Ông bố U50 quyết tâm học thạc sĩ để truyền cảm hứng cho con
Sau 3 lần thi, ông Tian Yunliang (46 tuổi, người Sơn Đông, Trung Quốc) đã đỗ thạc sĩ với mong muốn có thêm kiến thức để điều hành doanh nghiệp và làm gương sáng cho con.
Ngày 8/4, ông Yunliang chính thức trúng tuyển chương trình thạc sĩ ngành Tài chính của Đại học Công nghiệp Tề Lỗ sau 2 lần thất bại trước đó.
Trước đó, ông Yunliang từng theo học học trung cấp kỹ thuật và tốt nghiệp vào năm 2000. Một năm sau, ông cũng nhận bằng cao đẳng.
Thời điểm đó, ông Yunliang đang điều hành một doanh nghiệp nhỏ. Song ông nhận ra với sự thay đổi nhanh chóng của thời đại, trình độ hiện tại không đủ để ông phát triển công ty lâu dài. Và ông Yunliang cũng tiếc nuối vì chưa từng học đại học.
Năm 2022, khi con gái vào cấp ba, vì muốn tạo một môi trường học tập, đồng thời khuyến khích cô bé chăm chỉ hơn nên ông quyết định học cùng con. Dần dần, ông Yunliang được tiếp thêm tinh thần học tập. Ông đặt mục tiêu thi cao học và chọn ngành tài chính mình yêu thích từ nhỏ.
Lần đầu tới lớp ôn thi, ông Yunliang đã bị bảo vệ chặn lại ở cửa vì nhầm là phụ huynh. Trong lớp, giáo viên thường gọi Yunliang là "anh cả" vì còn ít tuổi hơn ông.

Chia sẻ với báo chí, Yunliang cho biết ông gặp khó khăn nhất với môn Toán và tiếng Anh. Phần Giải tích trong môn toán "cực kỳ trừu tượng và không hề dễ dàng", để hiểu được chúng ông đã mua rất nhiều sách cơ bản về học, kể cả ngày nghỉ.
Với môn tiếng Anh, ông Yunliang học bằng cách lặp đi lặp lại mỗi ngày. Mỗi sáng, ông thức dậy lúc 5h30 để học 40-60 từ vựng tiếng Anh, đến tối sau khi xong hết công việc trong ngày ông sẽ ngồi vào bàn để ôn lại. Hôm sau, trước khi học từ mới, ông ôn lại lần nữa, cứ như vậy cho đến khi nhớ được. Ngoài ra, ông Yunliang cũng học thuộc hơn 40 bài luận mẫu tiếng Anh để có thể áp dụng tùy theo dạng bài trong phòng thi.
"Buổi tối, sau khi đi làm về, tôi học từ 19h30 đến 23h30, đảm bảo trung bình 5-6 tiếng học mỗi ngày", ông Yunliang chia sẻ.
Trong kỳ thi cao học gần nhất, ông đạt 343 điểm, vượt ngưỡng xét tuyển quốc gia 20 điểm.
Nhận kết quả, người Yunliang muốn cảm ơn nhất chính là vợ và con gái. "Nếu không có vợ giúp quán xuyến việc nhà, tôi không thể toàn tâm toàn ý dành thời gian cho việc học hành. Mỗi khi tôi muốn bỏ cuộc, con gái lại động viên, khiến tôi tự nhủ: hãy cố thêm một chút nữa", ông xúc động nói.
Câu chuyện thi thạc sĩ của ông bố doanh nhân này đang được chia sẻ nhiều trên các mạng xã hội ở Trung Quốc và nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì nghị lực và lòng quyết tâm.
Xem thêm: Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
Tin liên quan
Trong thế giới mạng xã hội đầy ồn ào và cạnh tranh, TikToker Quan không gờ lại âm thầm xây dựng hành trình riêng, không kèn không trống, nhưng đủ lay động triệu con tim. Anh không cố "làm nội dung" mà chỉ ghi lại hành trình tận tay trao quà, lắng nghe và sẻ chia với những mảnh đời còn khó khăn. Sự giản dị, không dàn dựng ấy khiến người xem cảm nhận rõ một điều: đây là từ thiện thật, tử tế thật!
Xá lợi không chỉ là một di vật cổ mà là sự hiện diện sống động của Đức Phật. Trong từng mảnh xá lợi là sự kết tinh của đời sống thanh tịnh, đại bi và trí tuệ viên mãn, là năng lực tỏa ra từ một tâm hoàn toàn thanh tịnh.
“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.
Bài mới

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.