Từ khoá: "người mẹ"
Ngoài trời vẫn mưa như trút nước, trong căn nhà nhỏ giữa xóm nghèo ở Quảng Trị, người mẹ vẫn ngồi bất động, đôi mắt trũng sâu nhìn về 3 di ảnh nhỏ xếp cạnh nhau. Trong 11 năm, chị lần lượt mất 3 người con vì đuối nước.
Với ước mong các con sẽ có một tương lai tươi sáng hơn, những người mẹ vùng cao dã không ngại khó, không ngại khổ, gắng sức làm lụng cho con ăn học thành tài.
Chị Trần Mai Vy (SN 1978, ở Kon Tum) là người mẹ có con bị bại não nên chị thấu hiểu và muốn san sẻ những khó khăn, vất vả của những người cha làm cha, làm mẹ như mình.
Dù đã có 9 người con và gia đình chẳng mấy khá giả, người mẹ Tân Cương - bà Anipa vẫn sẵn lòng nhận nuôi thêm 10 người con nữa.
Không tay không chân là thế nhưng 20 năm qua người mẹ ấy chưa một ngày đầu hàng số phận, tần tảo mưu sinh với hy vọng lo được cho đứa con thơ dại.
Tính cách, lời nói và hành động của người mẹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con trẻ. Nên nếu người mẹ có 3 thói quen xấu này thì cần sửa đổi ngay, kẻo ảnh hưởng đến tương lai của con.
Cách đây vài năm, người mẹ trẻ Nguyễn Thị Phương Quyên nỗ lực vượt bạo bệnh thành công, giờ đây chị quyết tâm trả ơn đời.
Đứng trước ngôi một của người mẹ quá cố, cô bé cởi từng lớp áo, bật khóc nức nở: “Mẹ ơi! Bây giờ con có lạnh như mẹ lúc đó không?”.
Đối với chị Lê Thị Hận cơn đau do căn bệnh ung thư vú di căn không đau bằng cảnh chứng kiến con trai nhường cho mình suất cơm từ thiện.
Chiếc áo mà cô bé đang mặc không phải là chiếc áo bình thường, mà đó là chiếc áo yêu thương. Cô bé đang khoác lên người tất cả tình thương yêu của mẹ.









