Cái tên Vĩnh Long với mong muốn nơi đây sẽ được thịnh vượng mãi mãi, người dân đời đời ấm no. Được biết, cái tên này đã có từ năm 1832.
Thương cảm trước số phận của người dân nghèo còn mắc bệnh nặng, nhóm tài xế của ông Lê Thành Lộc (Vĩnh Long) đã góp tiền mua xe cứu thương, vận chuyển bệnh nhân miễn phí.
Sau khi thử nghiệm nuôi ốc bươu đen đặc sản thành công, anh Hồ Văn Tính ở tỉnh Vĩnh Long quyết định đầu tư trang trại nuôi bài bản, đến nay đã thu lời lớn.
Không may nhiễm COVID-19 khi đang tình nguyện chống dịch, ngay khi khỏi bệnh 9x Vĩnh Long Huỳnh Khang lại tiếp tục xông pha tuyến đầu hỗ trợ y bác sĩ.
Khi nhắc đến chuyện học đại học, Ngọc chỉ khóc thôi, khóc nhiều lắm. Với Ngọc, giờ sống như một người bình thường đã rất khó rồi nói gì đến chuyện đi học.