Mỹ Tâm ủng hộ 300 triệu cho Bắc Giang chống dịch: "Chị luôn âm thầm làm những điều phi thường"

Đó là 1 trong hàng nghìn lời chia sẻ của người hâm mộ dành cho những việc làm thiện nguyện của Mỹ Tâm, mà mới đây nhất là hành động ủng hộ 300 triệu cho Bắc Giang chống dịch.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hoạt động nghệ thuật từ những năm 2000 nhưng cho đến nay, tên tuổi của Mỹ Tâm chưa bao giờ "bị nguội". Nữ ca sĩ là tượng đài của làng nhạc Việt. Mỹ tâm lao động nghệ thuật chân chính, không điều tiếng, không ồn ào. Và đặc biệt, suốt nhiều năm qua, Mỹ Tâm luôn làm từ thiện một cách âm thầm.

Thế nhưng, dù nữ ca sĩ có lặng lẽ bao nhiêu cũng không thể "qua mắt" được người hâm mộ của mình. Mới đây, người hâm mộ vô tình phát hiện Mỹ Tâm quyên góp ủng hộ số tiền 300 triệu đồng cho tỉnh Bắc Giang để phòng, chống dịch COVID-19. 

Cụ thể, vào ngày 25/4 vừa qua tại Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đã có nhiều doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị cá nhân đến ủng hộ kinh phí, vật tư nhằm phục vụ công tác chống dịch. Nếu như khán giả không đọc được tên của Mỹ Tâm có mặt trong danh sách được công bố thì sẽ chẳng ai biết được sự xuất hiện của nữ ca sĩ.

Vì tình hình dịch bệnh nên giọng ca "Ước gì" không thể trực tiếp đến Bắc Giang tham dự. Phía lãnh đạo Bắc Giang đã gửi thư cảm ơn nữ ca sĩ. Bức thư này sau đó được đăng tải trên mạng xã hội. 

my-tam-am-tham-ung-ho-300-trieu-cho-bac-giang-chong-dich-0
Thư cảm ơn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang gửi Mỹ Tâm

Trong thư viết: "Kính gửi ca sĩ Mỹ Tâm. Hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19" của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang, với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc và tinh thần "Chống dịch như chống giặc", trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang đã nhận được sự quan tâm chia sẻ, ủng hộ của nhiều cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, trong đó có ca sĩ Mỹ Tâm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang xin trân trọng cảm ơn ca sĩ Mỹ Tâm đã tích cực hưởng ứng, tham gia ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 của tỉnh với số tiền 300 triệu đồng. Việc làm đó thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm cao vì cộng đồng, cùng tỉnh tập trung phòng chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân".

Theo Báo Thanh Niên, khi liên hệ với phía Mỹ Tâm thì đại diện của cô cho biết, số tiền này trích từ lợi nhuận bán vé trong liveshow Tri ân vừa qua của cô. Trước đó, trong đêm nhạc ở TP Hồ Chí Minh, Mỹ Tâm từng chia sẻ rằng cô mong muốn trích một số tiền để thực hiện các hoạt động cộng đồng. Việc ủng hộ Bắc Giang là việc làm đầu tiên trong dự án này.

my-tam-am-tham-ung-ho-300-trieu-cho-bac-giang-chong-dich-6
Những lời cám ơn của người hâm mộ dành cho việc làm âm thầm của giọng ca "Họa mi tóc nâu"

Trong đêm nhạc đó, Mỹ Tâm cũng đã chọn ca khúc "Niềm tin chiến thắng" trong phần kết của chương trình để kêu gọi mọi người cùng đồng lòng hướng về tinh thần chống dịch COVID-19

Đây không phải lần đầu tiên Mỹ Tâm có những hành động đẹp vì cộng đồng. Trước đó vào tháng 3/2020, Mỹ Tâm đã ủng hộ 1.000 chai nước rửa tay và 5.000 khẩu trang y tế cho Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM sử dụng trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Tháng 8/2020, thông qua Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, Mỹ Tâm đã gửi tặng Hội Nhà báo TP.Đà Nẵng 200 bộ đồ bảo hộ phòng chống Covid-19 và các nhu yếu phẩm y tế để gửi đến anh em phóng viên các cơ quan báo chí đang tác nghiệp tại Đà Nẵng quê hương cô.

Thông qua huyện Hòa Vang và quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng), Mỹ Tâm tiếp tục gửi quà về Đà Nẵng hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 của TP Tại các điểm: Bệnh viện Hoà Vang,  Bệnh viện Ngũ Hành Sơn, thôn Lệ Sơn Nam của xã Hoà Tiến, Huyện Hoà Vang - nơi thực hiện phong tỏa, khoanh vùng nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

my-tam-am-tham-ung-ho-300-trieu-cho-bac-giang-chong-dich-4
Khoảnh khắc Mỹ Tâm khóc khi chứng kiến cuộc sống của bà con vùng lũ

Vào tháng 10/2020, người hâm mộ cảm động trước hình ảnh "Họa mi tóc nâu" lội nước đến với người dân vùng lũ.

Và trước đó không lâu, Mỹ Tâm cùng Đàm Vĩnh Hưng đã ủng hộ 100 chiếc giường trị giá 210 triệu đồng và 100 triệu đồng tiền mặt cho tỉnh Bắc Giang chống dịch.

Việc làm âm thầm của Mỹ Tâm khiến người hâm mộ rất tự hào, xúc động. Rất nhiều cư dân mạng bình luận thể hiện sự cảm kích, tự hào về Mỹ Tâm. Trong số có một bình luận thế này: "Chị luân âm thầm làm những điều phi thường. Cám ơn chị"...

Bên cạnh Mỹ Tâm cũng có rất nhiều nghệ sĩ khác chung tay ủng hộ Bắc Giang và các tỉnh thành khác chống dịch COVID-19 như: Đàm Vĩnh Hưng, Đại Nghĩa, Tùng Dương, Hòa Minzy...

Xem thêm: Mr. Đàm bán đấu giá vật phẩm phong thủy trong nhà để ủng hộ Bắc Giang, Bắc Ninh

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Ca sĩ Hà Anh Tuấn mới đây đã khiến cộng đồng người hâm mộ và cư dân mạng khen ngợi bởi hành động trực tiếp trích 500 triệu từ tiền bán vé cho 2 đêm concert "Veston" tại Đà Lạt để ủng hộ cho quỹ vắc xin COVID-19 của Việt Nam.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn trích 500 triệu từ tiền bán vé concert ủng hộ quỹ vắc xin COVID-19
0 Bình luận

Bà mẹ 3 con Hồ Ngọc Hà và cùng những người bạn tiếp tục hỗ trợ 1.000 bộ đồ bảo hộ trị giá 90 triệu đồng cho các bác sĩ, y tế ở vùng dịch Bắc Giang.

Hồ Ngọc Hà ủng hộ 1.000 bộ đồ bảo hộ cho Bắc Giang, mong dịch bệnh sớm bị đẩy lùi
0 Bình luận

Doanh nhân kiêm ca sĩ Michael Lang, học trò Ngọc Sơn đã cùng thầy đi tới từ thiện ở mái ấm Thiện Duyên và ủng hộ 2 tấn gạo.

Học trò Ngọc Sơn cùng thầy đi làm từ thiện, ủng hộ 2 tấn gạo cho mái ấm tình thương
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - Sứ mệnh lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội 

Trong hai ngày 27 - 28/09 vừa qua, Striped Project đã tổ chức thành công LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - sự kiện đầu tiên của chặng hoạt động thứ 11 - với các hoạt động thu gom, tái chế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. 

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Những cô giáo ngày ngày gánh “cơm có thịt” lên non cho học trò

Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chân dung người đàn ông Jrai nhận nuôi 11 em bé bị bỏ rơi

Từ năm 16 tuổi, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế taxi Quảng Ninh hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên xe

Một sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ sinh con ngay trên xe taxi khi đang được chở tới bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh và tận tâm của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn, để lại câu chuyện xúc động lan tỏa trên mạng xã hội.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/09
Trạm yêu thương “sạc” năng lượng bằng trà, bánh cho người lao động nghèo

Gần 1 tháng qua, quầy bánh mì nhỏ bên đường Bến Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM) do chị Võ Thị Bé Hằng (33 tuổi) quản lý đã trở thành trạm sạc yêu thương cho người lao động nghèo.

Thanh Tú
Thanh Tú 19/09
Xúc động trước tình yêu gần 70 năm của vợ chồng cụ ông U100 ở Cà Mau: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương cho đến lúc bạc đầu còn thương”

Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.

Hải An
Hải An 17/09
Ấm lòng lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM

Một lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 ở TP.HCM đã và đang trở thành “ngôi nhà đặc biệt” giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.

Hải An
Hải An 15/09
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh

Một người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, xem đây như một cách tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hải An
Hải An 09/09
Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.

Hải An
Hải An 07/09
Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Hải An
Hải An 02/09
Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Hải An
Hải An 29/08
Người phụ nữ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung ở tuổi 61

“Còn cơ hội là còn phải học” – với tâm niệm ấy, cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, đã trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Văn Hiến. Hành trình của cô mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát khao tri thức và sự lạc quan trong cuộc sống.

Hải An
Hải An 27/08
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.

Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1

Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.

Thanh Tú
Thanh Tú 20/08
Đại úy công an livestream tuyên truyền pháp luật, giúp dân vùng núi bán nông sản

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Chàng trai miền Tây đêm đêm “bán nụ cười” để làm thiện nguyện

Sau mỗi đêm hóa thân vào vai Tôn Ngộ Không để đem lại tiếng cười, niềm vui thích cho cả trẻ em lẫn người lớn, chàng trai miền Tây – Lê Trung Cang lại trích một khoản tiền để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 16/08
PC Right 1 GIF
Đề xuất