Sinh viên Học viện Ngoại giao tổ chức hoạt động thiện nguyện hướng đến người thân của bệnh nhân nhi
“Ngày Thứ Tám” là dự án tình nguyện vì cộng đồng được thực hiện bởi nhóm sinh viên tại Học viện Ngoại giao. Thông qua hoạt động gây quỹ, dự án sẽ tổ chức một buổi chăm sóc bàn tay và cắt tóc miễn phí cho các phụ huynh có con đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương vào ngày Sức khỏe Thế giới 7/4/2023.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, không chỉ các em nhỏ phải trực tiếp chiến đấu với bệnh tật mà phụ huynh của các em cũng là những người đang hàng ngày đối mặt với những áp lực và lắng lo trong hành trình chữa bệnh cùng con. Nhận thấy sự thiếu hụt về những hoạt động chăm sóc cho chính những "người chăm sóc bệnh nhân" này, đồng thời hưởng ứng ngày "Sức khỏe thế giới" (7/4), chương trình “Ngày Thứ Tám” ra đời với mong muốn đem đến niềm vui và sự chăm sóc về mặt tinh thần tới thân nhân các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Đặc biệt bên cạnh hai hoạt động chính là “Gọn gàng mái tóc cha” và “Nâng niu bàn tay mẹ”, chương trình còn có các hoạt động chăm sóc bệnh nhi giúp phụ huynh với các hoạt động như: làm thiệp handmade, ghép tranh puzzle, trò chơi bác sĩ thú y,.... để các bố mẹ yên tâm trải nghiệm các hoạt động của chương trình mà không cần lo lắng về việc trông con.

“Ngày Thứ Tám” là dự án tình nguyện vì cộng đồng được thực hiện bởi nhóm sinh viên Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao. Thông qua hoạt động gây quỹ, dự án sẽ tổ chức một buổi chăm sóc bàn tay và mái tóc cho các phụ huynh có con đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương vào ngày Sức khỏe Thế giới 7/4. Đối tượng hướng tới của sự kiện là các bậc phụ huynh đang chăm sóc con trong khu nội trú Bệnh viện nhi Trung ương. Đó có thể là bố, mẹ, là ông, bà, người thân của các em.

Đối với sinh viên Khoa Truyền thông và Văn hoá đối ngoại, Học viện Ngoại giao, Ngày Thứ Tám không chỉ là ngày đặc biệt của các phụ huynh và bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương mà còn là một ngày nữa để các bạn tiếp tục trao gửi yêu thương, đóng góp sức trẻ cho cộng đồng.
Trên hành trình tổ chức sự kiện, “Ngày Thứ Tám” rất mong nhận được những tình cảm và sự đồng hành, giúp đỡ của tất cả các nhà hảo tâm. Cá nhân và tổ chức quan tâm tới dự án có thể ủng hộ cho “Ngày Thứ Tám” tại:
Ngân hàng Techcombank
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thùy Dương
Số tài khoản: 1903 8312 9630 17
Thời gian gây quỹ sẽ kéo dài từ ngày 24/3/2023 đến hết ngày 31/3/2023.
Đọc thêm
Tấm lưng gầy gò của anh Dũng không chỉ cõng trên mình 50kg vật liệu xây dựng mà đó còn cõng cả sự hạnh phúc, yêu thương và tử tế.
Tính đến nay, anh Nguyễn Văn Quang đã có gần 15 năm tham gia hiến máu tình nguyện, tổng số lên tới 81 lần.
"Điều tôi tâm niệm khi làm thiện nguyện là "Sống là phải cho đi". Đây cũng là cách để tôi giáo dục con cái của mình. Tôi tin, điều gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim", thầy Đạt chia sẻ.
Tin liên quan
Một bài viết hoàn hảo là một bài viết có kết bài ấn tượng. Nếu bạn chưa tìm ra được kết bài ổn cho mình thì hãy tham khảo nhé!
Câu chuyện cảm động ở bệnh viện sẽ giúp bạn nhận ra: Đừng bao giờ vội vã đánh giá người khác!
Sống có phải là sống không nếu chỉ là một ngày ba bữa cơm, là làm những công việc vô bổ để "giết thời gian" và tối đến thì ngủ vì "không có việc gì làm"?
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.