Nhóm thiện nguyện tặng lương thực cho người khó khăn ở Sài Gòn
Nhóm thiện nguyện Sài Gòn những ngày gần đây rong ruỗi khắp các hẻm nhỏ ở quận Gò Vấp và quận 12 để tặng lương thực cho bà con khiến nhiều người cảm động.

Cụ thể, sau khi nhận được nhiều cuộc gọi của bà con về tình hình khó khăn hiện tại, nhóm thiện nguyện Sài Gòn đã nhanh chóng cùng nhau chung tay phân phát hơn 1 tấn rau củ, lương thực thiết yếu cho người dân.


Trong căn nhà nhỏ nằm trên đường Thống Nhất, Quận Gò Vấp, chỉ có khoảng 5 – 6 người, tay chân không ngừng làm việc để phân chia, đánh dấu từng túi quà. Việc nhiều, người ít nhưng không khí lúc nào cũng phấn khởi, tràn ngập tiếng nói cười.


Chị Hồng Hạnh, một thành viên của nhóm thiện nguyện Sài Gòn chia sẻ: “Mình thật sự xúc động khi nhận về những tin nhắn cầu cứu, mong được giúp đỡ của rất nhiều người. Có gia đình thì chồng mất, một mình người mẹ phải nuôi 3 đứa con nhỏ, thất nghiệp, không có gạo, thức ăn, có bạn sinh viên bị kẹt lại ở Sài Gòn,… họ thật sự bế tắc mới đi nhắn tin, gọi điện nhờ hỗ trợ.“

Chị Hạnh cũng cho biết thêm, trong một ngày, nhóm thiện nguyện Sài Gòn của chị với sự trợ giúp của Đoàn Thanh niên Công an quận Gò Vấp đã trao 500 phần quà cho người dân trên địa bàn quận Gò Vấp và quận 12.
Đội đã tạo một đường link đăng ký cho những ai thật sự cần hỗ trợ và theo danh sách để đến tận nơi tặng lương thực.



Nhận được những món quà thân thương ở thời điểm này, nhiều bà con không khỏi cảm động. Mỗi một phần quà bao gồm gạo, gia vị nấu ăn và rau củ tươi. Nếu nhà có trẻ em sẽ được tặng thêm sữa tươi, sữa bột.
Dù giá trị không cao, nhưng sự giúp đỡ là động lực lớn lao cho người dân TP HCM ngay lúc này.




Sau một ngày rong ruỗi khắp các hẻm nhỏ, nơi những hoàn cảnh khó khăn vẫn ngày ngày gồng mình đợi cho qua đợt giãn cách, chúng ta càng thêm trân quý những tấm lòng của các nhà hảo tâm, các đội tình nguyện.
Họ là những người anh hùng tiếp thêm sức mạnh tinh thần lớn lao và lan tỏa năng lượng tích cực đến bà con Sài Gòn.
Đọc thêm
Trong buổi chia sẻ mới đây, cư dân mạng không khỏi xúc động khi thấy MC Quyền Linh rơi nước mắt, xin lỗi người dân TP.HCM "vì đã không thể làm được nhiều hơn".
Anh Phạm Hữu Tình sinh năm 1984, là người sáng lập CLB Nghĩa Tình Đất Việt. Sau 10 năm hoạt động, CLB của anh đã hỗ trợ cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Với việc làm ý nghĩa này, H'Hen Niê nhận được "cơn mưa" lời khen từ khán giả. Hành động của Hen đã giúp bà con nông dân Đồng Tháp vơi bớt khó khăn trong đợt dịch này.
Xót xa trước cảnh người dân TP.HCM gồng mình chống dịch, nhóm thiện nguyện Từ Tâm xây cầu đã mở bếp cơm tặng hàng ngàn suất ăn cho bà con.
Bài mới

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Không cần lời lẽ trang trọng, không cần in tên người nhận, cũng chẳng có những hình thức mời gọi ồn ào. Tấm giấy mời duy nhất cho Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” chỉ là bản in ca khúc Tiến quân ca – bản Quốc ca thiêng liêng của dân tộc. Từ góc nhìn của một học sinh lớp 9, lời chia sẻ mộc mạc nhưng đầy xúc cảm dưới đây không chỉ là suy nghĩ về một buổi biểu diễn, mà là tiếng lòng của một thế hệ trẻ về tình yêu nước.