Sứ mệnh gieo yêu thương: Nhóm thiện nguyện Từ Tâm và những suất ăn tình nghĩa

Sau gần một năm thành lập, hoạt động của nhóm thiện nguyện Tự Tâm ngày một hiệu quả, thiết thực và ngày có nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn thị trấn U Minh tự nguyện xin tham gia vào nhóm để có điều kiện đi làm thiện nguyện.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Từ giữa năm 2022, một số chị em phụ nữ ở Khóm 4, thị trấn U Minh, huyện U Minh đã tự nguyện đứng ra thành lập Nhóm thiện nguyện Từ Tâm. Lúc mới đi vào hoạt động, Nhóm thiện nguyện Từ Tâm chỉ có 6 thành viên là những chị em phụ nữ sinh sống trên địa bàn Khóm 4, thị trấn U Minh có cùng chung đam mê, tâm huyết với công việc thiện nguyện. Thời gian đầu khi mới thành lập, nhóm gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện, kinh phí hoạt động. Cả nhóm phải mượn nhờ căn nhà chỉ rộng 10m², chưa có cửa, cũng không có vách ngăn để làm nơi hoạt động. Mặc dù vậy, hoạt động chỉ được một vài tháng thì nhóm phải trả căn nhà lại cho chủ căn hộ để kinh doanh.

nhom-thien-nguyen-tu-tam-va-nhung-suat-an-tinh-nghia-7

Từ đó đến nay, nhóm dời về gia đình chị Nguyễn Thúy Oanh, Nhóm phó Nhóm thiện nguyện Từ Tâm để nấu nướng và không để hoạt động của nhóm bị gián đoạn. Cái khó lớn nhất của nhóm hiện nay là kinh phí để nhóm hoạt động. Lúc đầu, mỗi lần nhóm chỉ nấu từ 100 - 120 suất ăn miễn phí cho người nghèo. Các món ăn chủ yếu như bún riêu, bánh tráng ướt, bánh mì thịt. Tất cả đều những món ăn chay. Để có kinh phí, nhu yếu phẩm làm các món ăn, mỗi chị em trong nhóm thiện nguyện phải đóng góp vài chục ngàn, đến vài trăm ngàn đồng tùy vào khả năng của mỗi người. Sau khi góp tiền lại mà vẫn chưa đủ để mua đồ để chế biến các món ăn theo kế hoạch, trong nhóm sẽ cử ra một vài chị em đi vận động các tiểu thương, mạnh thường quân ở khu vực chợ U Minh đóng góp, hỗ trợ. Người có tiền cho tiền, người có nhu yếu phẩm cho nhu yếu phẩm, tất cả với tinh thần tự nguyện, không bắt buộc. Sau một thời gian hoạt động có hiệu quả và nhiều ý nghĩa thiết thực, đến nay nhóm đã có 13 chị em phụ nữ tham gia làm thành viên và hoạt động liên tục vào ngày rằm và 30 âm lịch hàng tháng.

nhom-thien-nguyen-tu-tam-va-nhung-suat-an-tinh-nghia-67

5 tháng trở lại đây, Nhóm thiện nguyện Từ Tâm nấu ăn số lượng nhiều hơn. Trung bình, mỗi lần các chị nấu từ 350 đến 400 suất ăn, với tổng chi phí từ 3,5 đến 4 triệu đồng. Đối tượng cho miễn phí là bà con lao động, bệnh nhân đang nằm điều trị bệnh tại Trung tâm y tế U Minh có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Chị Nguyễn Thúy Oanh, Phó Nhóm thiện nguyện Từ Tâm cho biết: “Chúng tôi xác định, mỗi phần ăn hỗ trợ cho bà con lao động, bệnh nhân nghèo phải luôn đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy một phần ăn có giá trị không lớn nhưng đó là tấm lòng, sự tâm huyết của chị em phụ nữ trong nhóm. Để có được những suất ăn nghĩa tình này, hầu hết chị em trong nhóm phải thức khuya, dậy sớm. Đến khi nấu nướng thì mỗi người làm một việc như nhóm lửa, tráng bánh, rửa rau, làm nước chấm, cho thức ăn vào hộp, vô túi ni lon… Xong việc phải chia nhau đi cấp phát các suất ăn miễn phí đến tận tay bà con lao động, bệnh nhân nghèo. Tất cả chị em phụ nữ chúng tôi chỉ mong muốn chia sẻ khó khăn với người lao động, những bệnh nhân đang nằm viện có hoàn cảnh khó khăn những phần ăn sáng vừa ngon miệng, vừa không phải bỏ tiền ra mua”.

nhom-thien-nguyen-tu-tam-va-nhung-suat-an-tinh-nghia-3

Chị La Ngọc Ánh, Trưởng Nhóm thiện nguyện Từ Tâm cho biết: “Hầu hết, thành viên của Nhóm đều sinh sống trên địa bàn thị trấn U Minh. Hình thức hoạt động của nhóm  là mỗi tháng nấu ăn 2 lần vào ngày rằm và ngày 30 âm lịch hàng tháng. Lần này nấu bún riêu, lần sau làm bánh tráng ướt hoặc làm bánh mì thịt. Trước khi nấu hoặc chế biến các suất ăn từ thiện, tôi và các chị em trong nhóm tùy khả năng của mình đều tự nguyện đóng góp mỗi người một ít tiền để mua thực phẩm chế biến, nấu ăn. Nếu số tiền chị em trong nhóm đóng góp không đủ thì tôi mới cử một vài chị em trong nhóm có quen biết nhiều, giao tiếp rộng đi vận động các tiểu thương, mạnh thường quân để hỗ trợ, đóng góp thêm. Khi đủ tiền, tôi phân công một vài chị em trong nhóm đi mua nhu yếu phẩm, thực phẩm để nấu những suất ăn chay phát miễn phí cho bà con lao động, những bệnh nhân nghèo đang nằm điều trị bệnh tại Trung tâm y tế U Minh nhằm giúp họ giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống. Thường thì tôi cùng chị em trong nhóm tập trung tại điểm nấu từ 3 đến 4 giờ sáng để nấu nướng. Sau khi thức ăn đã được chế biến thì cho vào hộp, sau đó tiến hành phát thức ăn cho bà con và phát khi nào hết mới thôi”.

Chị Huỳnh Ngọc Phả - thành viên của nhóm - cho biết: “Tôi tham gia Nhóm thiện nguyện Từ Tâm này gần 1 năm qua. Khi vào đây làm rồi thấy tinh thần của mình nó thoải mái, thanh thản hơn vì góp được một phần công sức để làm việc thiện, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Tôi cũng như những chị em trong nhóm chỉ xem việc làm thiện nguyện này là thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn U Minh Lê Thị Huyền cho biết: “Việc làm thiết thực, nhiều ý nghĩa của chị em phụ nữ Nhóm thiện nguyện Từ Tâm thị trấn U Minh đã góp phần làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Chị em phụ nữ đó xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong công việc thiện nguyện ở địa phương. Tôi mong muốn trong thời gian tới, trên địa bàn thị trấn U Minh có nhiều chị em phụ nữ khác tham gia Nhóm thiện nguyện Từ Tâm. Qua đó, nhằm giúp đỡ, chia sẻ cùng bà con lao động, những bệnh nhân đang nằm điều trị bệnh tại Trung tâm y tế huyện U Minh vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống”.

Xem thêm:  Sứ mệnh gieo yêu thương: Đội cứu hộ Hà Nội vượt định kiến, lan tỏa điều tốt đẹp

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Bước ra từ những mất mát do COVID-19 gây ra, chị Bùi Thị Cẩm Tú tự vực dậy bằng các hoạt động thiện nguyện. Thậm chí còn bán cả nhẫn kim cương để làm từ thiện.

Chuyện người phụ nữ sẵn sàng bán đất kim cương để làm từ thiện
0 Bình luận

Nhờ nỗ lực vượt nghịch cảnh mà Trương Chấn Sang (27 tuổi, Bình Dương) có thể từ cậu bé mồ côi trở thành thầy giáo giỏi, mở lớp dạy miễn phí cho trẻ em nghèo.

Từ cậu bé mồ côi đến thầy giáo dạy miễn phí cho trẻ em nghèo
0 Bình luận

Một nhóm bạn trẻ hành nghề cắt tóc ở TP Cà Mau tập hợp lại cắt tóc cho người lao động nghèo và học sinh. Không gian cắt tóc đầy ắp tiếng cười...

Địa chỉ cắt tóc không lấy tiền nhưng lại 'đòi' nụ cười của khách
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 6 giờ trước
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 13/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất