Tấm lòng nhân ái: Chàng trai nghèo mở CLB thiện nguyện, giúp đỡ người khốn khó

Gia đình vốn nghèo khó, nhờ nỗ lực học tập mà đổi đời, giờ đây chàng trai trẻ mở CLB thiện nguyện giúp đỡ người đồng cảnh ngộ.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 04/12
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trần Oai Tiên (1996) sinh ra và lớn lên tại miền quê nghèo của xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam), dù có hoàn cảnh khó khăn hơn bao bạn cùng trang lứa nhưng Tiên đã không ngừng nỗ lực, cố gắng vượt lên số phận, giúp gia đình, giúp cộng đồng, giúp các mảnh đời kém may mắn hơn Tiên. Tháng 12/2023 tới đây, Tiên vinh dự được lựa chọn là một trong 20 gương thanh niên được tuyên dương “Thanh niên sống đẹp” do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của TCP Việt Nam.

“Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi học hết lớp 9, em đã phải nghỉ học để phụ gia đình làm nông, gia đình là hộ nghèo của địa phương”, Tiên chia sẻ. Nghỉ học, Tiên đã cùng gia đình tăng gia sản xuất, khai hoang đất trồng rừng tràm để tạo kinh tế cho gia đình. Với quyết tâm và ý chí vươn lên, không để cái nghèo “đeo bám”, sau năm 2021, gia đình Tiên đã thoát nghèo, vươn lên là hộ cận nghèo của địa phương.

chang-trai-ngheo-mo-clb-thien-nguyen-doc-long-giup-do-nguoi-khon-kho

Dù chưa phải là gia đình khá giả, nhưng điều kiện gia đình đã có nhiều phần bớt khó khăn hơn trước, Tiên bắt đầu nung nấu ý định báo ơn đời. 9x Quảng Nam hi vọng bản thâ có thể cha sẻ được với mọi người từ những việc nhỏ nhất, chỉ cần là giúp đỡ được mọi người. Thế là, Tiên thành lập Câu lạc bộ Tâm nguyện, tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

CLB Tâm nguyện liên tục vận động, kêu gọi nguồn lực, kết nối các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ các gia đình khó khăn; thăm, tặng quà các gia đình neo đơn, người già không nơi nương tựa. CLB đã triển khai chương trình nuôi dưỡng “30 cụ già không nơi nương tựa” từ năm 2020 đến nay, mỗi tháng mỗi cụ sẽ nhận từ nhóm 400.000 đồng bao gồm tiền và các nhu yếu phẩm cần thiết; trao 02 sổ tiết kiệm cho 2 hoàn cảnh kém may mắn có cha, mẹ không may bị tai nạn qua đời để lại 2 đứa con nhỏ tại An lâm - Thăng Phước, Tuy Hòa - Bình Sơn tổng trị giá 2 số tiết kiệm 85 triệu đồng. 

chang-trai-ngheo-mo-clb-thien-nguyen-doc-long-giup-do-nguoi-khon-kho

Trong dịp Tết nguyên Đán Nhâm Dần, Tiên cùng các thành viên đã trao 100 xuất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ trị giá 20 triệu đồng; trao hơn 500 xuất quà cho thiếu nhi trong dịp Tết thiếu nhi, kết nối trao 32 chiếc xe đạp tiếp sức đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Khi được hỏi về ước mong của Tiên thời gian tới là gì, 9x chia sẻ: "Bản thân chỉ mong muốn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục duy trì, lan tỏa yêu thương, kết nối được nhiều tấm lòng hảo tâm, được góp một phần công sức giúp đỡ đến nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhiều mảnh đời bất hạnh".

chang-trai-ngheo-mo-clb-thien-nguyen-doc-long-giup-do-nguoi-khon-kho

Với tấm lòng nhân hậu và những đóng góp tích cực cho cộng đồng, Trần Oai Tiên đã được Tỉnh đoàn Quảng Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện công tác tình nguyện giai đoạn 2016-2021; Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Quảng Nam tặng giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng (2022); UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (năm 2022).

Đặc biệt hơn nữa, anh chàng là một trong 20 gương thanh niên nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2023 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với công ty TCP Việt Nam tổ chức. Lễ vinh danh sẽ diễn ra vào tháng 12/2023 tại Thủ đô Hà Nội.

Theo CTG

Xem thêm: Người tốt việc hay: Ủng hộ 1 tỷ đồng cho trẻ em nghèo vùng cao, Đen Vâu nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2023

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

10x Ninh Thuận Đỗ Ngọc Khải đã sáng lập Đội Cứu hộ cứu nạn Ninh Thuận chuyên giúp đỡ người dân bị hỏng xe trên đường.

Người tốt việc hay: 10x thành lập Đội Cứu hộ cứu nạn Ninh Thuận, giúp người gặp khó 
0 Bình luận

Một Đại úy Công an ở Cần Thơ đã mở lớp học đặc biệt cho các em học sinh nghèo. Mỗi khi rảnh, anh còn cắt tóc miễn phí cho các em.

Người tốt việc hay: Đại úy Công an đi cầu khỉ, len lỏi vào xóm nghèo dạy học, cắt tóc miễn phí
0 Bình luận

Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Hoạch có biệt danh lạ là "Hoạch đồng đen". Theo lý giải của bà con, họ gọi như vậy là bởi ông vừa giỏi giang, vừa nhân ái, hết lòng vì cộng đồng. Mà con người ấy giờ quý và hiếm như đồng đen.

Người tốt việc hay: Tâm thiện của người cựu chiến binh Tuyên Quang
0 Bình luận

Tin liên quan

Tuy rằng đầu tư có thể giúp bạn làm giàu nhanh hơn, nhưng rủi ro mất trắng của nó cũng nhiều hơn so với tiết kiệm.

Kiếm tiền ít hay nhiều, khôn ngoan nhất vẫn là gửi tiết kiệm: Làm giàu chậm chạp còn hơn mất trắng
0 Bình luận

Tôi rúc đầu vào gối, đầu nặng trĩu tuyệt vọng. Chẳng lẽ với tôi đây là cả cuộc đời còn lại.

Người làm công kỳ lạ - Câu chuyện nhân văn sâu sắc
0 Bình luận

Người đàn ông này không khỏi cay đắng vì nghịch lý này, khi rõ ràng ngày trẻ tuy còn non nớt lại kiếm tiền dễ, tới tuổi trung niên lại thất nghiệp.

Nghịch lý ngày trẻ kiếm tiền dễ, mới chạm ngõ tuổi trung niên đã thất nghiệp: 3 điều nên học để tránh bị đào thải
0 Bình luận

img

Bài mới

Người đàn ông chạy gần 100 km mỗi ngày để sửa xe miễn phí cho người lạ

Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.

Thanh Tú
Thanh Tú 11 giờ trước
Chân dung vị bí thư bán nhà, bán bò để xây dựng làng quê

Từ một làng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã đổi thay ngoạn mục, trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Người dân bảo rằng thôn có được diện mạo ấy là nhờ người cán bộ đầy gương mẫu.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Mái ấm ở Quảng Trị 22 năm cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi

Suốt 22 năm qua, Mái ấm Lâm Bích cưu mang hàng trăm em bé mồ côi, bị bỏ rơi. Từ vòng tay yêu thương của các sơ và sự chung tay của cộng đồng, nhiều phận đời non nớt đã được nâng đỡ, lớn lên và tự tin bước vào đời.

Thanh Tú
Thanh Tú 4 ngày trước
Bằng nghị lực phi thường người đàn ông không tay, không chân dùng miệng nuôi cả gia đình

Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.

Hải An
Hải An 24/01
Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, nam sinh - Nông Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Hải An
Hải An 23/01
Chân dung người đàn ông Gia Rai - 'Sứ giả văn hóa' mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia

Bên dãy Trường Sơn và dòng Sê San xanh thẳm, nhiều năm nay, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (tỉnh Gia Lai) không chỉ giữ gìn những thanh âm cổ xưa của người Gia Rai mà ông còn đưa văn hóa dân tộc lan xa...

Thanh Tú
Thanh Tú 21/01
Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.

Hải An
Hải An 20/01
Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con

Thành tựu có được hôm nay không chỉ của riêng Lê Phát mà còn của cả gia đình anh - người cha ít nói nhưng luôn dõi theo ủng hộ con và người mẹ nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng gánh vác cả giấc mơ cầu thủ của con.

Hải An
Hải An 19/01
Nữ nhân viên y tế khép lại hành trình cuộc đời, năm số phận được mở ra

Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình người nữ nhân viên y tế đã chọn trao tặng sự sống, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh và tiếp tục hành trình của mình.

Hải An
Hải An 18/01
Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ

Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.

Thanh Tú
Thanh Tú 17/01
Người đàn ông hơn 10 năm tự bỏ tiền tỷ để quy tập hàng trăm ngôi mộ vô danh ở Hà Nội

Suốt 10 năm qua, ông Phạm Xuân Cử (hiện 53 tuổi, thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đã tự bỏ tiền tỷ để quy tập, chăm sóc hàng trăm ngôi mộ vô danh. Hành trình lặng lẽ ấy xuất phát từ một nỗi day dứt rất đời, rất người.

Hải An
Hải An 14/01
Không cần chức danh những 'người giúp việc' cho làng lặng lẽ gánh vác việc chung, bền bỉ làm cầu nối đưa chính sách vào đời sống làm đổi thay những bản làng nghèo

Ở các bản làng người Gié Triêng tại Đà Nẵng, mỗi khi có việc chung - từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, luôn có những người âm thầm đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị: “người giúp việc” cho làng.

Hải An
Hải An 13/01
Tặng hơn 4.200 vé xe ô tô cho sinh viên, công nhân, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 30/12, Trung ương Đoàn cho biết chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé xe ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hải An
Hải An 05/01
Ấm lòng ngôi làng 'cổ tích' của những người cao chưa đầy một mét ở Đà Lạt

Rũ bỏ mặc cảm ngoại hình, những người cao chưa đầy một mét tìm thấy cuộc đời mới khi hóa thân thành cư dân ngôi làng cổ tích dưới chân đồi ở Tà Nung, Đà Lạt.

Hải An
Hải An 04/01
Chuyện về bác sĩ cao 90cm chăm sóc 2.000 dân làng suốt 36 năm

Từ thân hình khiếm khuyết đến “điểm tựa sức khỏe” của cả một vùng quê nghèo ở Giang Tây, câu chuyện về bác sĩ cao 90cm khiến nhiều người xúc động.

Hải An
Hải An 02/01
Vượt lên nghịch cảnh, người đàn ông mù lòa nuôi ong giữa núi rừng Hà Tĩnh, làm điểm tựa cho người vợ ốm yếu

Chưa từng biết đến ánh sáng, lại chăm sóc người vợ ốm yếu, người đàn ông mù lòa vẫn kiên cường bám trụ giữa núi rừng, viết nên câu chuyện cuộc đời bằng nghị lực phi thường.

Hải An
Hải An 31/12
img
Đề xuất