Chuyến hàng tiếp tế đầy tâm lý: Tặng 10.000 gói băng vệ sinh cho chị em trong khu cách ly

Nhóm thiện nguyện của anh Nguyễn Nhật Linh (Bắc Giang) đã chuẩn bị nhiều nhu yếu phẩm để tiếp tế người dân vùng dịch, trong đó có 10.000 gói băng vệ sinh cho chị em.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 02/06
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Anh Nguyễn Nhật Linh (SN 1983, Bắc Giang) cho biết, anh bắt đầu triển khai hoạt động tiếp tế cho người dân trong khu cách ly từ ngày 16-17/5 vừa qua. Ban đầu, anh tự bỏ tiền túi làm thiện nguyện, sau đó tập hợp một số người quen cùng mục tiêu để hoạt động theo nhóm và kêu gọi ủng hộ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp. 

tinh-te-chuyen-tang-10-000-goi-bang-ve-sinh-cho-chi-em-khu-cach-ly
Nhóm thiện nguyện của anh Nguyễn Nhật Linh tiếp tế người dân khu cách ly Bắc Giang từ giữa tháng 5/2021

Đến nay, nhóm của anh đã kêu gọi được khoảng 600 triệu đồng - một con số không hề nhỏ. Họ dùng số tiền này để mua nhu yếu phẩm, vật tư y tế, dung dịch sát khuẩn và nước sạch. Anh Linh cho hay, mỗi ngày các thành viên họp từ 7h, sau đó chia thành 3 nhóm đi phân phát đồ tiếp tế ở các xã. Những đồ tiếp tế này sẽ được chuyển tới siêu thị 0 đồng cũng như khu cách ly COVID-19 tại 17 xã ở huyện Việt Yên.

Anh Linh kể: "Mỗi ngày, chúng tôi tự bốc dỡ khoảng 15 tấn hàng hóa vì không muốn tập trung nhiều người, gây nguy cơ lây lan bệnh. Hôm nào nhanh sẽ xong việc vào khoảng 18h, 19h, muộn hơn thì có lúc đến 2h sáng. Việc ăn uống cũng chia theo nhóm nhỏ 2 người để hạn chế tiếp xúc".

tinh-te-chuyen-tang-10-000-goi-bang-ve-sinh-cho-chi-em-khu-cach-ly
Nhóm thiện nguyện của anh Nguyễn Nhật Linh còn tinh tế chuẩn bị 10.000 gói băng vệ sinh trong khu cách ly

Bên cạnh những nhu yếu phẩm, nhóm thiện nguyện của anh Nguyễn Nhật Linh còn tiếp tế 10.000 gói băng vệ sinh trong khu cách ly. Anh tâm sự: "Khi được nhận những gói băng vệ sinh tiếp tế, tôi thấy nhiều chị em còn hạnh phúc, vui mừng hơn cả khi nhận đồ ăn. Món đồ này rất cần thiết cho phụ nữ trong thời gian cách ly dài ngày song không phải nhóm thiện nguyện nào cũng lưu ý".

Hơn nửa tháng nay, những người trong nhóm thiện nguyện của anh Linh đã quen với việc mặc đồ bảo hộ kín mít, di chuyển, bốc dỡ hàng giữa trời nắng nóng. Cũng vì mặc những bộ đồ này, họ đã hiểu được sự vất vả của các nhân viên y tế. Anh Linh tâm sự, sau vài ngày, anh giảm từ 84 kg còn 76 kg. 

tinh-te-chuyen-tang-10-000-goi-bang-ve-sinh-cho-chi-em-khu-cach-ly
Mặc những bộ đồ bảo hộ kín mít, họ đã hiểu được sự vất vả của các nhân viên y tế

Không chỉ vậy, ý thức được việc mình tiếp xúc nhiều với các khu cách ly, 10 thành viên trong nhóm chủ động không tiếp xúc với người thân, bạn bè, xét nghiệm COVID-19 3 ngày/lần. Anh khẳng định, nhóm của anh sẽ duy trì hoạt đọng, hỗ trợ người dân trong khu cách ly đến khi tình hình dịch bệnh ổn định mới thôi. Anh Linh chia sẻ: "Chúng tôi hoạt động với phương châm 'không ai bị bỏ lại phía sau'. Giữa thời điểm này, dù chỉ có thể giúp chút sức mọn, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức".

Còn nhớ đợt tháng 10 năm ngoái, cư dân mạng cũng không khỏi xôn xâo trước hình ảnh cứu trợ... băng vệ sinh cho chị em phụ nữ vùng lũ miền Trung. Đó là việc tử tế của anh Nguyễn Văn Thiện (31 tuổi, huyện Hóc Môn), thành viên CLB Công tác xã hội huyện Hóc Môn.

tinh-te-chuyen-tang-10-000-goi-bang-ve-sinh-cho-chi-em-khu-cach-ly
Anh Nguyễn Văn Thiện đóng gói các thùng BVS để vận chuyển đến miền Trung

Sau khi những hình ảnh được đăng tải, anh Thiện được nhiều người gọi là "anh thầy Kotex" hoặc "chàng trai tâm lý nhất quả đất". Anh cho biết, BVS là nhu yếu phẩm cần thiết, đặc biệt là với chị em trong hoàn cảnh khó khăn sau bão lũ. Khi trao BVS cho các chị em, anh không nghĩ gì nhiều. Nhưng thấy họ cười rất tươi, anh lại cảm thấy mình đang làm một việc đầy ý nghĩa.

Anh Thiện khi đó cho hay: "Thực ra mình chỉ là người thực hiện vận chuyển thùng BVS đó ra miền Trung thôi, còn ý tưởng cứu trợ người dân vùng lũ bằng BVS là của chị mình. Tuy nhiên, mình nghĩ nếu có điều kiện chúng ta cũng có thể quyên góp những kiện hàng như thế để giúp đỡ cho các chị em. Mình ủng hộ điều đó". 

Bệnh nhân từng mắc COVID-19 và dự án 687 trả ơn ân tình của các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Thấy Bắc Giang đang vất vả chống chọi với COVID-19, hai tài xế xe cứu thương ở Nghệ An nảy sinh ý định chi viện cho tâm dịch. Các anh nói, sẽ ở Bắc Giang cho đến khi hết dịch mới về.

Hai tài xế xe cứu thương ở Nghệ An 'trốn vợ' đi chi viện cho Bắc Giang với quyết tâm 'hết dịch sẽ về'
0 Bình luận

Mới đây, ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng những người bạn đã ủng hộ 1 tỷ đồng nhằm tiếp sức trang thiết bị y tế cho tâm dịch Bắc Giang. 

Hà Anh Tuấn tiếp tục ủng hộ 1 tỷ đồng chống dịch COVID-19, xem việc đóng góp là 'nghĩa vụ phải làm'
0 Bình luận

Người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi thấy vlogger Huy Cung bất ngờ xuất hiện trong bộ quần áo bảo hộ, tham gia nhóm tình nguyện chống dịch ở khu phong tỏa Gò Vấp, Tp.HCM.

Vlogger Huy Cung chia sẻ hình ảnh đi chống dịch ở Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
0 Bình luận

Tin liên quan

Suốt từ năm 1992 đến nay, bà Trần Thị Kim Thia (bà Sáu Thia, 67 tuổi) đã dạy bơi miễn phí cho khoảng 3.800 trẻ em, không phân biệt giàu, nghèo. 

Tâm niệm của cụ bà đưa gần 3.800 'chú rái cá không biết bơi' ra sông vừa được Forbes Việt Nam vinh danh: Còn sức khỏe thì còn dạy bơi
0 Bình luận

Kỳ thực, trên đời này, có một số việc không cần để tâm, bởi có để tâm cũng không giải quyết được gì, tốt hơn hết hãy buông bỏ, để vạn sự tùy duyên.

Trên đời có những chuyện không cần phải để tâm, biết buông bỏ tùy duyên mới là hạnh phúc
0 Bình luận

Dù đã thành công, nhưng triệu phú tự thân Ramit Sethi vẫn ước rằng mình có thể biết được 3 lời khuyên này trước khi bắt đầu khởi nghiệp 15 năm.

3 điều mà triệu phú tự thân khởi nghiệp 15 năm Ramit Sethi ước mình có thể biết được từ những ngày đầu tiên
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - Sứ mệnh lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội 

Trong hai ngày 27 - 28/09 vừa qua, Striped Project đã tổ chức thành công LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - sự kiện đầu tiên của chặng hoạt động thứ 11 - với các hoạt động thu gom, tái chế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. 

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Những cô giáo ngày ngày gánh “cơm có thịt” lên non cho học trò

Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chân dung người đàn ông Jrai nhận nuôi 11 em bé bị bỏ rơi

Từ năm 16 tuổi, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế taxi Quảng Ninh hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên xe

Một sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ sinh con ngay trên xe taxi khi đang được chở tới bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh và tận tâm của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn, để lại câu chuyện xúc động lan tỏa trên mạng xã hội.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/09
Trạm yêu thương “sạc” năng lượng bằng trà, bánh cho người lao động nghèo

Gần 1 tháng qua, quầy bánh mì nhỏ bên đường Bến Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM) do chị Võ Thị Bé Hằng (33 tuổi) quản lý đã trở thành trạm sạc yêu thương cho người lao động nghèo.

Thanh Tú
Thanh Tú 19/09
Xúc động trước tình yêu gần 70 năm của vợ chồng cụ ông U100 ở Cà Mau: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương cho đến lúc bạc đầu còn thương”

Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.

Hải An
Hải An 17/09
Ấm lòng lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM

Một lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 ở TP.HCM đã và đang trở thành “ngôi nhà đặc biệt” giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.

Hải An
Hải An 15/09
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh

Một người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, xem đây như một cách tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hải An
Hải An 09/09
Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.

Hải An
Hải An 07/09
Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Hải An
Hải An 02/09
Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Hải An
Hải An 29/08
Người phụ nữ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung ở tuổi 61

“Còn cơ hội là còn phải học” – với tâm niệm ấy, cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, đã trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Văn Hiến. Hành trình của cô mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát khao tri thức và sự lạc quan trong cuộc sống.

Hải An
Hải An 27/08
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.

Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1

Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.

Thanh Tú
Thanh Tú 20/08
Đại úy công an livestream tuyên truyền pháp luật, giúp dân vùng núi bán nông sản

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Chàng trai miền Tây đêm đêm “bán nụ cười” để làm thiện nguyện

Sau mỗi đêm hóa thân vào vai Tôn Ngộ Không để đem lại tiếng cười, niềm vui thích cho cả trẻ em lẫn người lớn, chàng trai miền Tây – Lê Trung Cang lại trích một khoản tiền để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 16/08
PC Right 1 GIF
Đề xuất