Từ khoá: "đại học"

Với ước mong các con sẽ có một tương lai tươi sáng hơn, những người mẹ vùng cao dã không ngại khó, không ngại khổ, gắng sức làm lụng cho con ăn học thành tài.

Những người mẹ thầm lặng “gieo chữ” cho con giữa đại ngàn
0 Bình luận

Dưới đây là danh sách 39 trường đại học miễn phí học phí cho mọi sinh viên theo học. Quý phụ huynh và học sinh có thể tham khảo.

Danh sách 39 trường đại học miễn hoàn toàn học phí cho sinh viên
0 Bình luận

Phùng Thị Thúy nói việc mình được đi học đại học giống như một phép màu”. Cô nữ sinh Mường quyết tâm học hành thật tốt để sớm quay về báo đáp ân tình của người dân bản.

Người dân bản góp tiền cho nữ sinh Mường đi học đại học
0 Bình luận

Giữa một xã hội đầy toan tính vật chất thì đâu đó vẫn tồn tại tình bạn trong sáng, vô tư. Đây mới là điều mà người ta trân trọng sau nhiều năm bôn ba ngoài xã hội, chứ không phải đồng tiền hay vật chất nào xa xỉ khác.

Tình bạn đúng nghĩa – Câu chuyện nhân văn cảm động
0 Bình luận

Nỗ lực vươn lên trong hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nam sinh H’mông  - Vàng Anh Quý (SN 2009) đã trúng tuyển vào Trường Văn hóa - Bộ Công an.

Vượt nghịch cảnh, nam sinh H’mông chạm đến ước mơ trở thành chiến sỹ công an phụng sự cho Tổ quốc
0 Bình luận

Sau nhiều năm tháng vất vả vừa học bài, phải phải “dỗ” người mẹ mắc bệnh tâm thần, nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung (19 tuổi) đã đậu Đại học Bách khoa TP.HCM.

Vượt qua nghịch cảnh, nữ sinh Củ Chi chạm tới ước mơ đại học
0 Bình luận

Bán bò cho cháu vay 7 triệu đi học đại học học, 20 năm sau người dì nhận lại một món quà lớn từ cháu, công sức bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng.

Bán bò cho cháu đi học – Câu chuyện nhân văn cảm động
0 Bình luận

Mất cả cha lẫn mẹ vì bệnh xã hội, cô sinh viên – Phùng Thị Hồng Ngọc cố gắng vượt qua nghịch cảnh và định kiến, chọn học ngành xã hội học để mai sau làm công tác cộng đồng.

Vượt qua nghịch cảnh và định kiến, cô sinh viên mồ côi vững bước vào đại học
0 Bình luận

Với tâm niệm “chỉ có học mới có thể đổi đời”, chàng trai tí hon – Nguyễn Công Bách nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình và bệnh tật của bản thân, bước chân vào cánh cổng đại học.

Vượt nghịch cảnh, chàng trai tí hon bước chân vào cánh cổng đại học
0 Bình luận

Câu chuyện về nữ sinh Đà Lạt vừa đi học vừa nhặt ve chai để kiếm tiền vào đại học cùng với lời khẳng định “có gì đâu xấu hổ” khiến mọi người không khỏi thương mến, cảm phục.

Cảm phục tinh thần vượt khó của nữ sinh Đà Lạt: “Lượm ve chai có gì đâu xấu hổ”
0 Bình luận