Vụ tai nạn giao thông khiến chân trái của Hùng bị dập. Dù đã vay mượn để phẫu thuật 3 lần nhưng chưa thành công, mong mỏi lớn nhất của Hùng là chân sớm ổn định, đi làm kiếm tiền nuôi em.
Vì không đủ điều kiện phẫu thuật áp xe ngoài màng tủy mà chị Thắm phải xin về nhà uống thuốc cầm cự. Cũng vì thế mà vết thương lở loét dần, không lành được như trước.
Dù đã vẹt sạch nhà cửa, vay mượn khắp nơi nhưng chị Thu vẫn không thể gom đủ 230 triệu làm phẫu thuật tim cứu chồng. Thương vợ con, anh Chung gạt nước xin bác sĩ về nhà nằm chờ chết.
Sau 2 lần vượt qua "cửa tử", mất hoàn toàn đôi chân ở tuổi 25 nhưng Tạ Đình Khánh vẫn khiến mọi người ngưỡng mộ bởi suy nghĩ tích cực. Khi dịch bệnh bùng phát anh lại có hành trình đầy nhân văn.
Thương con trai nhỏ tuổi suy thận mạn hơn 1 năm nay, người cha đã quyết định hiến 1 quả thận để cứu sống con, giúp con tiếp tục ước mơ trở lại trường học.
Sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m48. Cô bạn gái tên Tâm (nickname hyanna115, sinh năm 1996, sống tại Hà Nội ) vừa trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài chân để có thể cao thêm được 7cm như đúng nguyện vọng.