Thầy giáo Hậu Giang hết lòng lo hậu sự cho người nghèo
Ngoài tận tâm với công tác chuyên môn, nhiều năm qua thầy giáo Nguyễn Hoàng Nam (H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) còn hết lòng lo hậu sự miễn phí cho hàng trăm người nghèo khó.
Năm 2010, sau khi tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm Cần Thơ, thầy giáo Nguyễn Hoàng Nam (40 tuổi) về công tác tại Trường THCS Long Thạnh cho đến nay.
Năm 2015, thầy Nam bắt đầu đứng ra vận động người thân, họ hàng, làng xóm láng giềng tặng học bổng, xe đạp và quần áo cũ cho học sinh khó khăn của trường. Dần dần, việc làm của thầy lan tỏa, được nhiều nhà hảo tâm biết đến và tích cực đồng hành. Từ đó, diện người khó khăn cần giúp đỡ được mở rộng hơn, ngoài học sinh còn có người già neo đơn, bệnh tật. Trong đó, việc làm đặc biệt nhất là cất nhà và lo hậu sự miễn phí cho người nghèo. Khi biết tin có người qua đời mà gia đình không đủ điều kiện lo hậu sự, thầy Nam liền có mặt để giúp đỡ, từ việc chuẩn bị áo quan, tẩm liệm cho đến chi phí lo mai táng. Nhờ nghĩ cử cao đẹp ấy mà nhiều gia đình đã được an ủi, sẻ chia gánh nặng trong lúc khó khăn nhất.
Mới đây, một người dù không quen biết vẫn được thầy giáo Hậu Giang lo hậu sự chu toàn. Thầy Nam kể, đó là anh Sơn Ngọc Thái (ngụ H.Châu Thành, Sóc Trăng). Anh Thái qua đời để lại vợ và 2 nhỏ đang tuổi đi học. Vợ chồng anh sống trong căn nhà do nhóm thiện nguyện hỗ trợ xây cất, kiếm sống bằng nghề đi làm thuê làm mướn.Lúc anh Thái qua đời, trong nhà không có được 5 kg gạo. Một trại hòm từ thiện gần đó đã hỗ trợ hòm và đồ tẩm liệm nên thầy vận động thêm chi phí để gia đình lo hậu sự cho anh Thái được chu toàn.

Theo thầy Nam, đối với người đã khuất, tùy theo tình hình thực tế, thầy sẽ vận động hòm, đồ tẩm liệm hoặc tiền hỗ trợ trực tiếp để kịp thời lo hậu sự. Số tiền vận động luôn được thầy công khai, minh bạch, rõ ràng và hình ảnh trao tiền, hỗ trợ đều được thầy cập nhật, báo cáo chi tiết trên mạng xã hội để mọi người tiện theo dõi.
Là giáo viên, vừa đi dạy vừa làm thiện nguyện, thầy luôn chủ động sắp xếp thời gian, công việc rõ ràng. Ngày nghỉ, chủ nhật hoặc ngày lễ, thầy dành nhiều thời gian cho việc thiện nguyện, giúp đỡ mọi người.
Suốt nhiều năm qua, thầy giáo Hậu Giang này đã vận động lo mai táng cho trên 100 người, xây mới và sửa chữa gần 20 căn nhà cho những người khó khăn. "Mình không có tiền thì mình bỏ công, kết nối những tấm lòng thiện nguyện để giúp đỡ người nghèo. Ngoài công việc thiện nguyện hiện tại, mình cũng đang ấp ủ ước mơ xây dựng ngôi nhà kiên cố để các cụ già neo đơn, không con cháu có nơi gửi gắm khi tuổi xế chiều", thầy Nam chia sẻ.

Đồng hành với thầy Nam lo hậu sự cho người nghèo, anh Nguyễn Hải (ngụ tỉnh Hậu Giang) cho biết: "Tôi là phụ huynh học trò cũ của thầy Nam, biết những việc thiện thầy làm nên rất khâm phục và nguyện ý đi theo hỗ trợ. Dù là người già hay trẻ nhỏ gặp cảnh éo le, lìa cõi tạm đều được thầy Nam tích cực kêu gọi hỗ trợ kịp thời, làm đủ nghi lễ đưa tiễn chỉn chu. Nếu ngày nào có 2 - 3 trường hợp gia đình nghèo cần giúp đỡ, chúng tôi sẽ chia nhau ra để hỗ trợ".
Thầy Nguyễn Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Long Thạnh, đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của thầy Nam trong công tác thiện nguyện. Đặc biệt, thầy đã giúp đỡ nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn vật chất được đến trường.
Xem thêm: Lực lượng cứu hộ Việt Nam dựng lều thăm khám cho người dân Myanmar
Tin liên quan
Dù bị chỉ trích vì thái độ "ngông" trên sân cỏ, nhưng ngoài đời Kylian Mbappe lại là một chàng trai có trái tim nhân ái, chăm làm từ thiện.
Nhiều nữ giáo dân thuộc Giáo xứ Mạc Ty Nho (Quận 1, TP.HCM) đã vượt bệnh tật, sự bận bịu để góp công phụ giúp việc thiện nguyện: Khi thì giúp việc ở quán mì 0 đồng, khi lại nấu thức ăn để tặng bà con nghèo, khi lại phụ giúp bưng bê, rửa chén...
Cổ nhân giảng nhiều về hành thiện tích đức nhưng hành thiện thế nào mới tích được đức thì không phải ai cũng tường tỏ?