Lao mình cứu hai em nhỏ, nam thanh niên vĩnh viễn nằm lại đáy hồ
Sáng 23-7, lãnh đạo phường Phú Bài (TP Huế) cho biết đang rà soát chế độ chính sách để có thể hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Đầu (31 tuổi) qua đời do cứu người đuối nước.
Vào chiều 22/7, anh Đầu đến một hồ nước nằm trong khuôn viên nghĩa trang thuộc một phường địa phương để câu cá. Trong lúc đang câu, anh bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh vọng từ một hồ nước gần đó. Nhìn sang, anh thấy một nhóm trẻ em trên bờ, khuôn mặt đầy hoảng loạn, chỉ tay xuống mặt nước. Khi hỏi, anh được biết có hai em nhỏ trong nhóm là cháu T.C.M.T. (5 tuổi) và cháu T.T.T.M. (15 tuổi) vừa bị trượt chân rơi xuống hồ sâu.
Không chần chừ, anh Đầu lập tức lao mình xuống nước để ứng cứu nhưng không may anh bị đuối nước và chìm xuống hồ.

Ngay sau đó, anh Trần Văn Phi (33 tuổi), một thợ hồ đang làm việc gần đó, nghe tiếng kêu cứu nên vội chạy đến hiện trường. Anh nhanh chóng lao xuống hồ, lần lượt đưa được cả cháu T. và cháu M. lên bờ. Dù cháu M. may mắn được cứu sống, nhưng cháu T. đã không qua khỏi do bị ngạt nước quá lâu.
Sau khi đưa được hai em nhỏ lên bờ, anh Phi quay lại tìm anh Đầu nhưng không thấy tung tích nên nhờ người dân xung quanh gọi báo chính quyền địa phương. Một lúc sau, thi thể anh Đầu được tìm thấy và đưa về gia đình lo hậu sự.
Theo lãnh đạo phường Phú Bài, gia đình anh Đầu thuộc diện khó khăn của địa phương. Căn nhà mà anh và người thân đang sinh sống là nhà tình nghĩa, vừa được chính quyền hỗ trợ xây dựng theo chính sách xóa nhà tạm cho hộ nghèo.
Sự ra đi của anh Đầu là một mất mát lớn cho gia đình và cộng đồng, để lại niềm tiếc thương vô hạn về một tấm lòng dũng cảm, quên mình vì người khác.
Chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội đang xem xét các hình thức tôn vinh và hỗ trợ thiết thực cho gia đình anh Nguyễn Đầu, nhằm xoa dịu phần nào nỗi đau và ghi nhận hành động cao đẹp của anh.
Xem thêm: Ca sĩ Hòa Minzy ủng hộ 300 triệu đồng cho bà con vùng lũ ở Nghệ An
Tin liên quan
Trong 2 tháng 7- 8/2025, Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương dự kiến cần tổng cộng 90.000 đơn vị máu để cung cấp cho 180 bệnh viện khu vực phía Bắc.
Tại buổi vinh danh 100 người hiến máu tiêu biểu năm 2025, chị Huỳnh Thị Mỹ An (50 tuổi, Hà Nội) đã được tôn vinh bởi hành động cao đẹp với 28 lần hiến máu và 82 lần hiến tiểu cầu.
Đang trên đường lái xe buýt đến tuyến 155, thấy người đi đường gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, tài xế xe buýt và phụ xe đã nhanh chóng dừng xe đưa người bị tai nạn đi cấp cứu kịp thời.
Bài mới

Không cần lời lẽ trang trọng, không cần in tên người nhận, cũng chẳng có những hình thức mời gọi ồn ào. Tấm giấy mời duy nhất cho Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” chỉ là bản in ca khúc Tiến quân ca – bản Quốc ca thiêng liêng của dân tộc. Từ góc nhìn của một học sinh lớp 9, lời chia sẻ mộc mạc nhưng đầy xúc cảm dưới đây không chỉ là suy nghĩ về một buổi biểu diễn, mà là tiếng lòng của một thế hệ trẻ về tình yêu nước.

Với nam sinh Trần Xuân Đam, thành công không phải là đích đến mà là hành trình. Hoàn cảnh khó khăn đã tạo động lực, giúp em xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.