Người phụ nữ dốc lòng “phụng sự - kiến tạo ước mơ” cho cộng đồng
Đối với chị Khúc Thị Thu Hà được làm việc, được cống hiến tuổi xuân cho những chuyến thiện nguyện là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao trong đời.

Hơn 3 năm qua, kể từ khi tham gia hoạt động thiện nguyện, chị Khúc Thị Thu Hà – trưởng nhóm thiện nguyện “Phụng sự - kiến tạo ước mơ”, đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng để giúp đỡ bà con khó khăn khắp mọi miền Tổ quốc. Chuyến đi nào cũng có những khó khăn nhất định, nhưng chị chưa bao giờ chùn bước.
“Phụng sự cộng đồng có nhiều cách, có thể là cho đi công sức, kiến thức, tài vật,... Cả ba điều đó tôi đều nỗ lực cho đi từ khi tôi bắt chân vào con đường thiện nguyện. Mỗi ngày một chút, tích tiểu thành đại, lâu dần sẽ đủ lớn để mình có thể chia sẻ cho cộng đồng”, chị Hà bộc bạch.
Hiện nay, chị và nhóm thiện nguyện “Phụng sự - kiến tạo ước mơ” đang thực hiện 2 dự án chính là “Đường xanh – trường sáng” – xây mới hoặc sửa chữa những ngôi trường cũ nát tại vùng sâu vùng xa với hy vọng các em nhỏ có điều kiện tốt nhất để học tập và dự án “Ươm mầm” – nhận nuôi các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, không người nuôi dưỡng, mỗi tháng các em sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/em đến năm 18 tuổi.

Lòng tốt và sự bao dung của người phụ nữ nhỏ bé ấy đã truyền lửa, kết nối và lan tỏa được rất nhiều cánh tay, trái tim nhân ái để trao đi yêu thương cho cộng đồng.
Chị Lê Linh Ly thành viên của nhóm thiện nguyện cho biết: “Thông qua những chuyến từ thiện, nhìn thấy được niềm vui, ánh mắt của bà con được mình hỗ trợ mình nhận ra rằng chỉ cần chúng ta trao đi yêu thương sẽ nhận về được rất nhiều hạnh phúc, cảm thấy bản thân có ích hơn khi được đóng góp một chút công sức cho cộng đồng”.

Những ngày cuối năm, tuy công việc rộn nhưng chị Hà và các thành viên trong nhóm vẫn sắp xếp, chuẩn bị cho chuyến đi thiện nguyện tại Bát Xát – Lào Cai. Nhiều đồ dùng như nhu yếu phẩm, nồi cơm điện, ấm siêu tốc, gạo,... được các thành viên tập kết, đóng gói cẩn thận để vận chuyển lên cho bà con. Niềm hân hoan, sự háo hức của người dân khi cầm trên tay món quà chính là động lực để chị Hà và nhóm thiện nguyện “Phụng sự - kiến tạo ước mơ” tiếp tục lan tỏa nhiều hơn nữa những yêu thương tới cộng đồng.
Xem thêm: Chân dung người phụ nữ miền Tây hết lòng vì thiện nguyện
Đọc thêm
Từ ngày còn công tác trong Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, cho đến khi về hưu, bà Phan Huyền Trân vẫn miệt mài với công việc thiện nguyện, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh.
Ngày 24/11 vừa qua, tại công viên Sông Hậu, TP.Cần Thơ mùa 2 Giải thể thao thiện nguyện “Bước chân hòa nhập 2024” đã diễn ra rất thành công với sự tham gia của gần 2000 vận động viên.
Với tấm lòng muốn giúp người, giúp đời, nam thanh niên – Trịnh Lập Đức (SN 1992, Sóc Trăng) đã kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ hàng nghìn trường hợp khó khăn, yêu thế.
Tin liên quan
Sau 1 năm khởi công, nhà nội trú Trường THCS & THPT xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã hoàn thành. Các em học sinh nơi đã từ nay không phải ngủ tạm bợ dưới gầm sàn lạnh giá.
Đen Vâu vừa cập nhập doanh thu ca khúc “Nấu ăn cho em” trên trang cá nhân, với số tiền thu được nam rapper sẽ tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình.
Sinh ra từ gian khó, hơn ai hết cô giáo mầm non Nguyễn Thị Thu Hiền hiểu rõ sựthiếu thốn, cùng cực mà cái nghèo mang lại, nên khi có điều kiện cô liền dốc hết sức để làm từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn.
Bài mới

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.