Mua đất xong quên bẵng, 10 năm sau ngỡ ngàng khi biết mình đang nắm "mỏ vàng"
Cách đây 10 năm, anh Huỳnh Tấn Bảo có mua 1 mảnh đất giá 200 triệu đồng ở Lương Sơn (Hòa Bình) rồi quên bẵng. Nào ngờ, giờ đây mảnh đất ấy đã có giá 8 tỷ.

Anh Huỳnh Tấn Bảo tâm sự, cách đây khoảng 10 năm, anh cùng bạn bè rủ nhau lên Lương Sơn (Hòa Bình) chơi. Lúc ấy tình cờ thấy một mảnh đất rộng 5.000 m2 đang được rao bán, giá lại chỉ có 200 triệu đồng nên anh liền xuống tay mua. Mua đất xong anh cũng chỉ để đấy, chẳng có dự định làm gì. Công việc chính sau đó cũng ngày càng suôn sẻ, anh bận tối mắt tối mũi nên quên bẵng đi mảnh đất đã mua năm nào.

Thế rồi, đầu năm 2021, anh Bảo bất ngờ nhận được điện thoại từ một nhà môi giới hỏi mua mảnh đất ở Hòa Bình. Lúc đầu mới nghe điện, anh còn ngây ra một lúc vì nghĩ người ta gọi nhầm. Nào ngờ, sau một lúc nói chuyện, anh mới sực nhớ ra mảnh đất mình mua hồi trước.
Điều khiến anh Bảo ngạc nhiên nhất là giá mảnh đất của anh hiện đã 8 tỷ, nếu bán thì sẽ vào cọc ngay. Anh nghe xong thì lập tức lục tung nhà lên, mãi mới tìm được cuốn sổ hồng bị bỏ quên trong góc tủ. Tìm được sổ, anh quyết định về lại Lương Sơn để thực địa. Nào ngờ, sau 10 năm, nhiều thứ đã đổi khác, anh Bảo đi mãi mà không tìm được đường vào mảnh đất của mình. Sau anh phải nhờ tới cán bộ địa chính dẫn đi, mãi mới tìm thấy mảnh đất cây cỏ dại mọc um tùm mình đã mua.
Anh Huỳnh Tấn Bảo cho biết, anh thuê máy vào dọn sạch đất, xong xuôi thì quyết định không bán. Dù không ít lần môi giới liên hệ gặp anh, nâng giá lên tới 9 tỷ, 10 tỷ nhưng anh vẫn không bán. Anh cho biết: "Hồi ấy thấy rẻ nên mua, không nghĩ giờ đất lại có giá như thế. Nếu giờ ai thực sự thích mà trả được 15 tỷ thì mình sẽ bán".

Anh Nguyễn Văn, một môi giới ở Hà Nội nhận định, mảnh đất của anh Bảo có nhiều lợi thế. Khu đất vuông vắn, lại nằm gần hồ nước, pháp lý đầy đủ - đã có sổ hồng ghi nhận đất thổ cư và đất vườn. Tất nhiên, trường hợp mua đất rồi quên bẵng như anh Bảo là hi hữu. Dù vậy, có thể thấy rằng, một khi đã đầu tư vào bất động sản trong một thời gian dài thì lợi nhuận lớn vô cùng.
Anh Văn nói thêm: "Cứ cho là 200 triệu của 10 năm trước bằng 600 triệu bây giờ đi, thì anh Bảo cũng đã lãi gấp 20 lần khi đất tăng lên trên 10 tỷ rồi". Theo anh, thời điểm này mua bất động sản ở vùng sâu, vùng xa rồi để yên đấy khoảng 5-10 năm nhất định sẽ thu lời lớn như anh Bảo. Nguyên do là vì nguồn đất đai có hạn, trong khi nhu cầu mua thì ngày càng lớn.
Theo chia sẻ trong group Bỏ phố về Lương Sơn, Hòa Bình
Đọc thêm
Sau khi tình cờ biết tới công thức 8-2 của một đại gia bất động sản, nữ giáo viên này đã áp dụng để đầu tư và kiếm về hơn chục tỷ đồng.
Càng về cuối năm, thị trường bất động sản càng nhiều biến động, nhất là phân khúc nhà đất thổ cư Hà Nội bị đẩy giá lên chóng mặt.
Vài năm gần đây, thị trường bất động sản Hải Dương bỗng nóng trở lại, khiến dân môi giới nhà đất tất bật cả ngày bất kể giữa mùa dịch.
Tin liên quan
Ở cái thời bao cấp, gia đình nào có người thân làm ở cửa hàng mậu dịch coi như cả nhà được nhờ. Con gái có mẹ làm ở đây được bạn bè, thầy cô quý mến, lại còn đắt chồng.
Thời tiết Hà Nội hôm nay (21/12), sáng sớm có nhiều mây, trưa chiều trời hửng nắng. Tuy nhiên về đêm trời trở rét, nhiệt độ giảm sâu xuống còn 15 độ C.
Suốt 11 năm qua, chị em Hương quen với cảnh không có mẹ ở bên. Hương trở thành người thay thế mẹ chăm bố liệt giường. Hai chị em cố gắng vượt nghịch cảnh để học thật giỏi. Nhưng giờ đây, cả hai không biết xoay sở sao để có tiền tiếp tục đi học.
Bài mới

Tuổi thơ nhọc nhằn đã giúp vị triệu phú này có góc nhìn đa chiều về tiền bạc và tự xây dựng được những nguyên tắc làm giàu cho riêng mình.