Nữ sinh nghèo dành hai điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp làm món quà tặng người mẹ quá cố
9 điểm môn văn cùng với 10 điểm môn địa lý và lịch sử là thành quả cố gắng suốt nhiều năm qua của nữ sinh Trần Thị Hồng Thủy với mong ước tạo ra món quà ý nghĩa dành tặng cho người mẹ quá cố.
Quả ngọt từ lớp học 0 đồng
Một ngày sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh Trần Thị Hồng Thủy (xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) vẫn chưa hết bất ngờ khi thấy tổ hợp Văn – Sử – Địa của mình đạt tổng điểm 29, trong đó có hai môn đạt điểm tuyệt đối.
“Gia đình em không đủ điều kiện để đi học ở các lớp ôn thi đại học nên em tự học ở nhà. Sau đó, em tình cờ biết đến một lớp học 0 đồng do hai anh chị tình nguyện mở ra cho học sinh khó khăn. Em lập tức đăng ký từ học kỳ 1 lớp 12 và được các anh chị tận tình giúp đỡ”, Thủy kể lại.

Không tin vào mắt mình, rồi vỡ òa trong niềm vui sướng, đó là cảm xúc Thủy trải qua khi lần đầu tiên tra điểm. Cả bố, bà nội và em gái đều rạng rỡ khi biết em là người đầu tiên trong gia đình đỗ đại học, mở ra cánh cửa tương lai xán lạn hơn.
“Lúc thấy môn Văn được 9 điểm, rồi Sử và Địa hiện ra con số 10 tròn trịa, em không tin nổi vào mắt mình. Em kiểm tra lại lần nữa rồi mới dám báo cho bố, cho bà. Ai cũng mừng đến rơi nước mắt. Với điểm này, em nghĩ mình đã đủ sức chọn vào ngôi trường mơ ước từ lâu”, nữ sinh xúc động chia sẻ.
Dành điểm thi làm món quà ý nghĩa tặng mẹ
Là con gái trong một gia đình có ba chị em, thuộc diện hộ cận nghèo, Thủy sớm chịu nhiều thiệt thòi. Mẹ em mất khi em mới học lớp 2, từ đó bố em - ông Trần Văn Đạt (51 tuổi) một mình “gà trống nuôi con” suốt hơn chục năm. Hết vụ mùa, ông lại đi làm thợ hồ để kiếm tiền nuôi các con ăn học. Cả gia đình sống cùng bà nội trong một căn nhà đã xuống cấp, cũ kỹ. Ngày biết tin Thủy đỗ đại học với số điểm cao chót vót, bà nội hơn 80 tuổi nở nụ cười mãn nguyện, còn người cha rơi nước mắt hạnh phúc. Nhưng có lẽ, người mà Thủy nghĩ đến nhiều nhất vẫn là người mẹ quá cố…

“Em tin rằng ở nơi nào đó, mẹ đang mỉm cười khi thấy em đạt được điều em mong muốn. Em muốn dành tặng kết quả này cho mẹ, như một món quà tri ân”, Thủy nghẹn ngào nói.
12 năm học, Thủy luôn là học sinh giỏi. Đặc biệt, em có niềm đam mê lớn với môn Lịch sử. Ngoài việc học ở trường, em thường tìm thêm tài liệu, đọc sách, xem video liên quan đến lịch sử trên mạng xã hội để hiểu sâu hơn. Từ lâu, ước mơ của Thủy là trở thành giáo viên dạy Sử để truyền cảm hứng cho thế hệ sau.

“Cháu nói với tôi là mê Lịch sử, muốn làm cô giáo. Nó còn bảo học sư phạm sẽ được miễn học phí để tôi đỡ vất vả. Dù hoàn cảnh khó khăn, tôi luôn ủng hộ mọi quyết định của con. Dù thế nào cũng cố gắng để con không bị thiệt thòi”, ông Đạt chia sẻ.
Xem thêm: Nữ sinh học bằng tai ở Đắk Lắk “gặt” hai điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
Tin liên quan
Với nam sinh Trần Xuân Đam, thành công không phải là đích đến mà là hành trình. Hoàn cảnh khó khăn đã tạo động lực, giúp em xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Trong vụ ô tô điên đâm liên hoàn tại khu vực khu đô thị CT7K Parkview Dương Nội một tài xế tốt bụng đã kịp thời đưa cháu bé đi cấp cứu.
Các clip nấu những món ăn ngon chiêu đãi trẻ em vùng cao của chàng trai trẻ Đinh Nghiêm Văn Đức đăng trên kênh “Đức Đủ” đã nhận về rất nhiều lượt yêu thích vì lan tỏa năng tích cực, yêu đời đến với mọi người.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.