Dừng xe cứu người giữa đường, tài xế xe buýt nhận về vô số lời khen
Đang trên đường lái xe buýt đến tuyến 155, thấy người đi đường gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, tài xế xe buýt và phụ xe đã nhanh chóng dừng xe đưa người bị tai nạn đi cấp cứu kịp thời.
Vào khoảng 7h30 sáng nay (12/6), xe buýt mang biển kiểm soát 29F-001.02 thuộc tuyến số 115 (Vân Đình – Xuân Mai), do tài xế Phạm Vũ Oanh điều khiển và nhân viên phục vụ Trần Văn Cường phối hợp vận hành theo hướng từ Vân Đình đi Xuân Mai, đã gặp một vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường di chuyển.

Ngay khi phát hiện, anh Oanh và anh Cường đã nhanh chóng liên hệ với Trung tâm Tân Đạt (Chi nhánh của Tổng công ty Vận tải Hà Nội – Transerco) để xin phép tạm dừng tuyến, cùng với các hành khách trên xe khẩn trương đưa nạn nhân đến Bệnh viện Nam Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) cấp cứu.
Hành động nhanh nhạy, đầy trách nhiệm của tài xế xe buýt Phạm Vũ Oanh và nhân viên Trần Văn Cường không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mà còn phản ánh sự chuyên nghiệp trong xử lý tình huống khẩn cấp, một điều vốn rất cần thiết trong ngành vận tải hành khách công cộng. Việc làm này của hai anh đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng hành khách cũng như cộng đồng.
Đại diện Transerco cho biết, đơn vị hiện có hơn 5.000 tài xế lái xe và nhân viên phục vụ tuyến. Hằng năm, đội ngũ này thường xuyên được tập huấn theo các chuyên đề như: giao tiếp khách hàng, kỹ năng xử lý sự cố trên tuyến, kỹ năng điều khiển xe trong điều kiện bất thường, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn cho hành khách.
Xem thêm: Công an Phú Thọ kịp thời cứu nạn người dân trong mưa lớn
Tin liên quan
Sau khi trúng 14 tờ vé số độc đắc trị giá 28 tỷ đồng, chàng trai Đắk Lắk ngay lập tức trao lại cho đại lý vé số 50 triệu đồng nhờ mua quà tặng cho những người khó khăn.
Đằng sau khoảnh khắc “bão mạng” dắt em gái đi thi lớp 10, ít ai biết rằng nam sinh Nguyễn Mạnh Đức từng phải nghỉ học 3 năm vì biến cố gia đình, sau khi quay trở lại trường học em đã rất nỗ lực, phấn đấu trở thành học sinh xuất sắc của trường.
Gần 11 năm qua, vợ chồng chị Nguyễn Thị Mây lúc nào cũng sống trong cảnh thấp thỏm “không biết con rời đi lúc nào” khi nhìn cậu con trai duy nhất oằn mình chiến đấu với căn bệnh suy tim bẩm sinh.