Nhóm "Lang Thang An Giang" và hành trình giúp hàng ngàn học sinh nghèo

Bên cạnh việc giúp đỡ học sinh nghèo, suốt 5 năm qua, nhóm "Lang Thang An Giang" do anh Nguyễn Ngọc Bảo thành lập còn giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Anh Nguyễn Ngọc Bảo (40 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) kể, được đi nhiều nơi, chứng kiến nhiều hoàn cảnh khốn khó, con em trong gia đình nghèo có nguy cơ nghỉ học, năm 2018, anh đứng ra thành lập nhóm thiện nguyện mang tên "Lang Thang An Giang" để vận động giúp đỡ. Nhóm có hơn 20 thành viên, hầu hết là những bạn trẻ, làm việc ở lĩnh vực kinh doanh, nhiếp ảnh…

Mỗi năm, nhóm hỗ trợ hơn 100 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bệnh nghèo cần tiền điều trị… Hiện, nhóm đảm nhận hỗ trợ hằng tháng cho những bệnh nhân chạy thận với chi phí khoảng 300.000 đồng/người. Đồng thời, thực hiện những chương trình định kỳ hằng năm như tổ chức vui trung thu, vui xuân, trao hàng ngàn phần quà cho học sinh nghèo.

nhom-lang-thang-an-giang-va-hanh-trinh-giup-hang-ngan-hoc-sinh-ngheo-0
nhom-lang-thang-an-giang-va-hanh-trinh-giup-hang-ngan-hoc-sinh-ngheo-8
Nhóm tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo

Chứng kiến nhiều gia đình khó khăn, con em họ phải nghỉ học hoặc có nguy cơ bỏ học, anh Bảo không đành lòng. Từ đó, anh càng cố gắng kêu gọi giúp đỡ, đến tận nhà vận động cha mẹ để các em được tiếp tục đến trường. "Hầu hết học sinh được nhóm giúp đỡ thường xuyên hoặc hỗ trợ hằng tháng là con của những gia đình từng được nhóm vận động nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ. Có em nghỉ học 1 - 2 năm, có em gia đình dự định cho nghỉ học. Sau khi hỏi thăm thì biết các em đều học rất giỏi và khát khao đến trường. Thế nên, khi đã giúp được gia đình các em, thành viên trong nhóm quyết tâm lo cho các em trở lại trường, tiếp tục việc học, đứng ra hỗ trợ về học bổng và chi phí hằng tháng", anh Bảo chia sẻ.

Hằng năm, nhóm thiện nguyện của anh Bảo còn phối hợp với các trường trong tỉnh An Giang thực hiện hoạt động tiếp sức đến trường, giúp đỡ khoảng 50 - 60 học sinh với học bổng trị giá từ 1 - 2 triệu đồng/suất. "Thường thì học bổng dành cho học sinh tiểu học khoảng 1 triệu đồng/suất, THCS 1,5 triệu đồng/suất và THPT là 2 triệu đồng/suất. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ hằng tháng cho 10 em với chi phí từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng/em để các em có thể học thêm, học nghề để có việc làm", anh Bảo cho biết.

nhom-lang-thang-an-giang-va-hanh-trinh-giup-hang-ngan-hoc-sinh-ngheo-5

Là một trong những học sinh nghèo vượt khó, em Nguyễn Thị Kim Vàng, lớp 11C5 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (H.Châu Thành, An Giang) được nhóm "Lang Thang An Giang" giúp đỡ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ làm nghề giăng câu bắt cá nên Vàng đành phải nghỉ học từ đầu năm lớp 11. Đến tháng 5.2023, cha em qua đời trong lúc đi bắt cá. Biết được thông tin, anh Bảo vận động cộng đồng hỗ trợ. Ban đầu, anh định cho Vàng đi học nghề làm tóc, nhưng qua tìm hiểu thì biết em học rất tốt, từng đoạt giải học sinh giỏi cấp huyện, nằm trong đội tuyển học sinh giỏi văn của trường. Do đó, anh đã vận động gia đình cho em đi học trở lại và hỗ trợ chi phí ăn học mỗi tháng.

Một trường hợp khác là em Trịnh Hoàng Yến, học sinh lớp 11A2, Trường THPT Bình Thạnh Đông (H.Phú Tân, An Giang), cha bỏ mẹ và 3 chị em hơn 6 năm nay. Mẹ em bệnh triền miên không đủ sức lao động, thường xuyên nhập viện. Gia đình thuộc hộ nghèo, Yến vừa đi học vừa làm đồ handmade bằng len, đất sét... để bán kiếm tiền. Em cũng là một trong những hoàn cảnh được nhóm thiện nguyện của anh Bảo hỗ trợ hằng tháng.

(Theo Thanh Niên)

Xem thêm: Sứ mệnh gieo yêu thương: Nhóm thiện nguyện Từ Tâm và những suất ăn tình nghĩa

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Hành trình "Xuân yêu thương" của nhóm thiện nguyện Lá Xanh năm đã đến với bà con nghèo, còn khó khăn tại xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Nhóm thiện nguyện Lá Xanh thực hiện chương trình 'Xuân yêu thương 2024' tại Bắc Mê, Hà Giang
0 Bình luận

Chi Mai - người sáng lập nhóm thiện nguyện C.A.R.E đã nỗ lực không ngừng nghỉ, kêu gọi, kết nối các bạn trẻ trong và ngoài nước chung tay hỗ trợ trẻ em nghèo ở Việt Nam...

Gen Z và việc tử tế: Thủ lĩnh nhóm thiện nguyện C.A.R.E hiện thực hóa giấc mơ giúp đỡ trẻ em nghèo
0 Bình luận

Nhóm thiện nguyện Đức Nhân Tâm là nơi mà những con người với đủ ngành nghề, lứa tuổi chung tấm lòng thiện tâm, cùng nhau trao đi yêu thương.

Nhóm thiện nguyện Đức Nhân Tâm: San sẻ yêu thương không chỉ là đam mê mà dần thành trọng trách
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc cụ ông đẩy xe giữa dòng nước ngập đưa vợ đi khám bệnh

Video cụ ông Hà Nội gồng mình đẩy xe máy vượt qua quãng đường ngập nước đưa vợ đi khám bệnh khiến người xem xúc động, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm đẹp của hai ông

Hải An
Hải An 2 ngày trước
LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - Sứ mệnh lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội 

Trong hai ngày 27 - 28/09 vừa qua, Striped Project đã tổ chức thành công LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - sự kiện đầu tiên của chặng hoạt động thứ 11 - với các hoạt động thu gom, tái chế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. 

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Những cô giáo ngày ngày gánh “cơm có thịt” lên non cho học trò

Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Chân dung người đàn ông Jrai nhận nuôi 11 em bé bị bỏ rơi

Từ năm 16 tuổi, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.

Thanh Tú
Thanh Tú 26/09
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế taxi Quảng Ninh hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên xe

Một sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ sinh con ngay trên xe taxi khi đang được chở tới bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh và tận tâm của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn, để lại câu chuyện xúc động lan tỏa trên mạng xã hội.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/09
Trạm yêu thương “sạc” năng lượng bằng trà, bánh cho người lao động nghèo

Gần 1 tháng qua, quầy bánh mì nhỏ bên đường Bến Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM) do chị Võ Thị Bé Hằng (33 tuổi) quản lý đã trở thành trạm sạc yêu thương cho người lao động nghèo.

Thanh Tú
Thanh Tú 19/09
Xúc động trước tình yêu gần 70 năm của vợ chồng cụ ông U100 ở Cà Mau: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương cho đến lúc bạc đầu còn thương”

Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.

Hải An
Hải An 17/09
Ấm lòng lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM

Một lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 ở TP.HCM đã và đang trở thành “ngôi nhà đặc biệt” giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.

Hải An
Hải An 15/09
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh

Một người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, xem đây như một cách tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hải An
Hải An 09/09
Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.

Hải An
Hải An 07/09
Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Hải An
Hải An 02/09
Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Hải An
Hải An 29/08
Người phụ nữ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung ở tuổi 61

“Còn cơ hội là còn phải học” – với tâm niệm ấy, cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, đã trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Văn Hiến. Hành trình của cô mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát khao tri thức và sự lạc quan trong cuộc sống.

Hải An
Hải An 27/08
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.

Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1

Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.

Thanh Tú
Thanh Tú 20/08
Đại úy công an livestream tuyên truyền pháp luật, giúp dân vùng núi bán nông sản

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

PC Right 1 GIF
Đề xuất