Những chàng trai trắng đêm giúp đỡ người dân gặp sự cố giao thông

Họ đa phần là công nhân, sinh viên, shipper... tập hợp lại, bỏ tiền túi để giúp đỡ người dân gặp sự cố giao thông giữa đêm khuya.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ngày làm shipper, tối sửa xe miễn phí

CLB Hỗ trợ an toàn giao thông (ATGT), thuộc Hội Chữ thập đỏ Vĩnh Long có 7 thành viên nòng cốt. Đội trưởng là Phạm Thành Long (22 tuổi, quê xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) hiện đang trú tại TP Vĩnh Long. 

Với công việc làm shipper nên Long thường xuyên đi ngoài đường và thấy rằng các sự cố giao thông, nhất là ban đêm thường khó tìm được sự giúp đỡ. Từ đó, Long có ý tưởng thành lập đội hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông, chủ yếu là ở khu vực TP Vĩnh Long, các huyện lân cận, hoàn toàn miễn phí.

"Tuổi còn trẻ nên mình muốn làm một việc gì đó vừa có ích cho xã hội, vừa rèn luyện bản thân. Từ đó, cuối năm 2021, nhóm tình nguyện hỗ trợ giao thông ra đời. Ban đầu, tụi mình tự tập hợp lại rồi chia nhau rảo quanh các tuyến đường vắng vào ban đêm để kịp thời giúp đỡ người dân gặp sự cố về giao thông, chủ yếu là hư xe, hết xăng, thủng ruột xe… Số lượng thành viên của nhóm thường dao động từ 5 - 7 người", Long nói.

nhung-chang-trai-trang-dem-giup-do-nguoi-dan-gap-su-co-giao-thong-0
Các thành viên CLB hỗ trợ người dân gặp sự cố xe vào ban đêm

Mỗi ngày, nhóm hoạt động từ 19 giờ đến nửa đêm và sau đó sẽ cắt bớt quân số về nghỉ ngơi, dưỡng sức cho công việc, học tập ngày hôm sau. Các thành viên chủ yếu là công nhân, sinh viên và shipper (người giao hàng) nên nhiều lúc gặp khó khăn về chi phí hoạt động. Song, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhóm đã hoạt động hơn 1 năm và chính thức trực thuộc Hội Chữ thập đỏ Vĩnh Long vào đầu tháng 4.2023.

"Được giúp đỡ lúc gặp nạn, người dân mừng lắm, có người còn cho tiền nhưng tụi mình nhất quyết không nhận. Nhiều đêm, tụi mình giúp 8 - 9 trường hợp bằng việc thay bugi, sửa bình xăng con, đổ xăng, vá ruột xe... Tuy vất vả nhưng giúp được người dân, họ cảm ơn và nở nụ cười là tụi mình vui rồi", Phạm Thành Long, (22 tuổi, quê xã Hòa Bình, H.Trà Ôn, Vĩnh Long).

"Được giúp đỡ lúc gặp nạn, người dân mừng lắm, có người còn cho tiền nhưng tụi mình nhất quyết không nhận. Nhiều đêm, tụi mình giúp 8 - 9 trường hợp bằng việc thay bugi, sửa bình xăng con, đổ xăng, vá ruột xe… Tuy có vất vả nhưng giúp được người dân, họ cảm ơn và nở nụ cười là tụi mình vui rồi. Có lúc gặp trường hợp ngoài khả năng thì tụi mình nhờ công an địa phương đến xử lý", Long kể.

Sinh viên nhịn ăn, lấy tiền đổ xăng cho… người lạ

Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh viên năm 3, Khoa Cơ khí động lực, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, thành viên kỳ cựu của CLB, cho biết giúp được người khác là niềm vui rất lớn nên không cần thù lao. Để có tiền duy trì hoạt động của CLB, Nghĩa còn đi làm thêm và nhịn ăn sáng.

"Mình nhớ có hôm, gần 2 giờ sáng, tụi mình thấy cô chú khá lớn tuổi dắt xe máy. Khi đến hỏi thăm mới biết cô chú đang trên đường về quê ở Sóc Trăng thì xe tự dưng xe chết máy. Tụi mình sửa xe rồi đổ thêm xăng giúp cô chú về. Cô chú mừng lắm, cho tiền mà tụi mình không lấy, tụi mình chỉ nhận lời cảm ơn và nụ cười thôi. Biết việc làm ý nghĩa của tụi mình, ba mẹ rất vui còn cho thêm tiền để mình hỗ trợ CLB", Nghĩa vui vẻ nói.

nhung-chang-trai-trang-dem-giup-do-nguoi-dan-gap-su-co-giao-thong-8

Bà Nguyễn Thụy Yến Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Vĩnh Long, cho biết ban đầu thành lập, CLB có 5 thành viên chính thức, đến nay đã có 7 thành viên, từ 20 - 23 tuổi. CLB hỗ trợ sơ cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông; phối hợp lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông; mở đường, đưa nạn nhân đi cấp cứu khi cần thiết; sửa xe, thay ruột, vá xe, thay bugi, đổ xăng cho người dân, đặc biệt là người già yếu, khuyết tật, phụ nữ… khi gặp sự cố hỏng hóc đêm khuya, lỡ đường; hỗ trợ các trường hợp mắc bệnh tâm thần, trẻ em đi lạc…

Điểm đặc biệt và đáng trân trọng là các thành viên của CLB là những người có mức thu nhập không nhiều. Có bạn là công nhân, lao động tự do, sinh viên nhưng đều tự nguyện bỏ ra một phần thu nhập của mình để mua các dụng cụ, phụ tùng cần thiết cho công việc thiện nguyện này, như: dụng cụ vá xe, ruột xe, bugi, nhớt, xăng…

Mỗi ngày, từ 19 - 4 giờ sáng hôm sau, các thành viên thay nhau ứng trực trên các tuyến đường. Khi có cuộc gọi cần hỗ trợ là các bạn có mặt nhanh nhất có thể để kịp thời giúp đỡ. Bình quân mỗi đêm, CLB hỗ trợ ít nhất 3 trường hợp, có đêm 7 - 8 trường hợp. Tính từ khi thành lập đến nay, CLB đã hỗ trợ trên 450 trường hợp hoàn toàn miễn phí, từ chính tiền túi của các bạn mà không đòi hỏi hay nhận bất kỳ khoản thù lao nào của người cần hỗ trợ. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ Vĩnh Long còn tổ chức huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho tất cả các thành viên CLB. Qua đó, ngoài sửa xe, các bạn còn biết sơ cứu vết thương trong các tình huống bị tai nạn.

"Từ khi CLB do Hội Chữ thập đỏ quản lý thì các bạn có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện công việc ý nghĩa này. Giờ các bạn có đồng phục, có quyết định và thẻ thành viên nên hoạt động thuận lợi hơn, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là do CLB mới thành lập, việc kết nạp thêm thành viên mới còn hạn chế; kinh phí mua sắm đồ nghề phục vụ cho hoạt động thiện nguyện còn khó khăn. Rất mong có sự chung tay của cộng đồng để CLB ngày càng phát triển lực lượng và hoạt động hiệu quả hơn", bà Phương nói. 

(Theo Thanh Niên)

Xem thêm: Nguyễn Thành Nhân và hành trình 8 năm "sửa xe miễn phí" xuyên đêm

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Hơn 5 năm qua, "nữ hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Kim Ngân luôn miệt mài "dong" sẽ khắp phố, hết mình cứu trợ người gặp nạn miễn phí.

'Nữ hiệp sĩ' không quản khó khăn, xuyên đêm cứu người gặp nạn: Không muốn mọi người phải mất mát như tôi
0 Bình luận

Theo các nhà nghiên cứu Mỹ, thói quen ngủ của người cổ đại gồm hai giấc ngủ ngắn cách nhau bởi khoảng thức giấc 1-2 tiếng giữa đêm là tốt nhất cho sức khỏe.

Ngủ giấc dài xuyên đêm hay ngủ giấc ngắn ngắt quãng có lợi cho sức khỏe hơn?
0 Bình luận

Dũng thiếu đi bàn tay chăm sóc của mẹ từ nhỏ, giờ lại gánh thêm tai ương khủng khiếp là căn bệnh ung thư gan quái ác. Những lúc bệnh tật hành hạ, Dũng khóc thét trong vô vọng... 

Buốt lòng tiếng khóc xuyên đêm của bé trai 8 tuổi bị ung thư gan hành hạ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 13/10
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế giúp dân vượt 11km nước lũ trên quốc lộ 1A

Quốc lộ 1A ngập gần 1m, thấy bà con đi lại khó khăn, nhiều tài xế nghĩa tình đã chủ động chở xe hàng chục xe máy vượt 11km nước lũ.

Hải An
Hải An 11/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất