Người mẹ có con bại não mang đến cuộc sống mới cho nhiều trẻ khuyết tật
Chị Trần Mai Vy (SN 1978, ở Kon Tum) là người mẹ có con bị bại não nên chị thấu hiểu và muốn san sẻ những khó khăn, vất vả của những người cha làm cha, làm mẹ như mình.

Chị Mai Vy có 2 người con trai, tuy nhiên con trai đầu của chị lúc mới ra đời (SN 2003) không may bị nhiễm trùng máu để lại di chứng bại não thể múa vờn rất nặng. Thương con, chị đã đem con đi chữa trị ở rất nhiều bệnh viện, thay đổi rất nhiều phương pháp khác nhau, thật may đến nay con chị đã có thể tự đi lại, biết chữ và hiện đang theo học đồ họa. Chính trong hành trình đồng hành cùng con đầy gian khổ ấy chị hiểu được những khó khăn, vất vả của bố mẹ những gia đình có con bị bệnh, nhất là những căn bệnh dai dẳng, đeo bám trẻ đến suốt đời.
Bản thân chị Mai Vy cũng mồ côi mẹ từ lúc 12 tuổi nên khi ra trường nhận công tác tại một trường của xã nghèo biên giới, chị đã rất thương xót các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi và khuyết tật. Trong khoảng thời gian đi dạy, chị cũng đã cưu mang, giúp đỡ nhiều học sinh khó khăn từ bữa ăn, bộ quần áo đến sách vở, đồ dùng học tập. Sau này, khi lập gia đình và có con, những việc chị làm càng có thêm nhiều ý nghĩa.
"Hôm đó mình đang phát sữa cho một làng ở vùng sâu vùng xa thì gặp bé Y Kiều Phường (4 tuổi), người dân tộc thiểu số, mặc bộ đồ sờn rách vài chỗ nhìn rất thương. Bên cạnh con là đôi nạng gỗ tự chế, hỏi chuyện thì mới biết chân trái của con bị cong như hình chữ S. Mình tiếp cận bé và xin quay một đoạn video để gửi bác sĩ xem. May mắn sau đó con được nhận phẫu thuật. Hiện nay con đã đi lại tốt và không phải dùng nạng gỗ nữa", chị Mai Vy kể.
Còn có một gia đình ở Đồng Nai, mẹ đơn thân nghèo phải nuôi 2 con đều bị bệnh hiểm nghèo. Đứa lớn bị vẹo cột sống, chị Mai Vy đã kết nối giúp gia đình đưa bé sang Úc phẫu thuật 2 lần. Còn đứa nhỏ bị bại não cũng được chị hỗ trợ phẫu thuật chân. Hiện sức khỏe của cả 2 cháu đã tốt lên nhiều và được tạo công việc để kiếm thêm thu nhập phụ mẹ.
Khi gặp gỡ, tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình, người mẹ có con bại não này thường động viên các bố mẹ rằng: "Chỉ cần còn 1% hy vọng thì vẫn tiếp tục. Biết đâu trong 1% đó sẽ thay đổi cuộc đời các con".
Không chỉ hỗ trợ, giúp đỡ, kết nối để chữa bệnh, thay đổi cuộc đời của những đứa trẻ khuyết tật, có trường hợp chị còn cưu mang các em như con đẻ của mình. Nhờ tấm lòng thiện nguyện của chị, những năm qua đã có 6 trẻ khuyết tật được đưa sang Mỹ, Úc điều trị miễn phí, hơn 100 bé được chữa bệnh tại Việt Nam. Hầu hết các em đều thuộc gia đình khó khăn, ở nơi xa xôi hẻo lánh.
Xem thêm: Cha khiếm thính bất cực cầu cứu giúp đỡ con gái bị u não
Đọc thêm
Ròng rã 2 năm qua, người cha khiếm thính nhận sửa chữa đồ gia dụng lặt vặt, nhặt nhạnh từng đồng nhưng cũng chẳng đủ tiền cho con chữa u não… nhìn con gái bị bệnh tật dày vò, người cha bất lực cầu cứu.
Ths Trần Minh Hải chia sẻ, hành trình giúp đỡ trẻ bụi đời của anh bắt đầu từ việc vô tình đọc được mẫu tin tuyển dụng được in trên mảnh giấy báo bọc ngoài gói xôi vào 30 năm trước.
Bức thư viết tay của nữ sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh gửi đến một người bác với mong muốn giúp đỡ cho bạn học có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường khiến nhiều người xúc động.
Tin liên quan
Đề nghị luận xã hội 200 chữ (trích đề tham khảo kỳ thi THPT 2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo) - Sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách.
42 bác sĩ chuyên khoa I trong Dự án “Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn” sẽ về công tác tại 26 huyện khó khăn, biên giới của 10 tỉnh miền núi phía bắc và duyên hải miền Trung.
Từ khi gắn biển thông báo hỗ trợ miễn phí người khó khăn, anh xe ôm đã giúp đỡ được rất nhiều người nhưng cũng gặp không ít phiền lòng bởi những lời đồn đại.