Sản phụ người Lào được cán bộ trạm y tế đỡ đẻ ngay bên đường nơi biên giới
Cán bộ Trạm y tế xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa kịp thời hỗ trợ đỡ đẻ cho một sản phụ người Lào ngay bên đường vùng biên giới. May mắn, ca sinh đặc biệt này đã “mẹ tròn con vuông”.
Ngày 17.7, Trạm Y tế xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết các y bác sĩ của đơn vị vừa kịp thời đỡ đẻ thành công cho một sản phụ người Lào ngay trên đường. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định, đang được theo dõi, chăm sóc tại trạm.
Sản phụ người Lào là chị Mang Xon, 25 tuổi, cư trú tại bản Noỏng Mạ, huyện Bua Lạ Pha. Trước đó vào ngày 16/7, do điều kiện y tế ở khu vực sinh sống còn nhiều khó khăn, khi xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ, chị được người nhà đưa vượt biên sang Trạm Y tế xã Thượng Trạch – cơ sở y tế gần nhất phía Việt Nam để được khám và theo dõi.
Qua thăm khám ban đầu, các cán bộ y tế xác định sản phụ có thể trạng yếu, tim thai không ổn định nên lập tức chỉ định chuyển tuyến trên để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé. Một cán bộ y tế đã đi cùng xe để theo dõi tình trạng sản phụ trong quá trình di chuyển.
Tuy nhiên, khi xe mới đi được một đoạn ngắn thì sản phụ bất ngờ chuyển dạ và có dấu hiệu sắp sinh. Trước tình huống khẩn cấp, đội ngũ y bác sĩ của Trạm Y tế xã Thượng Trạch đã nhanh chóng xử lý và hỗ trợ sinh ngay trên xe, đỡ đẻ thành công cho chị Mang Xon giữa đường.
Được biết, đây là lần sinh thứ năm của sản phụ. Rất may mắn, cả hai mẹ con đều an toàn, không gặp biến chứng và đang phục hồi tốt tại trạm.
Sau sự việc, chính quyền địa phương xã Thượng Trạch đã đến thăm hỏi, động viên sản phụ người Lào, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm cao và phản ứng nhanh chóng, hiệu quả của đội ngũ y tế xã trong tình huống đặc biệt.
Xem thêm: Đội cấp cứu bệnh viện Gia Lai vượt 100km cứu em bé sơ sinh người Lào
Tin liên quan
Một số Trung tâm phục vụ hành chính công tại TP.HCM phục vụ đồ ăn nhẹ như bánh kẹo, trái cây, nước uống,… miễn phí cho người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.
9 điểm môn văn cùng với 10 điểm môn địa lý và lịch sử là thành quả cố gắng suốt nhiều năm qua của nữ sinh Trần Thị Hồng Thủy với mong ước tạo ra món quà ý nghĩa dành tặng cho người mẹ quá cố.
Thị lực chỉ khoảng 1/10, nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trường THPT Lê Hữu Trác, tỉnh Đắk Lắk vẫn lấy hai điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.