Suất cháo chay miễn phí ấm lòng người ở bệnh viện K

Đều đặn chiều thứ 3 hàng tuần, hàng trăm suất cháo chay, túi sữa lại được những người tình nguyện trong câu lạc bộ (CLB) Tâm Hoa Sen trao đến tay những bệnh nhân tại Bệnh viện K Tân Triều.

Vân Đức
Vân Đức 07/05
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Xuất phát từ tình yêu thương dành cho những người bệnh, chị Nguyễn Thị Hải Hà (49 tuổi, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Phú La, Hà Nội) cùng mọi người trong Hội chữ thập đỏ phường Phú La và chi hội chữ thập đỏ tổ 7 phường Quang Trung (Hà Nội) thành lập lên câu lạc bộ (CLB) cháo chay từ thiện “Tâm Hoa Sen”.

BeFunky-collage
Những người tình nguyện trong CLB Tâm Hoa Sen cùng nhau làm việc

7h00 sáng, những người tình nguyện đã tập trung tại con ngõ nhỏ 861 Quang Trung (Hà Nội) để chuẩn bị cho việc nấu nướng, kèm theo đó là những bó rau, túi nấm, dụng cụ nấu nướng,…đều đã được chuẩn bị sẵn.

Các thành viên trong CLB Tâm Hoa Sen cùng nhau làm việc, người thì nhặt rau, người thì xách nước,…ai vào việc nấy, đôi khi có những câu nói vui khiến mọi người cùng cười.

CHI HA
Chị Nguyễn Thị Hải Hà (Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Phú La, Hà Nội) - trưởng nhóm CLB Tâm Hoa Sen

Chia sẻ lý do thành lập CLB Tâm Hoa Sen, chị Nguyễn Thị Hải Hà – trưởng nhóm CLB Tâm Hoa Sen cho biết: “Thấy nhiều bệnh nhận tại Bệnh viện K Tân Triều có hoàn cảnh khó khăn nên tôi mong muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa cho họ. Sau đó, tôi đem mong muốn của mình nói cho bạn bè, người thân, các thành viên trong Hội chữ thập đỏ thì đều được mọi người hưởng ứng. 

Khi đó, Chi hội chữ thập đỏ tổ 7 phường Quang Trung biết được thông tin rồi cũng tham gia. Thấy số lượng người khá đông, chúng tôi cùng nhau bàn bạc và đưa ra quyết định phát cháo chay từ thiện tạ Bệnh viện K Tân Triều. Đầu tháng 10 năm 2020, CLB cháo từ thiện Tâm Hoa Sen được thành lập".

Là một trong những người thành lập lên CLB Tâm Hoa Sen, bà Nguyễn Thị Loan (68 tuổi, trú tại tổ dân phố 7, phường Quang Trung, Hà Nội) cho biết, vào mỗi buổi chiều thứ 3 hàng tuần, bà cùng mọi người trong CLB Tâm Hoa Sen lại cùng nhau phát hàng trăm suất cháo, túi sữa đến tay bệnh nhân.

3 (1)
Bà Nguyễn Thị Loan (bìa phải) nhặt rau cùng thành viên mới của CLB Tâm Hoa Sen

Theo bà Loan, để có được những nồi cháo thơm ngon, nhiều dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bà cùng một vài trong CLB phải chuẩn bị trước công đoạn sơ chế nấm đùi gà, chân nấm hương trước đó một ngày.

“Để đảm bảo đủ nguyên liệu nấm cho 500 suất cháo, tôi cùng một vài người trong CLB  phải ngồi sơ chế từ chiều hôm trước. Nấm đùi gà phải thái nhỏ, đều để tránh khi cho vào cháo sẽ không bị nát, vụn. Sau đó chúng tôi cất vào tủ lạnh để bảo quản rồi hôm sau đem ra dùng”, bà Loan chia sẻ.

Bên cạnh đó, đều đặn 4h00 sáng thứ 3 hàng tuần, bà Loan lại dậy sớm để đem gạo đi ngâm. Theo bà, để có những nồi cháo ngon và dinh dưỡng, bà chọn loại gạo tẻ mới, dẻo và thơm để nấu. Khi nấu lên nồi cháo sẽ thơm ngon và có độ béo hơn các loại gạo bình thường hoặc kém chất lượng.

BeFunky-collage (1)
Theo bà Loan, mỗi công đoạn đều rất quan trọng, nhưng công đoạn nấu cháo là quan trọng nhất

Với những nguyên liệu thân thuộc, tốt cho sức khỏe như: nấm đùi gà, chân nấm hương, rau răm,…. Điểm hoạt động của CLB Tâm Hoa Sen tại trước cổng Bệnh viện K Tân Triều, phía mặt đường Cầu Bươu (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội).

Trong quá trình hoạt động, hai việc khó khăn nhất mà CLB Tâm Hoa Sen cần giải quyết đó là tìm nguồn kinh phí và địa điểm nấu cháo. Mới đầu, mọi người trong CLB cùng nhau lên Facebook, nhờ bạn bè hoặc người thân giúp đỡ xây dựng vốn. Dần dần CLB Tâm Hoa Sen được nhiều người biết đến và được các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ.

“Lúc đầu mới thành lập, kinh phí và dụng cụ nấu cháo đều được các thành viên trong CLB khuyên góp để xây dựng vốn. Từ những thứ như xoong, nồi, gas… đều được các thành viên trong CLB góp lại, đến lúc vận chuyển cháo đến bệnh viện chúng tôi cũng phải thuê xe. Về sau, CLB của chúng tôi vận động được rất nhiều người tới ủng hộ, có người còn ủng hộ tiền, có người quyên góp gạo,… rồi cho đến những nhà hảo tâm giúp đỡ về phương tiện vận chuyển, gas, gạo đều đặn mỗi buổi. Giờ đây chúng tôi chỉ còn trở ngại về nơi nấu cháo, còn lại đều ổn định”, bà Loan phấn khởi cho biết.

13

Trước khi thành lập CLB Tâm Hoa Sen, hàng năm, chị Hà cùng những người tình nguyện viên trong Hội chữ thập đỏ lên vùng sâu, vùng xa để ủng hộ, giúp đỡ những gia đình, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Để chuẩn bị cho mỗi chuyến đi xa hàng trăm, hàng nghìn cây số, chị Hà cùng mọi người kêu gọi, phát động chương trình qua MXH trước một tháng để xây dựng vốn.

 “Mỗi chuyến đi như vậy thì chúng tôi đều phát động và kêu gọi mọi người trước một tháng. Sau đó, chúng tôi xin danh sách những hộ dân, các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn từ chính quyền nơi chúng tôi chuẩn bị đến để nắm rõ tình hình”, chị Hà chia sẻ.

Trong những cuộc hành trình đi đến vùng sâu vùng xa, hình ảnh những em nhỏ chân đất, không quần, mặc chiếc áo nỉ, đầu đội nắng đi đến nhận từng suất quà, khiến chị và những tình nguyện viên ai nấy đều thương cảm.

“Có những nơi trời nắng to, nhiều cháu nhỏ chỉ mặc mỗi chiếc áo nỉ, chân đất. Nhận được những gói bim bim, gọi kẹo, các cháu mừng lắm. Nhiều hộ gia đình nghèo đến nỗi chỉ có bột ngô để ăn”, chị Hà kể.

Được biết, trong CLB Tâm Hoa Sen có hơn 20 thành viên. Mỗi người một tính cách, nhưng họ cùng chung niềm đam mê là giúp đỡ người khác và thế là họ cùng nhau xây dựng lên một cộng đồng chung tay giúp đỡ mọi người.

Theo trưởng nhóm CLB Tâm Hoa Sen cho biết, với mỗi khoản tiền được những tấm lòng hảo tâm, các nhà hảo tâm và mạnh thường quân đóng góp đều được thủ quỹ của CLB ghi lại rất chi tiết, dù chỉ vài chục nghìn hay một, hai cân gạo.

“Buổi sáng có 5 đến 6 người cố định nấu cháo, những người còn lại ai rảnh thì tới phụ giúp. Còn buổi chiều, hầu hết mọi người đều có mặt tại địa điểm đã định sẵn”, chị Hà cho biết thêm.

BeFunky-collage (3)
Khoảng 10 phút, rất đông bệnh nhân đã xếp hàng để nhận suất cháo, túi sữa miễn phí

Khoảng 15h chiều, mọi người trong CLB Tâm Hoa Sen đã di chuyển tới địa điểm định sẵn. Khoảng vài phút, đã có những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tới xếp hàng nhận suất cháo chay, túi sữa miễn phí. Cầm suất cháo, túi sữa trên tay, khuôn mặt họ rạng rõ hơn rất nhiều.

10
Bác Phạm Thị Huệ cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được suất cháo, túi sữa miễn phí

Là một trong những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều, bác Phạm Thị Huệ (56 tuổi, ở Thái Bình) cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được suất cháo, túi sữa miễn phí.

“Tôi điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều được mấy tháng rồi. Trước tôi cũng ăn món cháo miễn phí này rồi, cháo rất ngon”, bác Huệ nói.

IMG_0822
Bác Lưu tấm tắc khen cháo chay rất ngon

Cũng là một trong những bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều, bác Lê Thị Lưu (53 tuổi, ở Thanh Hóa) cho biết: “Tôi điều trị ở đây hơn 3 tuần rồi. Vừa nãy đi dạo thì may mắn gặp nơi phát cháo miễn phí, tôi ghé vào xin một cốc để ăn”, vừa ăn bác Lưu vừa tấm tắc khen “cháo ngon lắm cháu ạ”.

12
Bác Minh (ở Thanh Hóa) cũng rất vui khi nhận được suất cháo, túi sữa miễn phí
Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Dù không may liệt nửa người sau một vụ tai nạn giao thông, anh Hoàng Văn Nhuyn (SN 1988) vẫn cố gắng vượt lên số phận, muốn hiến tạng để san sẻ sự sống cho người khác.

Nguyện vọng cao cả của chàng trai 8x liệt nửa người: Hiến tạng để san sẻ sự sống cho người khác
0 Bình luận

Thái An
Thái An 04/05

Nhằm kịp thời hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu vực biên phòng và cửa khẩu trong nước, MC Đại Nghĩa mới đây đã trích xuất số tiền hơn 200 triệu đồng từ quỹ từ thiện An Vui để mua nhu yếu phẩm gửi tới 80 chốt đồn biên phòng đang làm nhiệm vụ ngăn chặn người vượt biên trái phép về Việt Nam

MC Đại Nghĩa hỗ trợ hơn 200 triệu đồng cho 80 chốt đồn biên phòng làm nhiệm vụ ngăn chặn vượt biên giữa 'bão' COVID-19
0 Bình luận

Cháu nội thường xuyên nhận máu từ những người hiến máu tình nguyện nên khi con trai qua đời, người mẹ ở Yên Bái quyết định hiến tạng con để cứu người.

Cảm phục tấm lòng của người mẹ hiến tạng con trai 34 tuổi để cứu 4 người 
0 Bình luận

Tin liên quan

Mặc dù sở hữu khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ nhưng Deer Park Heights (Queenstown, New Zealand) không đón khách trong suốt 11 năm vì người chủ sợ ảnh hưởng đến bầy hươu tại đây.

Khung cảnh tuyệt đẹp của Deer Park Heights - điểm quay phim 'Chúa tể của những chiếc nhẫn' sau 11 năm đóng cửa
0 Bình luận

Trước khi được công nhận với tư cách là 1 người phụ nữ, trẻ em gái  trong bộ tộc Tikuna bị "cách ly" 1 năm trong nhà lán, học trồng trọt, dệt vải, chăm sóc trẻ em.

Đến làng Puerto Esperanza khám phá phong tục lạ của bộ tộc Tikuna: 'Cách ly' bé gái 1 năm trước ngưỡng trưởng thành
0 Bình luận

Để hoàn thành kênh đào Hồng Kỳ, người Trung Quốc đã phải san phẳng 1.250 quả đồi và miệt mài xây dựng thủ công trong suốt 1 thập kỷ.

Chiêm ngưỡng kênh đào Hồng Kỳ được ví như 'kỳ quan thứ 8 của Trung Quốc'
0 Bình luận

img

Bài mới

Chủ trọ Đà Nẵng lì xì lớn cho sinh viên đón Tết

Những ngày giáp Tết, một nữ chủ trọ tại đường Mẹ Suốt quyết định lì xì 500.000 đồng cho mỗi phòng trọ sinh viên.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Người đàn ông chạy gần 100 km mỗi ngày để sửa xe miễn phí cho người lạ

Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.

Thanh Tú
Thanh Tú 02/02
Chân dung vị bí thư bán nhà, bán bò để xây dựng làng quê

Từ một làng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã đổi thay ngoạn mục, trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Người dân bảo rằng thôn có được diện mạo ấy là nhờ người cán bộ đầy gương mẫu.

Thanh Tú
Thanh Tú 01/02
Mái ấm ở Quảng Trị 22 năm cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi

Suốt 22 năm qua, Mái ấm Lâm Bích cưu mang hàng trăm em bé mồ côi, bị bỏ rơi. Từ vòng tay yêu thương của các sơ và sự chung tay của cộng đồng, nhiều phận đời non nớt đã được nâng đỡ, lớn lên và tự tin bước vào đời.

Thanh Tú
Thanh Tú 30/01
Bằng nghị lực phi thường người đàn ông không tay, không chân dùng miệng nuôi cả gia đình

Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.

Hải An
Hải An 24/01
Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, nam sinh - Nông Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Hải An
Hải An 23/01
Chân dung người đàn ông Gia Rai - 'Sứ giả văn hóa' mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia

Bên dãy Trường Sơn và dòng Sê San xanh thẳm, nhiều năm nay, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (tỉnh Gia Lai) không chỉ giữ gìn những thanh âm cổ xưa của người Gia Rai mà ông còn đưa văn hóa dân tộc lan xa...

Thanh Tú
Thanh Tú 21/01
Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.

Hải An
Hải An 20/01
Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con

Thành tựu có được hôm nay không chỉ của riêng Lê Phát mà còn của cả gia đình anh - người cha ít nói nhưng luôn dõi theo ủng hộ con và người mẹ nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng gánh vác cả giấc mơ cầu thủ của con.

Hải An
Hải An 19/01
Nữ nhân viên y tế khép lại hành trình cuộc đời, năm số phận được mở ra

Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình người nữ nhân viên y tế đã chọn trao tặng sự sống, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh và tiếp tục hành trình của mình.

Hải An
Hải An 18/01
Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ

Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.

Thanh Tú
Thanh Tú 17/01
Người đàn ông hơn 10 năm tự bỏ tiền tỷ để quy tập hàng trăm ngôi mộ vô danh ở Hà Nội

Suốt 10 năm qua, ông Phạm Xuân Cử (hiện 53 tuổi, thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đã tự bỏ tiền tỷ để quy tập, chăm sóc hàng trăm ngôi mộ vô danh. Hành trình lặng lẽ ấy xuất phát từ một nỗi day dứt rất đời, rất người.

Hải An
Hải An 14/01
Không cần chức danh những 'người giúp việc' cho làng lặng lẽ gánh vác việc chung, bền bỉ làm cầu nối đưa chính sách vào đời sống làm đổi thay những bản làng nghèo

Ở các bản làng người Gié Triêng tại Đà Nẵng, mỗi khi có việc chung - từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, luôn có những người âm thầm đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị: “người giúp việc” cho làng.

Hải An
Hải An 13/01
Tặng hơn 4.200 vé xe ô tô cho sinh viên, công nhân, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 30/12, Trung ương Đoàn cho biết chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé xe ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hải An
Hải An 05/01
Ấm lòng ngôi làng 'cổ tích' của những người cao chưa đầy một mét ở Đà Lạt

Rũ bỏ mặc cảm ngoại hình, những người cao chưa đầy một mét tìm thấy cuộc đời mới khi hóa thân thành cư dân ngôi làng cổ tích dưới chân đồi ở Tà Nung, Đà Lạt.

Hải An
Hải An 04/01
Chuyện về bác sĩ cao 90cm chăm sóc 2.000 dân làng suốt 36 năm

Từ thân hình khiếm khuyết đến “điểm tựa sức khỏe” của cả một vùng quê nghèo ở Giang Tây, câu chuyện về bác sĩ cao 90cm khiến nhiều người xúc động.

Hải An
Hải An 02/01
img
Đề xuất