Tình phụ tử bao la của người cha hiến thận cứu sống cậu con trai nhỏ tuổi

Thương con trai nhỏ tuổi suy thận mạn hơn 1 năm nay, người cha đã quyết định hiến 1 quả thận để cứu sống con, giúp con tiếp tục ước mơ trở lại trường học.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 08/04
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cách đây hơn 1 năm, cậu bé T.V.M. (9 tuổi, dân tộc Chăm, ngụ Bình Thuận) phải nhập viện sau nhiều người mệt mỏi, ăn uống kém. Cha mẹ thấy M. đi học về thường xuyên than mệt, da xanh xao, lại khó ngủ nên đưa đi khám ở bệnh viện tỉnh, rồi hoảng hồn biết tin con bị suy thận mãn tính. Từ đó, M. phải nằm Bệnh viện Nhi đồng 2 để điều trị, từ đó đến nay đã nghỉ học cả năm.

Mẹ em M. là chị Hồng Lên nghẹn ngào kể: "Biết con bị suy thận giai đoạn cuối, lúc đó mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ và nghĩ rằng con mình không còn con đường nào cứu chữa. Nhưng rồi, bác sĩ cho biết nếu được ghép thận con tôi có thể sống, hai vợ chồng tôi quyết định hiến thận cho con với mong muốn con có thể sống thêm một lần nữa, còn chuyện sau này mình có khổ hay nghèo thì cũng tính sau".

tinh-phu-tu-bao-la-cua-nguoi-cha-hien-than-cho-con-trai-nho-tuoi
Các bác sĩ siêu âm kiểm tra các chỉ số cho bệnh nhi sau khi được ghép thận.

Hằng ngày, M. lại phải chịu cảnh cho dịch vào ổ bụng rồi lại lấy ra, 4-5 lần/ngày. Sau đó, các bác sĩ phát hiện thẩm phân phúc mạc của em tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, nên đã kiến nghị em cần được ghép thận. Biết tin, người cha của M. không ngần ngại mà hiến thận, mong con được cứu sống và chữa trị khỏi bệnh.

Ngày 23/3 vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy để tiến hành phẫu thuật ghép thận cho bệnh nhi 9 tuổi. Sau nhiều lần thăm khám, hội chẩn, các bác sĩ phát hiện tĩnh mạch chậu ngoài của em bị teo hẹp từ trước, đã khéo léo di chuyển miếng nối tĩnh mạch lên tĩnh mạch chậu bụng. Sau khoảng 4 tiếng thực hiện, ca phẫu thuật đã thành công. Tầm 1 tiếng sau khi phẫu thuật, thận ghép bắt đầu hoạt động bình thường và có nước tiểu. Sau 1 ngày, các bác sĩ đã rút nội khí quản, ống dẫn lưu, thông niệu đạo cho bệnh nhi. 

Ts.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó GĐ Bệnh viện Nhi đồng 2 cho hay, ca ghép thận này có phần đặc biệt, do có sự chênh lệch lớn giữa khối lượng và trọng lượng thận của người hiến và người nhận. Bệnh nhi chỉ cao hơn 1m, còn quả thận của người cho to gấp 1,5 lần, do đó việc nối ghép không hề dễ dàng. Dù vậy, ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, chỉ mất hơn 4 tiếng, bệnh nhi cũng không cần truyền máu trong lúc mổ.

tinh-phu-tu-bao-la-cua-nguoi-cha-hien-than-cho-con-trai-nho-tuoi
Dự kiến sau 6 tháng, bệnh nhi M. có thể đi học bình thường.

Các bác sĩ cho hay, dự kiến sau 6 tháng nữa, em M. có thể đi học bình thường. Bố của em là người hiến thận cũng đã hồi phục sức khỏe, đã xuất viện, chức năng thận đã hồi phục. Các chuyên gia y tế nhận định, việc ghép thận đồng loại, đặc biệt ghép thận cho trẻ nhỏ rất có ý nghĩa vì các em cần nhiều thời gian để sử dụng thận ghép. Ghép thận giúp các em trở về cuộc sống gần như bình thường, hiệu quả hơn so với các phương pháp điều trị thay thế khác...

Quyết định đặc biệt của bố mẹ chàng trai 19 tuổi: Hiến tim, gan, thận, giác mạc của con để cứu 6 người

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Nữ sinh Võ Nguyễn Trúc Linh đã cắt mái tóc dài nuôi suốt 15 năm để quyên tặng cho bệnh nhân ung thư. Hành động này tuy nhỏ nhưng nó khiến Linh hạnh phúc và khiến các bệnh nhân cảm thấy vui.

Nữ sinh lớp 9 cắt 31cm tóc để hiến tặng cho bệnh nhân ung thư: 'Mình hạnh phúc vì làm được điều ý nghĩa'
0 Bình luận

Đồng ý hiến tạng con trai, cứu sống 6 mạng người, thế nhưng người mẹ ấy lại bị người đời đồn thổi "bán" tim, và giờ bà muốn tìm lại người nhận tim để an ủi nỗi lòng.

Gia đình người hiến tạng muốn tìm lại người nhận tim: Nỗi oan người mẹ bị đồn thổi 'bán' tim
0 Bình luận

Khi mới 12 tuổi, cậu bé mắc chứng khó đọc này đã thành lập doanh nghiệp của riêng mình, điều hành nhà riêng, tổ chức chương tình nấu ăn trên truyền hình và viết một cuốn sách. Đây là điều mà rất ít đứa trẻ nào có thể làm được.

Cậu bé 7 tuổi làm nên điều phi thường sau khi nghỉ học vì mắc chứng khó đọc: Viết sách và trở thành chủ nhà hàng trẻ nhất thế giới
0 Bình luận

Tin liên quan

Sao biển được gọi là quái vật bất khả xâm phạm ở trong lòng biển mà bất kỳ loài sinh vật nào cũng không muốn chạm trán. Thế nhưng chúng chỉ sinh tồn được 10 giây khi bị nhấc khỏi mặt nước.

Sao biển chỉ sinh tồn được 10 giây khi bị nhấc khỏi mặt nước, vậy nên xin đừng biến chúng thành công cụ 'sống ảo'
0 Bình luận

Trước khi quyết định bỏ học để làm giàu, nuôi mộng thành tỷ phú như Bill Gates, Mark Zuckerberg hay Steve Jobs, hãy tự ý thức được rằng tri thức mới là sức mạnh.

Sự thật mất lòng: Không phải ai bỏ học cũng thành tỷ phú như Bill Gates, tri thức mới là sức mạnh 
0 Bình luận

Thay vì lựa chọn những chuyến nghỉ dưỡng đắt đỏ, người dân có thể tìm đến các địa điểm dã ngoại, cắm trại gần Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Những địa điểm dã ngoại lý tưởng gần Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất