèo đói, bệnh tật.

Năm 2018, chị Lưu đưa Phúc vào Sài Gòn để làm thuê, tiện việc chăm sóc, đưa con đi viện chữa. Bất ngờ trong một lần đi làm về, chị Lưu đột quỵ rồi qua đời. Cuối năm 2020, anh Thìn đang đi làm thì đột nhiên ngất xỉu, người nhà hoảng hồn đưa đi khám thì phát hiện anh bị ung thư họng giai đoạn cuối. Chỉ sau 1 tháng phát hiện bệnh, anh đã qua đời, để lại hai đứa con nhỏ sống lay lắt trong cảnh nghèo đói, bệnh tật. 

dau-long-canh-hai-chi-em-mo-coi-ngheo-kho-khong-dam-nghi-toi-chuyen-an-tet
Chỉ sau 1 tháng phát hiện bệnh, bố hai em theo mẹ mà lìa đời, để lại hai đứa con nhỏ sống lay lắt trong cảnh nghèo đói, bệnh tật. 

Bố mẹ lần lượt ra đi, chỉ còn lại hai chị em nương tựa lẫn nhau, ngày bữa no bữa đói. Đáng thương hơn, mấy ngày gần đây Phúc thường xuyên chóng mặt, hay lên cơn đau vì trở bệnh. Dù vậy, em vẫn cố gắng đỡ đần chị việc nhà, cùng lo việc hương khói. Hạnh đau xót nói: "Những lần em Phúc lên cơn đau, cháu chỉ biết ôm em xoa bóp rồi cầu mong bố mẹ phù hộ cho em đừng có mệnh hệ gì. Tiền nợ cho bố đi viện chưa trả hết, giờ em ở đây cũng không có tiền để đi truyền máu thường xuyên. Cháu sợ điều xấu lại lần nữa đến với chúng cháu lắm!".

dau-long-canh-hai-chi-em-mo-coi-ngheo-kho-khong-dam-nghi-toi-chuyen-an-tet
Hai chị em cứ bữa no bữa đói mà sống qua ngày.

Cả nhà chỉ còn một nhúm gạo để nấu cơm, hai chị em lại làm bát cơm thắp hương cho bố. Thẫn thờ ngồi trước sân, hai đứa trẻ thơ nhìn nhau mà khóc, thương thay bố mẹ lần lượt bỏ chúng, những ngày tới biết sống làm sao. Hai em nhìn nhau mà khóc: "Bố mẹ trở về với chúng con đi, sao ông trời bất công với gia đình mình thế hả bố mẹ?!".

dau-long-canh-hai-chi-em-mo-coi-ngheo-kho-khong-dam-nghi-toi-chuyen-an-tet
Cả nhà chỉ còn một nhúm gạo để nấu cơm, hai chị em lại làm bát cơm thắp hương cho bố.

Chị Bình cho hay, phải đợi mãn tang cho bố của hai em mới có thể tiếp tục đưa Phúc đi chữa bệnh ở TP.HCM. Thế nhưng, vì dịch COVID-19 lại bùng phát, công việc của chị Bình là rửa bát ở quán cơm chay cũng bấp bênh, chị lo rằng không đủ điều kiện mà lo cho Phúc. Ngay cả Hạnh cũng không biết làm sao để tiếp tục đi học, nếu không còn phương án nào nữa thì em đành phải nghỉ học, đi làm thuê kiếm sống. 

Các nhà hảo tâm, thiện nguyện có thể quyên góp ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của hai chị em Nguyễn Thị Hạnh qua địa chỉ: Em Nguyễn Thị Hạnh (SĐT: 0362.325.162), trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; hoặc đóng góp cho hai chị em qua tài khoản: 0531002579142 Nguyễn Thị Bình (dì ruột của hai chị em Hạnh và Phúc), Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Bình Thạnh, TP.HCM. 

Xem thêm: Xót xa góa phụ nghèo "quỳ gối, cúi đầu" xin cứu giúp con gái nguy kịch

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận