Phiên chợ xuân đặc biệt: Khách mua thanh toán bằng nụ cười
Những ngày qua, xóm nhỏ ở đường Châu Thượng Văn, Đà Nẵng chộn rộn hình ảnh Tết quê với phiên chợ xuân vô cùng đặc biệt.

24 học sinh đang theo học tại Trung tâm Giáo dục và Hỗ trợ người điếc Miền Trung CDS cùng các thầy cô giáo, quản lý ở đây đã có ý tưởng tổ chức phiên chợ xuân đặc biệt này.
Tết trong cảm nhận của người điếc
Mục đích của phiên chợ là để các thành viên được thỏa sức sáng tạo theo cách hiểu Tết trong suy nghĩ của mình.
Những ngày trước phiên chợ, các thành viên lên kế hoạch mua hàng hóa. Đặc biệt việc tạo hình, trang trí cho phiên chợ nằm ngay bên hông Trung tâm CDS được mọi người thảo luận.
Hình ảnh chợ xưa với đồ ăn truyền thống, câu đối, lời chúc trên giấy đỏ và những bao lì xì nhỏ xinh… được lựa chọn để các thành viên tự trang trí.

Ngoài các gian hàng ẩm thực còn có khu chụp ảnh check-in, gian hàng trò chơi Tết và gian hàng bán quà lưu niệm.
Ai nấy đều thích thú khi biết đây là một chợ phiên mà tất cả không gian, hàng hóa đều do người điếc sáng tạo, làm ra.
Phiên chợ đều đồng giá 10.000 đồng/vé. Mỗi vé sẽ tương đương với một món hàng, món ăn.
Phiên chợ xuân lấy nụ cười làm lãi
Đặc biệt nhất tại phiên chợ là dù có khoảng cách về giao tiếp, mọi người đều cố gắng biểu đạt trò chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Võ Thiện Hưng - học sinh tại Trung tâm CDS, chia sẻ bằng ngôn ngữ ký hiệu: "Hôm nay chúng mình nhận được rất nhiều niềm vui, ai cũng nở nụ cười khi tới chợ".

Chị Phạm Thị Hoàng Bích - người điều phối phiên chợ - kể: "Chúng tôi hướng dẫn, tập dượt rất nhiều lần cho các bạn. Bạn nào cũng háo hức làm món ăn, trang trí...
Các thành viên miệt mài chuẩn bị thức ăn, dựng gian hàng và trang trí cho phiên chợ suốt một tháng trời.
Khi diễn ra phiên chợ, ai cũng cảm thấy trọn vẹn, khoản "lãi" lớn nhất là niềm vui" - chị Bích nói.
(Theo Tuổi trẻ)
Xem thêm: Nữ sinh lớp 9 vẽ tranh và túi xách bán gây quỹ, giúp bạn khó khăn ăn Tết
Đọc thêm
"Chúng cháu chỉ ước Tết này không phải đến bệnh viện truyền máu. Chúng cháu ước Tết được mặc quần áo mới, được ăn ngon…" - điều tưởng như rất đỗi giản dị như vậy, nhưng với Hường, Ngọc lại quá xa vời.
Theo các chuyên gia nghề nghiệp, ứng viên không chỉ so kè nhau về mặt kỹ năng và kinh nghiệm, mà còn cả về thái độ.
Trong chương trình "Xuân tình nguyện - Tết yêu thương", các cơ sở Đoàn trên địa bàn xã Tân An, H.Ngọc Hiển (Cà Mau) tham gia gói, nấu 1.500 đòn bánh tét trong 54 nồi. Những nồi bánh tét này được xếp thành hình bản đồ Việt Nam.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.