Chuyện tử tế: Nhận 385 triệu đồng của khách chuyển khoản nhầm, anh shipper tìm mọi cách trả lại
Ngã ngửa khi nhận được số tiền 385 triệu do khách chuyển khoản nhầm, anh shipper Vương Văn Ân quyết tâm tìm mọi cách trả lại.

Việc chuyển khoản nhầm tiền không phải là hiếm, và cũng không ít người đã trả lại cho người gửi. Tuy nhiên, việc chuyển khoản nhầm rồi nhận được lại tiền nguyên vẹn số tiền gần 400 triệu như chị Hải Miên đây quả thực rất hiếm.
Hốt hoảng nhận ra chuyển khoản nhầm 385 triệu
Chị Hải Miên tâm sự, trưa 7/5 vừa qua, chị đặt sách giao đến công ty nhưng lại có việc bận nên không lấy hàng như hẹn. Vì vậy, chị nhờ bảo vệ nhận giúp, rồi xin số tài khoản shipper để chuyển thanh toán khoản tiền 385.000 đồng. Trong lúc bận rộn, chị bấm chuyển nhầm 385 triệu đồng lúc nào không hay.

Chuyển tiền xong, chị cũng chẳng để tâm nữa, tiếp tục bận rộn làm việc. Đến lúc mở điện thoại ra xem, chị ngỡ ngàng khi thấy 8 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của shipper nói chị gọi lại gấp. Chưa kịp bấm gọi, anh shipper đã gọi lại, thông báo rằng chị Miên vừa chuyển nhầm 385 triệu đồng.
Nghe xong cuốc điện thoại, chị Hải Miên hoảng hồn, không biết nên làm gì. Nam thanh niên shipper kia lại nói tiếp, rằng muốn xin số tài khoản để anh chuyển trả lại. Quá bất ngờ, chị Miên nói chỉ cần chuyển lại 380 triệu thôi, còn 5 triệu để lại cho anh đi cà phê nhưng chàng shipper một mực từ chối.

Chị tâm sự: "Lát sau bạn ấy phát hiện ra hạn mức bạn chỉ chuyển được 200 triệu một ngày nên nói để chạy ra ngân hàng chuyển hết lại cho tôi. Đi một đoạn thì nhớ ra là sáng thứ bảy, ngân hàng không làm việc nên bạn gửi trước cho tôi 200 triệu. Bạn hỏi nhà tôi để chạy ra các trụ ATM rút nốt cho đủ số tiền rồi mang sang trả, bạn rất nhiệt tình vì biết tôi đang lo. Nhưng thấy vất vả cho bạn quá vì bạn đang trên đường đi giao hàng nên tôi nói thôi để hôm sau".
Thế nhưng, chỉ sau vài phút, bằng cách nào đó anh shipper đã tìm ra cách nâng hạn mức tài khoản, chuyển lại cho chị 185 triệu đồng còn lại. Đến lúc này, anh mới báo tin đã gửi lại đủ tiền, nhờ chị chuyển lại tiền sách 385.000 đồng. Cảm động trước việc tử tế của anh shipper, chị Miên gửi lại tiền sách và thêm 5 triệu như lời cảm ơn.
Sự trung thực của anh shipper tốt bụng
Được biết, anh shipper tử tế kia tên Vương Văn Ân (25 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM. Khi đang nghỉ trưa ăn cơm, anh mở tài khoản ra kiểm tra thì ngã ngửa khi thấy số tiền trăm triệu. Dù công việc rất bận rộn, anh vẫn tìm mọi cách để chuyển khoản lại cho khách. Anh nghĩ, nếu để qua đêm sợ chị Miên lo mất ngủ, mà bản thân cũng bứt rứt trong lòng. Đến khi trả lại xong tiền cho khách, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Chàng shipper tử tế tâm sự: "Số tiền lớn không phải của mình mà mình cứ giữ đó sợ có rắc rối gì thì lại mệt mỏi. Sau khi tôi chuyển trả hết tiền, chị ấy chuyển lại tôi cả tiền cà phê, tôi không muốn nhận, nhưng do chị đã chuyển lại rồi nên tôi nhận và nhắn cảm ơn".
Đến lúc này, chị Miên vẫn không khỏi xúc động trước sự trung thực của Ân. Chị nói: "Số tiền chuyển khoản nhầm lớn như vậy nhưng không phải là tôi phát hiện ra, mà bạn đó phát hiện và chủ động gọi để trả... Cái shipper trả lại cho tôi không chỉ là tiền mà còn là niềm tin vào sự trung thực, tốt đẹp của con người vốn rất thường bị mang tiếng oan trong thời đại lòng tham và cái xấu lên ngôi này".
Theo Thanh Niên
Đọc thêm
Thay vì dành thời gian đi "honeymooon" (tuần trăng mật), tận hưởng những khoảnh khắc đầu tiên của cặp vợ chồng son, Ngô Thanh Vân lại rủ ông xã kém 11 tuổi tham gia các hoạt động xã hội.
Dù đi lại khó khăn, thầy giáo Kon Tum A Mik này vẫn miệt mài tự mình đi xe lăn tới lớp, ngày ngày gieo chữ cho trẻ vùng cao.
Bản thân là người khuyết tật đi lại khó khăn, nhưng người phụ nữ này vẫn quyết tâm vượt khó khởi nghiệp, tạo công ăn việc làm cho bà con trong xóm.
Tin liên quan
“Cho đi mà không cần nhận lại” là một câu chuyện ngắn thú vị về sự diệu kỳ của lòng tốt, khi chúng ta biết cho đi sự tử tế, ta sẽ nhận lại được sự tử tế gấp bội lần.
Theo cơ quan khí tượng, trong ngày diễn ra Lễ khai mạc SEA Games 31 (12/5), Hà Nội có mưa rào và dông với xác suất cao nhất 50%. Ở thời điểm hiện tại, khu vực SVĐ Mỹ Đình đang mưa.
Bức tâm thư gửi nghệ sĩ Đặng Thái Sơn của em Nguyễn Bình Nguyên đoạt giải nhất Quốc gia cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 (2022) khiến dân tình xôn xao.