Nguyễn Ngọc Nữ: Nữ giáo viên nghỉ dạy để theo nghề thuốc, hơn 40 năm miệt mài bốc thuốc miễn phí

Hơn 40 năm qua, bà Nguyễn Ngọc Nữ (71 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài với việc khám chữa bệnh và bốc thuốc miễn phí cho bà con.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 30/01
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bà Nguyễn Ngọc Nữ (thường gọi Út Nữ, 71 tuổi, ngụ ấp Phú Thọ, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang) sinh ra trong gia đình có truyền thống bốc thuốc nam chữa bệnh. Khi còn nhỏ, bà thường theo cha mẹ đi tìm thuốc, được truyền dạy kiến thức về hầu hết đặc tính các loại thuốc năm.

Năm 1981, khi đang làm giáo viên, xót xa cho bà con địa phương bị bệnh mà không có tiền chạy chữa, bà quyết định giúp đỡ. Từ đó, bà Út nữ vừa dạy học vừa dành thời gian hốt thuốc chữa bệnh. 2 năm sau, nhận thấy việc cứu người quan trọng hơn, bà xin nghỉ dạy để chuyên tâm chữa bệnh.

ba-nguyen-ngoc-nu-va-hon-40-nam-boc-thuoc-kham-benh-mien-phi
Bà Nữ (ngồi bên phải) khám bệnh, hốt thuốc miễn phí cho bệnh nhân tại Tổ Đông y ở địa phương. Ảnh: ĐCSVN

Bà tâm sự: "Đối với nghề giáo, số lượng giáo viên học ra trường nhiều, việc tìm người thay thế dễ dàng hơn nghề thuốc, bởi nghề thuốc phải trải qua thời gian dài học hỏi, tích lũy kinh nghiệm mới có thể hành nghề. Trong khi đó, tôi đã có thời gian theo học nghề thuốc khá lâu nên quyết định xin nghỉ dạy và chuyên tâm chữa bệnh bằng thuốc nam".

Biết được việc làm tử tế của bà, địa phương hỗ trợ bà một phần đất để xây nhà nhỏ làm nơi khám chữa bệnh. Sau một thời gian, phòng khám dần xuống cấp, tới năm 1998 thì bà lại được bố trí tại một phòng học cũ cạnh chợ xã và hoạt động cho đến nay. Tiếng lành đồn xa, phòng khám của bà có nhiều người tìm đến, mỗi ngày có hơn 50 người tới. Cứ thế đã hơn 40 năm, bà Nữ vẫn gắn bó với việc khám bệnh, bốc thuốc miễn phí.

Anh Nguyễn Hùng Lĩnh (Sóc Trăng) chia sẻ: “Được người quen giới thiệu nên gần 6 tháng nay, tôi đến phòng khám của cô Út Nữ để chữa trị căn bệnh trĩ đã kéo dài từ nhiều năm nay. Từ ngày cắt thuốc về uống, bệnh của tôi đã giảm nhiều, việc sinh hoạt cũng thuận lợi hơn. Tôi rất cảm ơn trước nghĩa cử hốt thuốc miễn phí, chẳng bao giờ chịu nhận thù lao công sức, thuốc men của cô Út Nữ”.

Ông Nguyễn Văn Lực (trú xã Đông Phú) là một bệnh nhân từng lui đến phòng khám của bà Út nữ nhiều lần. Ông kể: "Năm 2014, tôi bị bệnh viêm phế quản nên tìm đến phòng khám từ thiện tại đây để điều trị. Nhờ sự tận tâm và cách điều trị có hiệu quả của cô Út Nữ nên bệnh tình thuyên giảm nhiều. Đặc biệt, tôi được hốt thuốc chữa bệnh miễn phí nên giảm được phần nào gánh nặng tiền bạc. Tôi vô cùng biết ơn cô Út Nữ và những tình nguyện viên tại phòng khám".

ba-nguyen-ngoc-nu-va-hon-40-nam-boc-thuoc-kham-benh-mien-phi
Chỉ có giúp đời, giúp người thì cuộc đời mới thực sự đáng sống. Ảnh: PGVN

Bên cạnh nguồn dược liệu được nhà hảo tâm đóng góp, bà còn thành lập tổ chuyên trồng thuốc nam. Ngoài ra, bà còn vận động người dân địa phương để trồng dược liệu quý hiếm để kịp thời cung ứng. Bên cạnh việc khám bệnh và bốc thuốc nam miễn phí, bà Út Nữ còn là một người rất hăng hái, tích cực tham gia từ thiện. Bà từng vận động quà hỗ trợ hộ khó khăn, tích cực tham gia hỗ trợ chương trình “Khát vọng sống”, vận động vật tư để sửa chữa các tuyến lộ nông thôn… 

Bà Nguyễn Ngọc Nữ tâm niệm: "Chỉ có giúp đời, giúp người thì cuộc đời mới thực sự đáng sống. Dù sức khỏe hiện tại không tốt nhưng tôi sẽ cố gắng gắn bó với nghề lâu nhất có thể để giúp đỡ được cho nhiều người hơn nữa".

Theo Thanh Niên, Báo điện tử ĐCSVN

Xem thêm: Khâm phục nữ bác sĩ ở Đồng Tháp hơn 30 năm cống hiến xây cầu: "Chuyện nhỏ, có gì mà kể"

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Mới đây, bức ảnh về một chàng thanh niên thổ dân cõng cha đi tiêm vaccine phòng COVID-19 ở Amazon (Brazil) đã gây xôn xao dư luận.

Xúc động câu chuyện đằng sau tấm ảnh con cõng cha đi tiêm vaccine COVID-19
0 Bình luận

Dù tuổi đã cao, lại từng bị bệnh nặng, nhưng cô giáo mầm non Trần Tiết Trinh (54 tuổi, TP.HCM) vẫn gắn bó và nhiệt tình với việc hiến máu tình nguyện. 

Cô giáo mầm non với gần 40 lần hiến máu tình nguyện: 'Còn khỏe, còn hiến máu được thì tôi vẫn sẽ làm'
0 Bình luận

Hơn 10 năm qua, hai vợ chồng đại úy Nguyễn Văn Nguyên (Hà Nội) vẫn miệt mài với đam mê "hiến máu" nhân đạo.

Chuyện cặp vợ chồng 'đam mê' hiến máu: 'Tôi chỉ sợ không đủ sức khỏe để hiến'
0 Bình luận

Tin liên quan

Thời tiết Tết 2022 (Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022) thế nào là thắc mắc của rất nhiều người. Mới dây, cơ quan khí tượng đã đưa ra vài dự báo ban đầu.

Thời tiết Tết Nguyên đán 2022 trên cả nước thế nào?
0 Bình luận

Đến với bãi đá Moeraki, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi trước mặt là hàng trăm khối đá tròn vành vạnh như những quả trứng rồng trong truyền thuyết nằm rải rác ven biển.

Vẻ đẹp kỳ ảo như trong truyền thuyết của 'bãi biển trứng rồng'
0 Bình luận

Cuộc đời mỗi con người đều có thể mắc phải những lỗi lầm, sai phạm nhưng nếu phạm phải hai ác nghiệp này sẽ sớm nhận quả báo nặng nề, không chỉ mất hết phúc báo mà còn phải chịu đựng đủ sự dày vò dai dẳng.

Con người nếu phạm phải 2 tội ác sau sẽ chịu quả báo lớn nhất đời người, trời đất không dung thứ
0 Bình luận

img

Bài mới

Người đàn ông chạy gần 100 km mỗi ngày để sửa xe miễn phí cho người lạ

Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.

Thanh Tú
Thanh Tú 4 ngày trước
Chân dung vị bí thư bán nhà, bán bò để xây dựng làng quê

Từ một làng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã đổi thay ngoạn mục, trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Người dân bảo rằng thôn có được diện mạo ấy là nhờ người cán bộ đầy gương mẫu.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Mái ấm ở Quảng Trị 22 năm cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi

Suốt 22 năm qua, Mái ấm Lâm Bích cưu mang hàng trăm em bé mồ côi, bị bỏ rơi. Từ vòng tay yêu thương của các sơ và sự chung tay của cộng đồng, nhiều phận đời non nớt đã được nâng đỡ, lớn lên và tự tin bước vào đời.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Bằng nghị lực phi thường người đàn ông không tay, không chân dùng miệng nuôi cả gia đình

Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.

Hải An
Hải An 24/01
Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, nam sinh - Nông Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Hải An
Hải An 23/01
Chân dung người đàn ông Gia Rai - 'Sứ giả văn hóa' mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia

Bên dãy Trường Sơn và dòng Sê San xanh thẳm, nhiều năm nay, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (tỉnh Gia Lai) không chỉ giữ gìn những thanh âm cổ xưa của người Gia Rai mà ông còn đưa văn hóa dân tộc lan xa...

Thanh Tú
Thanh Tú 21/01
Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.

Hải An
Hải An 20/01
Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con

Thành tựu có được hôm nay không chỉ của riêng Lê Phát mà còn của cả gia đình anh - người cha ít nói nhưng luôn dõi theo ủng hộ con và người mẹ nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng gánh vác cả giấc mơ cầu thủ của con.

Hải An
Hải An 19/01
Nữ nhân viên y tế khép lại hành trình cuộc đời, năm số phận được mở ra

Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình người nữ nhân viên y tế đã chọn trao tặng sự sống, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh và tiếp tục hành trình của mình.

Hải An
Hải An 18/01
Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ

Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.

Thanh Tú
Thanh Tú 17/01
Người đàn ông hơn 10 năm tự bỏ tiền tỷ để quy tập hàng trăm ngôi mộ vô danh ở Hà Nội

Suốt 10 năm qua, ông Phạm Xuân Cử (hiện 53 tuổi, thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đã tự bỏ tiền tỷ để quy tập, chăm sóc hàng trăm ngôi mộ vô danh. Hành trình lặng lẽ ấy xuất phát từ một nỗi day dứt rất đời, rất người.

Hải An
Hải An 14/01
Không cần chức danh những 'người giúp việc' cho làng lặng lẽ gánh vác việc chung, bền bỉ làm cầu nối đưa chính sách vào đời sống làm đổi thay những bản làng nghèo

Ở các bản làng người Gié Triêng tại Đà Nẵng, mỗi khi có việc chung - từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, luôn có những người âm thầm đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị: “người giúp việc” cho làng.

Hải An
Hải An 13/01
Tặng hơn 4.200 vé xe ô tô cho sinh viên, công nhân, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 30/12, Trung ương Đoàn cho biết chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé xe ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hải An
Hải An 05/01
Ấm lòng ngôi làng 'cổ tích' của những người cao chưa đầy một mét ở Đà Lạt

Rũ bỏ mặc cảm ngoại hình, những người cao chưa đầy một mét tìm thấy cuộc đời mới khi hóa thân thành cư dân ngôi làng cổ tích dưới chân đồi ở Tà Nung, Đà Lạt.

Hải An
Hải An 04/01
Chuyện về bác sĩ cao 90cm chăm sóc 2.000 dân làng suốt 36 năm

Từ thân hình khiếm khuyết đến “điểm tựa sức khỏe” của cả một vùng quê nghèo ở Giang Tây, câu chuyện về bác sĩ cao 90cm khiến nhiều người xúc động.

Hải An
Hải An 02/01
Vượt lên nghịch cảnh, người đàn ông mù lòa nuôi ong giữa núi rừng Hà Tĩnh, làm điểm tựa cho người vợ ốm yếu

Chưa từng biết đến ánh sáng, lại chăm sóc người vợ ốm yếu, người đàn ông mù lòa vẫn kiên cường bám trụ giữa núi rừng, viết nên câu chuyện cuộc đời bằng nghị lực phi thường.

Hải An
Hải An 31/12
img
Đề xuất