Căn bệnh não úng thủy khiến sự sống của cậu bé Khôi trở nên vô cùng mong manh. Mẹ của Khôi muốn cứu con nhưng ngặt nỗi gia cảnh quá nghèo, không đủ tiền phẫu thuật.
Thật khó để diễn tả nỗi đau của chị Hoàng Thị Minh khi phát hiện 2 đứa con ngoan hiền bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Đau đớn hơn khi chị không có đủ tiềm lực kinh tế để cứu con.
Để có tiền mua thuốc cho 2 đứa con bại não và 1 đứa bị câm điếc bẩm sinh, bà Thủy phải làm việc đến lao lực. Trong khi đó, bản thân bà bị bệnh suy tim, hễ trời nắng là thở không nổi...
Nhìn con trai đau khổ vật vã vì bị căn bệnh ung thư quái ác "hành", chị Hạnh xót từng khúc ruột. Nhưng người mẹ nghèo chẳng biết phải làm thế nào khi gia đình quá khó khăn.
Nghĩ đến cảnh con đau đớn quằn quại vì bệnh tật, chị Quyên bật khóc nức nở "tôi thế nào cũng được, sẽ làm hết sức để trả nợ cho con chữa bệnh, nhưng giờ thì không hỏi ai được nữa rồi".
Chị Dự đau đớn vật vã suốt mấy năm trời vì căn bệnh u não hành hạ mà không có tiền tiếp tục đi viện chữa trị. Chị ấy quá thương con nhưng bất lực nên mới chọn cách quyên sinh... Cả vùng biết chuyện, ai cũng xót xa cho chị ấy.
Vì quá thương các con, vợ chồng chị Dung phải đi vay mượn khắp nơi để cho cả 2 con được phẫu thuật. Đến nay, khoản nợ đã lên đến hơn 500 triệu đồng, chưa biết bao giờ mới trả được.