Hối hận muộn màng – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn đứa con riêng chồng dẫn về nhờ chị cưu mang giúp mà chị hối hận khôn nguôi, nếu chị quan tâm việc chồng “ngoài luồng” sớm hơn thì đã không tới nông nỗi này

Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chị lấy chồng sớm, lại sinh con gái đầu lòng, nên tuổi ngoài 60 chị đã có cháu ngoại lấy chồng và sắp được lên chức cụ. Chị còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, ăn mặc cũng rất thời trang, tính tình thì xởi lởi, vui vẻ nên ngoài 60 nhưng chị trông vẫn đẹp lắm. Ấy thế mà chồng chị bỏ vợ, bỏ con đi cũng gần chục năm nay rồi…

Ngày trẻ vợ chồng chị vất vả bươn chải, làm lụng đủ mọi nghề để nuôi con. Tuy khó khăn nhưng gia đình, con gái gắn bó, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Nuôi dạy các con trưởng thành, đến tuổi trung niên vợ chồng cũng an nhàn. Thế rồi ngoài 50, khi chạm tới đỉnh cao danh vọng tiền tài thì anh bắt đầu sa ngã. Anh hay có những buổi tối muộn không về nhà ăn cơm, nói là tiếp đãi đối tác. Mật độ vắng mặt của anh càng lúc càng tăng, thậm chí có hôm qua đêm anh mới về.

Chị bận đi làm, lại lo chăm con dâu chửa đẻ, rồi vất vả cơm cháo cho 4 đứa cháu nên đã sao nhãng chồng thời gian dài. Đến khi phát hiện ra chị cũng chỉ nghĩ là anh say nắng hay dại dột thôi, chứ tuổi này rồi ai chẳng coi trọng gia đình. Chị hỏi han, lần mò đến nhà cô bồ của chồng thì thấy cô ta còn trẻ đẹp hơn cả con gái chị, nên chị nghĩ họ chỉ lợi dụng tình tiền của nhau thôi, gắn bó được mấy hồi. Mấy kiểu cặp bồ như này tiền hết thì tình tan, vài năm nữa anh về hưu có mà nó bỏ của chạy lấy người.

Chuyện trò thuyết phục, ba mặt một lời, tay đôi tay ba vài lần nhưng chẳng ăn thua. Mà thấy anh cũng không một mực đòi ly hôn nên chị cũng kệ vậy. Chị lớn tuổi rồi chẳng còn ham muốn gì nữa, với cả chị cũng quá bận rộn với công việc và tình yêu với lũ cháu nội ngoại ríu rít trong nhà.

hoi-han-muon-mang-cau-chuyen-dang-suy-ngam

Thế là gần chục năm trôi qua, chồng chị như khách, thỉnh thoảng ghé về ăn cơm vài bữa, ngủ nhà một hai tối, cười đùa với mấy đứa cháu rồi lại đi. Ông cũng phụ giúp con cái vốn liếng trong chuyện làm ăn, đưa lương, đưa thẻ ngân hàng cho chị… nên chị cũng coi như chẳng có gì xảy ra. Cả nhà cũng nhất trí, chẳng ai đả động đến chuyện “ngoài lồng” của ông ấy cho mất vui.

Mấy năm sau chị về hưu, ở nhà phụ giúp con cái, đưa đón cháu đến trường, lâu lâu tụ họp lũ bạn học cũ, tham gia các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, ca hát, thơ văn… chẳng còn đâu thời gian để mà buồn. Có khi bây giờ chị còn tươi trẻ, vui khỏe hơn ngày đi làm ấy chứ. Ai hỏi chồng đâu thì chị đều cười bảo: “Chồng gì giờ này, bây giờ sống cho mình trước đã!”.

Thế rồi đùng một cái, lão dẫn một đứa bé 4-5 tuổi về nhà giới thiệu là con. Và lão nói: “Tôi bị ung thư giai đoạn cuối, mẹ nó nghe tin thì bỏ đi, để lại nó cho tôi nuôi. Bây giờ trăm sự nhờ bà và các con, hãy giúp tôi cưu mang, nuôi nấng cho con bé được nên người. Tôi xin tạ lỗi với cả nhà, mong bà và các con tha thứ cho tôi”.

Nói xong lão quỳ xuống giữa nhà, khóc không thành tiếng.

Bà nhìn mà choáng váng hết cả người, bây giờ bà biết phải làm sao? Ngoài 60 rồi còn phải nuôi con thơ của chồng, rồi gần 20 năm nữa nó mới trưởng thành, khi ấy bà đã ngoài 80 tuổi thì liệu còn đủ tiền bạc và thời gian để sống cho mình, cho nó nữa không? Bà hối hận quá, sao lại không quan tâm chuyện của chồng sớm hơn… nhưng đã muộn quá rồi!

Xem thêm: Chọn lầm bạn gái – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Sau khi tới nhà hàng ly hôn dùng bữa tối cuối cùng, hai vợ chồng đứng trên bờ vực sụp đổ nhận ra rằng bản thân mình không thể sống thiếu đối phương. Tình yêu không mất đi, chỉ là bộ bề cuộc sống khiến ta lãng quên nó mà thôi!

Nhà hàng ly hôn – Câu chuyện nhân viên đáng ngẫm
0 Bình luận

Rồi ai sẽ hiểu được nỗi đau buồn khắc khoải của người mẹ, người phụ nữ của gia đình, lúc nào cũng nhẫn nhục, chịu đựng, im lặng để bình an…

Im lặng để bình an – Câu chuyện đáng suy ngẫm
0 Bình luận

Tôi đã quá có lỗi với mẹ vì đã chọn lầm bạn gái, không tìm kiểu kỹ mà đưa về ra mắt một người con dâu không xứng đáng làm mẹ tổn thương.

Chọn lầm bạn gái – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
0 Bình luận

Tin liên quan

Trong nhân tướng học, nhìn vầng trán có thể đoán được phần nào tính cách cũng như vận mệnh con người.

Cổ nhân nói: Người có trán hình này, không sớm thì muộn cũng giàu 'nứt đố đổ vách'
0 Bình luận

Khổ ải, ít giãi bày; sung sướng, ít tung hứng. Tu thân tích đức, hoàn thiện chính mình, trầm lặng an ổn mà sống mới là chí hướng cuộc đời.

Cổ nhân nói: 'Kẻ tầm thường thích cầu người, đại trí cầu chính mình'
0 Bình luận

Câu nói này không chỉ phản ánh quan niệm về tiền bạc và quan hệ gia đình mà còn là thước đo nhân cách con người.

Cổ nhân nói: 'Người thân không chia sẻ của cải, nếu chia sẻ của cải thì không có liên hệ với nhau'
0 Bình luận

img

Bài mới

Chân dung “người hùng” cứu cả chục người ở Hoà Thịnh bằng chiếc ghe nhỏ

Mực nước dâng cao, sau khi đưa người thân lên tầng hai an toàn, anh Tấn cùng các thanh niên khoẻ mạnh trong gia đình di chuyển trên 3 cái ghe đi từng nhà dân để đưa đồ ăn, nếu ngập nặng không nơi trú ẩn sẽ đưa về nhà mình.

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Chủ tiệm giặt ủi ở TPHCM dán tài khoản của MTTQ cho khách thanh toán để ủng hộ bà con vùng lũ

Thay vì nhận thanh toán vào số tài khoản của mình, chủ tiệm giặt ủi ở phường Dĩ An (TPHCM) dán số tài khoản của MTTQ lên cửa để khách thanh toán vào đó, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ miền Trung.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chân dung vị hiệu trưởng về hưu tặng lại trường 2 tỷ đồng làm học bổng cho sinh viên nghèo

Phó giáo sư Đoàn Văn Điện - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã dành 2 tỷ đồng lập quỹ học bổng hỗ trợ cho sinh viên nghèo.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Bà giáo U80 bán vé số nuôi “lớp học tình thương” suốt 10 năm

Mỗi ngày, bà giáo U80 Nguyễn Thị Ba bán được khoảng 240 tờ vé số, số tiền lời được chia thành 3 phần để nuôi “lớp học tình thương” dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 19/11
Từ chiếc điện thoại 900 nghìn, cô gái Mông giúp bà con trong bản bán hàng trăm tấn nông sản

Từ chiếc điện thoại chồng tặng, cô gái Mông từng bước chuyển mình, thoát cảnh nghèo khó và giúp cả bản tiêu thụ hàng trăm tấn sâm đất mỗi mùa.

Nhóm người trẻ miệt mài hồi sinh những rạn san hô dưới đáy biển Cô Tô

Nhận thấy san hô ở vùng biển quê hương Cô Tô dần biến mất, nhóm bạn trẻ đã bỏ ra hàng trăm triệu cùng vô vàn công sức với mong muốn hồi sinh những rạn san hô sừng hươu.

Hải An
Hải An 11/11
Hành trình vật lộn với sóng dữ, trở về từ cõi chết sau 2 ngày lênh đênh trên biển của 3 người đàn ông Lý Sơn

Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết một cách thần kỳ.

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 08/11
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 05/11
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
img
Đề xuất