Ấm lòng những bữa cơm miễn phí cho thân nhân những người gặp nạn trong vụ đắm tàu du lịch Hạ Long
Từ chiều tối 19/7, ngay khi sự cố lật tàu du lịch vịnh Hạ Long xảy ra, ông Đặng Văn Toàn đã chủ động cung cấp nơi ở, phần ăn miễn phí cho thân nhân những người gặp nạn.
Ngay sau vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) vào chiều 19/7, khách sạn GreenSuites tại Bãi Cháy đã lập tức ra thông báo sẵn sàng bố trí chỗ ở miễn phí cho thân nhân các nạn nhân.
Trao đổi với báo chí, ông Đặng Văn Toàn – chủ khách sạn, cho biết tính đến trưa 20/7, đã có hơn 100 người thân liên hệ để đăng ký lưu trú tại đây. Cách khách sạn chỉ vài trăm mét, đội ngũ nhân viên của nhà hàng Green (trên đường Hoàng Quốc Việt) cũng khẩn trương chuẩn bị hàng trăm suất ăn miễn phí để hỗ trợ thân nhân người bị nạn, các nạn nhân sống sót và cả đội ngũ tham gia công tác cứu hộ.

“Không chỉ phục vụ tại chỗ, chúng tôi còn trực tiếp mang cơm tới Bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để trao tận tay mọi người. Tối qua, sau khi khảo sát, chúng tôi nhận thấy thân nhân có thể có 5-7 người, nhưng còn người phải ở lại viện túc trực nữa nên quyết định mang tới tận nơi, ngày 3 bữa", ông Toàn chia sẻ. Từ lúc xảy ra sự cố đến nay, ông Toàn vừa liên tục nghe điện thoại để kịp thời bố trí phòng cho người nhà nạn nhân, vừa điều phối hoạt động hậu cần cho việc nấu và giao suất ăn.
Nhà hàng Green và khách sạn GreenSuits cách bệnh viện Bãi Cháy, nơi tiếp nhận nạn nhân được cứu hộ, khoảng 2 km và cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 1,5 km. Điều này giúp người nhà thuận tiện hơn trong việc đi lại khi lưu trú ở Hạ Long để tìm kiếm nạn nhân.


Mỗi bữa, nhà hàng cung cấp hơn 100 suất ăn miễn phí. Những phần ăn không sử dụng tại chỗ sẽ được đội ngũ tình nguyện viên vận chuyển đến tận tay người cần tại hai bệnh viện. “Chúng tôi luôn tính dư ra một chút, nếu dự kiến phục vụ 100 người thì sẽ chuẩn bị khoảng 120 suất ăn”, ông Toàn nói thêm.
Ngay sau khi biết tin vụ tai nạn, anh Võ Viết Huy – giám đốc khách sạn Central Luxury Hạ Long, cũng nhanh chóng tham gia hỗ trợ. Anh cùng các tình nguyện viên và thành viên Hội Doanh nhân tại địa phương đã phối hợp cùng ông Toàn để chuẩn bị những suất ăn miễn phí nóng hổi mang đến bệnh viện cho người nhà nạn nhân. "Tôi và mọi người ai cũng bàng hoàng, xót xa trước câu chuyện đau lòng. Phía khách sạn chúng tôi cũng có quỹ phòng để tiếp đón thân nhân những người không may gặp nạn đến lưu trú miễn phí", anh Huy cho biết.
Đến hơn 17h chiều ngày 20/7, khi trời đổ mưa lớn, anh Huy vẫn trực tiếp mang những phần cơm và canh nóng tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cách nhà hàng gần 10 km. “Tôi cảm thấy phần nào nhẹ lòng khi có thể góp sức cùng mọi người vượt qua thời khắc đau thương này”, anh Huy nói và cho biết hoạt động hỗ trợ sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới, cho đến khi công tác cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân hoàn tất.
Xem thêm: Quảng Ninh sẽ nhận đỡ đầu các cháu mồ côi trong vụ lật tàu du lịch ở vịnh Hạ Long
Tin liên quan
Cán bộ Trạm y tế xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa kịp thời hỗ trợ đỡ đẻ cho một sản phụ người Lào ngay bên đường vùng biên giới. May mắn, ca sinh đặc biệt này đã “mẹ tròn con vuông”.
Liên quan vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, đến 20h45 tối 19/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 28 thi thể, trong đó có 8 trẻ em, đồng thời cứu sống được 11 người.
Thấy người phụ nữ cùng 5 đứa trẻ chật vật giữ thăng bằng giữa đường trong cơn dông lớn, gió mạnh, tài xế xe bán tải lập tức dừng xe hỗ trợ.
Bài mới

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Trung thu – Tết của tình thân, của sự đoàn viên, không chỉ là dịp để các em thiếu nhi cả nước háo hức rước đèn, phá cỗ, mà còn là cơ hội để toàn xã hội thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với thế hệ măng non. Trong tinh thần ấy, mới đây, Hoa hậu Ngọc Hiếu đã đồng hành cùng Hội Phúc Lộc Yêu Thương tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, trao tặng hơn 1000 phần quà Trung thu cho trẻ em nơi vùng biên giới.