Người mẹ ung thư nước mắt tràn mi khi nghĩ đến tương lai hai con thơ

Đối với chị Lê Thị Hận cơn đau do căn bệnh ung thư vú di căn không đau bằng cảnh chứng kiến con trai nhường cho mình suất cơm từ thiện.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chị Lê Thị Hận (1984, thường trú tại Hậu Giang, trọ tại TP.HCM) đã biết mình mắc bệnh ung thư vú từ hơn 1 năm trước. Thời điểm ấy khối u còn nhỏ, chưa di căn, bác sĩ khuyên chị nên nhập viện điều trị để kéo dài sự sống. Nhưng chị Hận đã từ chối vì còn bận đi làm, kiếm tiền cho 2 con nhỏ đi học.

“Con trai lớn của tôi hiện đang học cấp 2, còn con gái út thì học cấp 1. Chúng còn nhỏ quá, nếu phải bỏ học thì tội nghiệp lắm. Tương lai lại phải bấp bênh như cha mẹ”, nhị Hận nhỏ giọng.

Lúc ở quê, gia đình chị Hận không có đất đai, nhà cửa, dẫu có chăm chỉ làm lụng vẫn không đủ ăn qua ngày. Vài năm trước, cả nhà dắt díu nhau lên TP.HCM để tìm kế mưu sinh. Không có tiền, vợ chồng anh chị đành thuê một phần tầng hầm của căn chung cư mini, vừa để ở, vừa là nơi để chị Hận nấu nướng, bán cơm hàng tháng, nhưng số tiền lời không nhiều, chỉ khoảng 10 – 200 ngàn đồng/ngày. Chồng chị Hận thì xin làm nhân viên giao hàng, lương cứng khoảng 6 triệu đồng/tháng, thu nhập bấp bênh, không ổn định.

nguoi-me-ung-thu-nuoc-mat-tran-mi-khi-nghi-den-tuong-tai-hai-con-tho (1)

Mong muốn 2 con được học hành đến nơi đến chốn, vợ chồng chị Hận cật lực làm việc. Ấy vậy mà nhiều lúc vẫn không đủ tiền trang trải, chị đành phải nhờ mẹ chồng phụ đỡ vài phần. Đồng lương còm cõi của mẹ chồng phải đem chia năm xẻ bảy cho người chồng mắc bệnh tiểu đường biến chứng, rồi tiền trọ, xong mới dành lại đôi chút cho con cháu. Biết thế nên chị Hận cũng chẳng dám nhờ vả nhiều. Khi phát hiện mình bị ung thư vú, sau một khoảng thời gian bàng hoàng chị quyết định bỏ về, không điều trị.

Suốt 1 năm nay, chi gạt cơn đau bệnh tật tiếp tục bán cơm, nhưng cơ thể càng lúc càng kiệt quệ. Đỉnh điểm khoảng 1 tháng trước, chị Hận ho nhiều, tự đi mua thuốc uống nhưng mãi không khỏi. Đến khi chị ho ra máu, người thân mới tá hỏa vay mượn khắp nơi để đưa chị vào bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Bác sĩ Trần Thị Thanh Ngân, Khoa nội hô hấp cho biết chị Hận nhập viện trong tình trạng khó thở. Sau khi thăm khám, làm xét nghiệm thì các bác sĩ chẩn đoán chị bị sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng, viêm mô tế bào vú phải. Căn bệnh ung thư vú của chị nay đã chuyển sang giai đoạn cuối, di căn đa tạng.

nguoi-me-ung-thu-nuoc-mat-tran-mi-khi-nghi-den-tuong-tai-hai-con-tho (2)

Hiện nay, chị Hận đang được điều trị bằng thuốc kháng sinh, truyền dịch và chữa các triệu chứng bệnh nặng. Riêng căn bệnh ung thư thì đợi xuất viện, chị chuyển sang viện chuyên về ung bướu để thăm khám, điều trị. Thế nhưng, với chị Hận tiền viện phí lúc này đã là một vấn đề lớn. Người phụ nữ hết lòng chăm lo, hy sinh cho con, thậm chí đến tiền bảo hiểm y tế của mình cũng không nỡ bỏ tiền mua. Nên hiện tại, mọi chi phí gia đình đều phải tự chi trả.

Anh Tô Hoàng Giang (chồng chị Hận, sinh năm 1989) đã vay mượn khắp nơi để trả tiền viện phí, thuốc thang cho vợ. Nhưng bởi gia đình không có tài sản gì thế chấp, mỗi lần vay cũng chỉ được 1-2 triệu đồng, gom mãi mà chẳng đủ. Hết lượt, cũng chẳng ai dám cho anh vay thêm.

“Có lẽ…”, chị Hận ngập ngừng, lại tính bỏ điều trị một lần nữa.

Trong phòng bệnh, trên chiếc giường xếp bên cạnh, em Tô Ngọc Thanh (con trai chị Hận, sinh năm 2009) đang nằm ngủ ngon lành. Mấy hôm nay mẹ nằm viện, em và cha thay phiên nhau chăm sóc mẹ. Cậu bé hiếu thảo, ngoan ngoãn, hết lòng chăm sóc mẹ khiến các nhân viên y tế thương, nhiều lần nhìn mà chảy nước mắt.

“Có một hộp cơm thôi mà 2 mẹ con cứ đẩy nhau. Con trai bảo “mẹ ăn đi, con không đói lắm. Nào mẹ ăn không hết thì con ăn”, rồi chị ấy cũng ăn mấy miếng lấy lệ xong để phần cho con. Mỗi lần nhìn con ăn là chị Hận lại chảy nước mắt. Cũng may ở bệnh viện nhiều khi có cơm từ thiện, nếu không hai mẹ con phải ôm bụng đói suốt”, một nữ điều dưỡng chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về

Anh Tô Hoàng Giang/ bà Hồ Thị Nương (mẹ chồng), ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

SĐT: 0972092947 hoặc 0328201339 (bà Nương)

Theo Vietnamnet

Xem thêm: Bé trai 18 tháng tuổi bị bỏng 27% cơ thể cần sự giúp đỡ từ cộng đồng

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Mẹ đi lấy chồng, ông ngoại quá đời, Thảo Vy lại rơi vào cảnh chơi vơi giữa cuộc đời với bệnh ung thư xương quái ác.

Hoàn cảnh bi đát của nữ sinh lớp 6 bị ung thư xương: Không biết mặt bố, mẹ đi lấy chồng
0 Bình luận

Căn bệnh u nguyên bào đang bào mòn sức khỏe của bé Tuấn Tú. Trong khi đó, bố mẹ khóc nghẹn vì không biết làm sao để có tiền cứu con.

Cha mẹ nghèo khóc nghẹn vì đã bán sạch nhà mà vẫn chưa cứu được con trai thoát khỏi ung thư
0 Bình luận

Nữ sinh Đoàn Thị Diệp đã trở thành thủ khoa thi vào 10 của tỉnh Nam Định, với số điểm 49/50 gần như tuyệt đối.

Chân dung thủ khoa thi vào 10 của Nam Định với điểm 49/50 gần tuyệt đối
0 Bình luận

Tin liên quan

Phát hiện cổ bị phình to bất thường, chị Dương muốn lên tuyến Trung ương kiểm tra nhưng ngặt nỗi không có đủ tiền...

Tình cảnh ngặt nghẽo của người phụ nữ bệnh tật có chồng tâm thần, con tai nạn
0 Bình luận

Số phận quá nghiệt ngã với nữ sinh Tống Thị Hoa khi mẹ mất sớm, bố tâm thần không ổn định. Giờ đây, khi vừa bước chân vào mái trường đại học, em phát hiện bị ung thư.

Xót xa tình cảnh của nữ sinh mồ côi mẹ, vừa nhập học trường y phát hiện mắc ung thư
0 Bình luận

Ông trời đã mang cả bố và đi xa khiến 3 anh em Tuấn Anh trở thành trẻ mồ côi, đứng trước nguy cơ thất học. 

Xót xa tình cảnh của 3 anh em mồ côi cha mẹ, có nguy cơ thất học
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất