Lộ tin nhắn Trần Thành âm thầm làm từ thiện, chi tiền nhờ mua thực phẩm cho người dân TP.HCM

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, mới đây quản lý nghệ sĩ Trấn Thành tiết lộ nam MC đang âm thầm từ thiện để giúp đỡ người dân TP.HCM.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 23/07
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ Việt thường xuyên làm từ thiện, anh từng nhiều lần đứng ra kêu gọi ủng hộ, quyên góp giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn. Đôi khi, mỗi lần tham gia chương trình thấy ai gặp khó khăn, anh sẵn sàng rút tiền túi hỗ trợ. 

Trong thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ vướng vào ồn ào liên quan tới tiền từ thiện, bản thân Trấn Thành cũng vô tình rơi vào tình huống khó xử khi phân chia số tiền ủng hộ miền Trung năm 2020. Sau đó, nam MC chuyển sang âm thầm làm từ thiện, không còn chia sẻ với truyền thông. 

Mới đây, cư dân mạng lại xôn xao trước thông tin nam MC Trấn Thành âm thầm chi tiền từ thiện giúp đỡ người dân TP.HCM. Theo đó, quản lý riêng của anh đã đăng tải đoạn tin nhắn riêng tư với nam MC, với nội dung là Trần Thành nhiều lần nhờ quản lý mua đồ để làm từ thiện.

tran-thanh-am-tham-lam-tu-thien-chi-tien-mua-thuc-pham-cho-dan-tp-hcm
Tin nhắn Trấn Thành nhờ quản lý mua đồ để cứu trợ bà con vùng dịch

Trong tin nhắn, Trấn Thành có nhờ quản lý mua trứng gà, mỳ gói để đi cứu trợ người dân. Sau đó, anh quyết định mua món ăn khác thay mỳ gói vì cảm thấy mì không đủ dinh dưỡng. Sau khi bàn bạc với quản lý, anh đặt mua trứng gà và cá hộp để cứu trợ bà con nghèo khó. Trấn Thành cũng nhờ quản lý đặt mua khảu trang, đồ bảo hộ y tế với số lượng lớn, sau đó chuyển thẳng đến địa điểm đã liên hệ từ trước. Dù vậy, ông xã Hari Won chưa một lần tiết lộ việc tử tế này với báo chí hay công khai trên mạng.

Đăng kèm những hình ảnh này, người quản lý của nam MC tâm sự: "Bữa giờ cứ 2, 3 ngày là ông Xìn ông Vũ ơi 1 lần. Cứ mỗi lần Vũ ơi là 1000 hộp cá, 3000 trứng vịt gửi qua mấy chỗ cách ly tập trung. Rồi nay kêu kiếm 2000 cái khẩu trang và set đồ y tế để gửi qua bệnh viện hỗ trợ tuyến đầu. Ai nói khoe thì nhận chứ tôi thích khoe mấy việc này lắm. Chửi tôi cũng được mà khoe y chang tôi đi là tôi vui rồi. Tất cả vì Sài Gòn thân yêu".

tran-thanh-am-tham-lam-tu-thien-chi-tien-mua-thuc-pham-cho-dan-tp-hcm
Trấn Thành cũng nhờ quản lý đặt mua khảu trang, đồ bảo hộ y tế với số lượng lớn, sau đó chuyển thẳng đến địa điểm đã liên hệ từ trước

Dưới bài đăng của quản lý, nhiều người đã bày tỏ sự cảm động với hành động của nam MC. Một số bình luận của cư dân mạng như sau: "Yêu nhất ở cái tính này Vũ ạ, rất tử tế và tốt bụng", "Mê ông Xìn điểm này, cứ âm thầm lặng lẽ, không cần hô hào hay phô trương gì. Mình làm mình biết kệ thiên hạ nói gì. Cảm ơn ông Xìn rất nhiều",...

Quả thực, Trần Thành rất ít khi chia sẻ việc mình làm từ thiện trên mạng xã hội. Anh từng nói: "Tôi không có thói quen làm từ thiện mà phải đăng báo mình làm ở đâu, bao nhiêu tiền. Bây giờ làm cái gì cũng phải báo cáo thì hóa ra từ một hành động ý nghĩa đâm ra thành đối phó với cộng đồng sao? Không! Mình không làm vậy đâu...".

tran-thanh-am-tham-lam-tu-thien-chi-tien-mua-thuc-pham-cho-dan-tp-hcm
Trần Thành rất ít khi chia sẻ việc mình làm từ thiện trên mạng xã hội

Trấn Thành vẫn chưa lên tiếng về việc làm đầy ý nghĩa này. Thay vào đó, nam MC đã gửi lời cảm ơn và động viên tới đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên đã luôn hy sinh hết mình phòng chống dịch. Anh viết: 

"Những ngày sắp tới chắc sẽ khó khăn cho nhiều người. Tôi cầu mong bình an sẽ đến với tất cả các y bác sĩ, các tình nguyện viên cũng như những ai vẫn phải làm việc ngoài công cộng.

Tôi tự nhủ: trong khả năng của mình, bằng nhiều cách, tôi sẽ cố gắng giúp được càng nhiều người càng tốt. Ai cũng được! Chưa bao giờ tôi thấy yêu nước nhiều như lúc này. Thương và đồng cảm với tất cả những ai đang gặp khó khăn. Mọi người hãy cố gắng vượt qua nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua trận dịch này thật hiên ngang. Với tôi, những y bác sĩ và các tình nguyện viên lúc này là những thiên thần. Cảm ơn sự hy sinh cao cả của quý vị rất rất nhiều. Chúng tôi mang ơn quý vị. Xin hãy bình an".

Ngoài ra, Tóc Tiên cũng vừa chia sẻ hình ảnh được phía Bệnh viện Đại học Y dược gửi thư cám ơn sau khi cô tặng máy thở hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Nữ ca sĩ cho hay, cách đây vài hôm, cô thấy còn vài chiếc túi hiệu trong tủ quần áo nên quyết định thanh lý cho bạn bè, lấy tiền mua máy thở. Sau khi nghe nữ ca sĩ chia sẻ về mục đích bán túi thì những người bạn của cô nhanh chóng hưởng ứng.

Trước đó, Tóc Tiên và và nhóm cascadeur đã gửi tặng 1 tấn gạo, nước tương, dầu ăn… để hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nữ ca sĩ tâm sự: "Em và các bạn chỉ đóng góp tí ti thôi, mong bà con gần xa yên ổn vượt qua những khó khăn này. Sài Gòn mau khỏe nha".

Tuyển tập 50+ câu nói hay nhất của Trấn Thành về tình yêu và cuộc sống, đọc tới đâu thấm tới đó

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Sống tại Hà Nội, dù không phải thuê trọ, lại có thu nhập 8 triệu/tháng nhưng cô gái trẻ vẫn chật vật cuối tháng vì không để dư được đồng nào.

Chuyên gia tài chính chỉ ra lỗi sai 'chí mạng' của 9x có thu nhập 8 triệu/tháng nhưng không để dư được đồng nào
0 Bình luận

Mới đây, cư dân mạng tiếp tục xôn xao khi bà Phương Hằng tiết lộ mình đã chi 1 tỷ đô để xây dựng 10 nhà máy găng tay, hỗ trợ cả nước phòng dịch COVID-19.

Bà Phương Hằng chi 1 tỷ đô xây 10 nhà máy găng tay, ông Dũng 'lò vôi' ở công trường 20 tiếng/ngày
0 Bình luận

Nam MC Đại Nghĩa vừa chia sẻ một câu chuyện dài trên trang facebook cá nhân của mình. Cụ thể, Đại Nghĩa đăng tải hình ảnh của chú bán vé số trong chiều mưa Sài Gòn, đang ôm những phần quà trên tay khiến ai cũng phải xúc động.

MC Đại Nghĩa đội mưa mang gạo và quà đến tặng người bán vé số
0 Bình luận

Tin liên quan

"Uống rượu đập bát" là hành động rất quen thuộc trong các bộ phim lịch sử của Trung Quốc. Thế nhưng, ý nghĩa sâu xa ẩn đằng sau đó thì không phải ai cũng biết. 

Giải mã bí mật đằng sau hành động 'uống rượu đập bát' của các vị anh hùng hảo hán Trung Quốc
0 Bình luận

Người Do Thái cho rằng mỗi đồng xu lẻ cũng đều đáng quý, vì thế chi tiền cho thứ có lợi ích nhỏ là cách làm của kẻ ngốc!

10 quy tắc kiếm tiền từ người Do Thái: Chi tiền cho thứ có lợi ích nhỏ là cách làm của kẻ ngốc
0 Bình luận

Cung thủ Ánh Nguyệt chính là người mở màn cho thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020, xếp hạng thứ 49 trong 64 vận động viên tranh tài ở vòng thi cá nhân nữ. 

Những điều chưa biết về cung thủ Ánh Nguyệt
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - Sứ mệnh lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội 

Trong hai ngày 27 - 28/09 vừa qua, Striped Project đã tổ chức thành công LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - sự kiện đầu tiên của chặng hoạt động thứ 11 - với các hoạt động thu gom, tái chế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. 

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Những cô giáo ngày ngày gánh “cơm có thịt” lên non cho học trò

Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chân dung người đàn ông Jrai nhận nuôi 11 em bé bị bỏ rơi

Từ năm 16 tuổi, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế taxi Quảng Ninh hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên xe

Một sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ sinh con ngay trên xe taxi khi đang được chở tới bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh và tận tâm của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn, để lại câu chuyện xúc động lan tỏa trên mạng xã hội.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/09
Trạm yêu thương “sạc” năng lượng bằng trà, bánh cho người lao động nghèo

Gần 1 tháng qua, quầy bánh mì nhỏ bên đường Bến Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM) do chị Võ Thị Bé Hằng (33 tuổi) quản lý đã trở thành trạm sạc yêu thương cho người lao động nghèo.

Thanh Tú
Thanh Tú 19/09
Xúc động trước tình yêu gần 70 năm của vợ chồng cụ ông U100 ở Cà Mau: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương cho đến lúc bạc đầu còn thương”

Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.

Hải An
Hải An 17/09
Ấm lòng lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM

Một lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 ở TP.HCM đã và đang trở thành “ngôi nhà đặc biệt” giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.

Hải An
Hải An 15/09
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh

Một người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, xem đây như một cách tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hải An
Hải An 09/09
Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.

Hải An
Hải An 07/09
Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Hải An
Hải An 02/09
Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Hải An
Hải An 29/08
Người phụ nữ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung ở tuổi 61

“Còn cơ hội là còn phải học” – với tâm niệm ấy, cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, đã trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Văn Hiến. Hành trình của cô mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát khao tri thức và sự lạc quan trong cuộc sống.

Hải An
Hải An 27/08
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.

Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1

Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.

Thanh Tú
Thanh Tú 20/08
Đại úy công an livestream tuyên truyền pháp luật, giúp dân vùng núi bán nông sản

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Chàng trai miền Tây đêm đêm “bán nụ cười” để làm thiện nguyện

Sau mỗi đêm hóa thân vào vai Tôn Ngộ Không để đem lại tiếng cười, niềm vui thích cho cả trẻ em lẫn người lớn, chàng trai miền Tây – Lê Trung Cang lại trích một khoản tiền để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 16/08
PC Right 1 GIF
Đề xuất