Xin hãy giúp đỡ chàng trai mồ côi "cứu chân" để sớm xuất viện kiếm tiền nuôi em

Vụ tai nạn giao thông khiến chân trái của Hùng bị dập. Dù đã vay mượn để phẫu thuật 3 lần nhưng chưa thành công, mong mỏi lớn nhất của Hùng là chân sớm ổn định, đi làm kiếm tiền nuôi em.

Đỗ Thu Nga
09:24 12/12/2023 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Em Hoàng Phi Hùng (SN 1999, tổ dân phố Liên Hưng, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) có hoàn cảnh vô cùng éo le. Hùng mồ côi cả cha lẫn mẹ, một mình đi làm nuôi em nhỏ lại vừa gặp tai nạn. 

"Mẹ em cũng mất do tai nạn. Sức khỏe của bố yếu nên em học hết lớp 9 thì nghỉ, đi làm phụ bố lo cho em trai đi học", Hùng kể.

Năm 2018, bố của Hùng cũng qua đời vì bệnh ung thư. Kể từ đó, hai anh em nương tựa vào nhau, sống trong căn nhà cũ đã xuống cấp xây từ thời ông bà để lại. Hàng ngày, Hùng đi làm công nhân tại Công ty xi măng Đại Dương, đồng lương ít ỏi. Thấy hoàn cảnh khó khăn, đầu năm 2023, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 50 triệu đồng, cùng với đó em vay mượn thêm 150 triệu đồng để dựng một căn nhà kiên cố hơn.

Có nhà mới, Hùng càng hy vọng vào tương lai, mong muốn kiếm tiền để trả nợ. Không ngờ tai họa ập đến. Ngày 31/7 vừa qua, trên đường đi làm về, em gặp tai nạn giao thông dẫn đến gãy và dập chân trái. Ngay lập tức, Hùng được cấp cứu và chuyển ra Bệnh viện Việt Đức điều trị.

tinh-canh-eo-le-cua-chang-trai-mo-coi-me-bi-tai-nan-9

“Em đã phẫu thuật chân 3 lần rồi nhưng chưa thành công, cũng chưa biết bao giờ có lịch mổ tiếp theo. Sau lần 1 vết thương bị nhiễm trùng, các bác sỹ bảo nguy cơ tháo khớp gối cao. Tiếp đó, em phải mổ phẫu thuật thêm 2 lần nữa với ổn định lại sức khỏe, vết thương”, Hùng cho hay.

Mồ côi, vốn liếng vay mượn để làm nhà chưa thể trả nợ. Lần mổ đầu tiên Hùng không biết lấy tiền ở đâu, không biết bấu víu vào ai nên đã phải nhờ người thân vay mượn khắp nơi. Những lần mổ tiếp theo, thương gia cảnh của em, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương mỗi người góp một chút, giúp em có được một phần kinh phí để phẫu thuật.

“Từ khi em bị tai nạn đến nay chi phí mất khoảng 200 triệu đồng. Lần thứ 4 này mổ phẫu thuật em không biết vay tiếp ở đâu để có tiền”, Hùng buồn bã nói.

Không những thế, tiền thuốc hàng ngày đối với Hùng cũng là cả một vấn đề khi tốn tới gần 20 triệu đồng/tháng.

Ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch UBND phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn cho biết: “Hoàn cảnh của cháu Hùng đặc biệt khó khăn, mồ côi cả bố lẫn mẹ, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Đầu năm nay, trong chương trình hỗ trợ hộ nghèo thì cháu được hỗ trợ 50 triệu đồng, cùng với vay mượn thêm để xây dựng ngôi nhà mới”.

Cũng theo ông Sơn, sau tai nạn, Hùng rơi vào cảnh khó khăn gấp bội. Chính quyền cũng đứng ra kêu gọi giúp đỡ song không được bao nhiêu. Rất mong qua báo đài lan tỏa, hoàn cảnh của em sẽ nhận được nhiều yêu thương, chia sẻ từ phía cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Em Hoàng Phi Hùng, tổ dân phố Liên Hưng, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa.

SĐT: 0393393113

(Theo VietNamNet)

Xem thêm: Đứa trẻ non nớt bị xơ gan hiếm gặp, mong có tiền ghép gan

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận