Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám
“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.
“Gom góp cả đời, đổi lấy tiếng thở cuộc đời”, dòng chia sẻ kèm theo hình ảnh hai bà cụ đưa nhau vào viện của nam thực tập sinh bệnh viện - Nguyễn Minh Tiến Đạt (SN 2003, quê Đồng Tháp, hiện sống tại Hà Nội) đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Tiến Đạt là sinh viên ngành dược, hiện đang là thực tập sinh tại một bệnh viện ở Hà Nội. Hôm ngày 1/5, khi đang trực tại bệnh viện, Đạt bắt gặp hai bà cụ dắt díu nhau đến khám bệnh. Hai bà là chị em ruột, người chị tên Húng (SN 1953), còn người em tên Dúi (SN 1956), cả hai hiện đang sống tại phường Yên Nghĩa, Hà Nội.
Bà Dúi đến viện trong tình trạng khó thở, giọng nói yếu ớt. Bà Húng đưa em gái đi khám, trong túi khi ấy chỉ có 800.000 đồng, thẻ CCCD cùng một số đồ dùng cá nhân.
“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Sau đó, Đạt cùng với một người bạn ở viện đã hỗ trợ bà Dúi một phần viện phí, hướng dẫn hai bà làm các thủ tục khám bệnh và nhập viện. Sau khi thăm khám, bà Dúi được chỉ định điều trị tại khoa Phổi hô hấp.
“Lúc đầu, 2 bà nhất quyết không nhận tiền, chỉ khóc. Hai bà bảo đã có đủ tiền chữa bệnh rồi nhưng thực tế trong túi chỉ có đúng 800.000 đồng. Đó là số tiền 2 bà tích cóp được từ việc bán rau hằng ngày”, Tiến Đạt chia sẻ.
Hơn 10 ngày qua, bà Húng thường xuyên qua lại bệnh viện để chăm sóc em gái. Buổi tối bà về nhà nghỉ ngơi, buổi sáng hoặc trưa lại vào thăm em gái. Mỗi lần vào bà đều ngồi canh đến khi em gái ngủ say mới lặng lẽ ra về.
“Chứng kiến cảnh hai bà chăm sóc nhau, tình yêu thương mà người chị dành cho em gái, tôi rất xúc động”, Tiến Đạt chia sẻ.
Hiện tại, bà Dúi vẫn phải nằm viện điều trị vì chưa hết khó thở. Bà Húng vẫn vậy, ngày nào cũng đến viện thăm nom em gái bằng tất cả tình yêu thương.
Câu chuyện của hai bà được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội những ngày qua. Mọi người bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến tình cảm ruột thịt của hai bà cụ: “Nghèo mà thương nhau còn hơn giàu mà ganh tị, tranh giành tài sản với nhau”; “Tình thương của người chị gái dành cho em là vô bờ bến”; “Chị em gái như trái cau non là thế này đây. Đến già vẫn thương yêu, chăm sóc cho nhau”...
Xem thêm: Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng
Tin liên quan
Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.
Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.
Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.
Bài mới

Tư duy dạy con "vua dầu mỏ" Rockefeller không có gì quá vĩ mô nhưng lại khiến nhiều người phải suy ngẫm và điều chỉnh lại cách giáo dục con cái của mình.