Nhà báo Trần Long: "Hoạt động thiện nguyện là một sự thay đổi mang tính thức tỉnh để tôi có những sản phẩm báo chí vì cuộc đời"

Chương trình Vòng tay nhân ái của Đài PT&TH Hà Tĩnh mỗi năm huy động được số tiền hàng tỷ đồng để giúp đỡ hàng chục hoàn cảnh, mảnh đời khó khăn, bất hạnh.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đây là chương trình từ thiện nhân đạo số 1 ở Hà Tĩnh và là chương trình uy tín hàng đầu trong hệ thống phát thanh truyền hình khu vực Bắc Trung Bộ. Linh hồn của chương trình là nhà báo Trần Long - Phó Giám đốc, Trưởng phòng Chuyên đề của Đài.

Cuộc trò chuyện cuối năm thú vị của nhà báo Trần Long với Phatgiao.org.vn chia sẻ nhiều góc nhìn về từ thiện.

* Theo ông, từ thiện và việc làm từ thiện có ý nghĩa như nào đối với cộng đồng?

- Nhà báo TRẦN LONG: Mỗi người sinh ra trong cõi đời, ai cũng muốn một cuộc sống tự chủ, tự tại… Thế nhưng có những người sinh ra đã gánh trong mình “tội trời đày ở nhân gian”, với đủ thứ bệnh tật, khiếm khuyết. Có những người vì những biến động dồn dập của ngoại cảnh như bệnh tật, tai nạn, thiên tai… cũng dẫn đến cơ hàn. Họ sống theo cách nào nếu không có các nguồn trợ cấp xã hội đến từ nhà nước và sự sự giúp đỡ ủng hộ của tổ chức cá nhân thông qua hoạt động từ thiện?

Hiểu theo nghĩa hẹp: từ thiện là sự san sẻ một phần từ những người có điều kiện hơn về vật chất tinh thần đến những người không có điều kiện. Hiểu theo nghĩa rộng: từ thiện là cách để góp phần xây dựng các mối quan hệ xã hội trách nhiệm, yêu thương và biết nghĩ về nhau. Còn theo quan niệm tâm linh thì những người cơ cực trong cuộc sống thường là những người “gánh tội” để những người còn lại được thênh thang hơn trên đường đời rộng lớn và do vậy hoạt động từ thiện theo cách hiểu này chính là sự bù đắp.

hoat-dong-thien-nguyen-da-thuc-tinh-mot-nha-bao-dia-phuong-nhu-the-nao
Nhà báo Trần Long - Phó Giám đốc, Trưởng phòng Chuyên đề Đài PT&TH Hà Tĩnh. Ảnh: NVCC

* Vì sao trong nhiều năm làm báo ở Hà Tĩnh, ông chăm lo cho các việc làm từ thiện của mình và của Đài PTTH Hà Tĩnh nơi ông làm việc?

- Tôi đã có một thời trai trẻ làm báo sục sôi, nhăm nhăm vào các sai phạm tiêu cực, để vừa đấu tranh cho lẽ phải nhưng cũng là cách tạo dựng tên tuổi bản thân…Và cứ nghĩ thế là thành công.

Phải mất tới 18 năm mê đắm với sự vụ như vậy, cho đến một ngày chuyển sang môi trường làm việc mới. Tại đây tôi được giao tổ chức các chương trình chuyên sâu, phân tích bình luận và cả thêm một chương trình chuyên về hoạt động từ thiện nhân đạo mang tên Vòng tay nhân ái. Một sự thay đổi mang tính thức tỉnh để rồi bản thân có những sản phẩm báo chí vì cuộc đời hơn, trong đó có các sản phẩm từ thiện.

Đến nay chương trình Vòng tay nhân ái của Đài PT&TH Hà Tĩnh đã trở thành chương trình từ thiện nhân đạo hàng đầu trong hệ thống PTTH khu vực Bắc Trung Bộ với số tiền huy động mỗi năm từ 2,2 đến 2,5 tỷ đồng, ủng hộ cho khoảng 25 hoàn cảnh. Chúng tôi cũng đã kêu gọi xây tặng được 31 căn nhà, trị giá mỗi căn 100 triệu đồng.

Tôi cho rằng: nếu như những thông tin thiết thực, hữu ích, sự phản biện, cảnh báo, phân tích, bình luận của HTTV tạo dựng tâm lý nể vì thì hoạt động nhân đạo từ thiện sẽ thu nhận tình yêu thương, quý mến từ khán thính giả. Chúng tôi sẽ đầy đặn hơn trong mắt công chúng bởi các hoạt động như vậy. Với riêng bản thân, tôi cảm nhận được sự dịch chuyển trên hành trình làm báo vì thỏa mãn xúc cảm cá nhân sang làm báo vì sứ mệnh cộng đồng.  

* Ông cảm nhận được điều gì khi tìm hiểu những số phận là đối tượng của những việc từ thiện ấy?

- Trong bài thơ Dặn con, nhà thơ Trần Nhuận Minh viết:

Mình tạm gọi là no ấm

Ai biết cơ trời vần xoay

Lòng tốt gửi vào thiên hạ

Biết đâu nuôi bố sau này.

Tôi luôn khắc cốt điều đó trên hành trình thiện nguyện. Bởi từ câu chuyện của các hoàn cảnh luôn cho thấy sự vô thường của cuộc sống. Rất nhiều người trở nên cơ hàn, bế tắc, cùng kiệt chỉ sau một vài biến cố dồn dập. Vậy nên cảm thương với các hoàn cảnh cũng là cách để tự nhắc mình trong ứng xử.

hoat-dong-thien-nguyen-da-thuc-tinh-mot-nha-bao-dia-phuong-nhu-the-nao-0
Nhà báo Trần Long (thứ 2 bìa phải) trong một hoạt động thiện nguyện tại Hà Tĩnh mới đây. Ảnh: NVCC

* Từ thiện bền vững là cuộc từ thiện từ tâm thay vì phong trào. Tất nhiên từ thiện phong trào cũng có những ý nghĩa nhất định. Ý ông thế nào?

- Cùng với sự bùng nổ của truyền thông xã hội, làm từ thiện có thể được thực hiện bởi bất cứ ai. Người càng nổi tiếng, càng có tiếng nói thì càng dễ đứng ra kêu gọi. Trong một số cảnh ngộ đau thương, họ có thể thể thực hiện các sản phẩm truyền thông gây bão cộng đồng ở một số thời điểm nhất định, qua đó huy động số tiền rất lớn. Điều đó là rất quý. Nhưng câu hỏi đặt ra là những thời điểm khác thì sẽ như thế nào? Những hoàn cảnh khác sẽ trông cậy vào ai?

Chương trình Vòng tay nhân ái của Đài PT&TH Hà Tĩnh chọn cách tiếp cận thứ hai với mỗi tháng kể từ 2 đến 3 hoàn cảnh đau khổ, bế tắc. Có những hoàn cảnh được ủng hộ lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng cũng có những hoàn cảnh chỉ được vài ba triệu. Để không ai bị bỏ lại phía sau, chúng tôi đã cố gắng cân đối từ sự ủng hộ của các đối tác đồng hành. Nhờ vậy hoàn cảnh ít nhất cũng được hỗ trợ từ 40-50 triệu, hoàn cảnh nhiều lên đến hàng trăm triệu…Kinh nghiệm rút ra là phải xây dựng được một hệ thống cộng tác viên, hoặc những người bạn đồng hành. Người đứng đầu phải điều tiết nguồn lực một cách hợp lý. Ngoài yếu tố phương pháp, dĩ nhiên đó phải là sự từ thiện từ tâm, dứt khoát không thể là từ thiện phong trào.

* Là nhà báo, lãnh đạo cơ quan báo chí địa phương, ông hẳn có lợi thế hơn nhiều người khi làm từ thiện. Theo ông, thật sự việc này có nằm ở vị thế nghề nghiệp hay không?

- Nếu khán thính giả ủng hộ chương trình vì cá nhân tôi hoặc anh em phóng viên thì chỉ cũng được một vài lần. Còn việc họ ủng hộ thường xuyên như lâu nay là vì thấy được uy tín và cách làm bài bản của HTTV. Bài bản từ việc lựa chọn hoàn cảnh đối tượng chính xác, đến sự công khai, minh bạch trong việc trao tiền hỗ trợ. Nghề nghiệp báo chí, uy tín của Đài PT&TH Hà Tĩnh chính là cơ sở quan trọng để chương trình Vòng tay nhân ái - HTTV thực sự lan tỏa.

* Và cuối cùng, theo ông, rút cuộc của việc từ thiện là gì?

- Với xã hội đó là cách chung tay nỗ lực “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Với bản Đài đó là cách tạo dựng hình ảnh đẹp trong lòng công chúng. Với ê-kíp thực hiện chương trình, đó là cách để sống và làm việc trách nhiệm hơn với cuộc đời. Với bản thân các hoàn cảnh, đó là sự cứu rỗi cả về vật chất lẫn tinh thần trong những thời điểm khó khăn nhất. Còn với riêng tôi, đó còn là một liệu pháp tâm linh.

* Cảm ơn ông!

(Theo Phatgiao.org.vn)

Xem thêm: Anh thanh niên thành lập CLB thiện nguyện, hăng say giúp đỡ trẻ em nghèo

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Chiều thứ 7 nào con hẻm nhỏ trên đường Đoàn Văn Bơ (quận 4, TP.HCM) lại rộn ràng bếp cháo từ thiện do anh Hà Ngọc Lâm (46 tuổi) khởi xướng cùng sự góp sức của những người bạn thiện nguyện.

Hành động đẹp ấm áp yêu thương từ bếp cháo thiện nguyện 
0 Bình luận

Nhiều năm qua, 9x Thanh Hóa Tuyền Hà luôn nỗ lực cống hiến tuổi thanh xuân cho các hoạt động thiện nguyện.

9x tử tế: Cô gái xứ Thanh nguyện dành tuổi thanh xuân cho thiện nguyện
0 Bình luận

Dự án thiện nguyện "Thuốc đúng cho em" do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và GeneStory tổ chức, nhận giải thưởng "Ý tưởng vì cộng đồng" trong lễ trao giải "Hành động vì cộng đồng" (Human Act Prize) tối ngày 11/12/2023.

'Thuốc đúng cho em' - Dự án thiện nguyện nhận giải thưởng 'Ý tưởng vì cộng đồng'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 giờ trước
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Đăng Dương
Đăng Dương 3 ngày trước
Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế giúp dân vượt 11km nước lũ trên quốc lộ 1A

Quốc lộ 1A ngập gần 1m, thấy bà con đi lại khó khăn, nhiều tài xế nghĩa tình đã chủ động chở xe hàng chục xe máy vượt 11km nước lũ.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cậu bé khuyết tật bán vé số ở Đắk Lắk dành một ngày công mua mì tôm, nước suối gửi bà con vùng lũ

Hình ảnh cậu bé bán vé số ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lấy 1 ngày công của mình để mua nước suối, mì tôm gửi cho các mạnh thường quân cứu trợ bà con vùng lũ phía Bắc khiến ai xem cũng phải ấm lòng.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Xúc động hình ảnh cụ ông ăn xin ở Lâm Đồng góp 50.000 đồng ủng hộ đồng bào bão lũ

Thấy điểm tiếp nhận quyên góp giúp đồng bào vùng bão lũ, một cụ ông khuyết tật ở Lâm Đồng đã lặng lẽ bước vào, rút từ túi áo cũ kỹ 50.000 đồng để ủng hộ. Hành động nhỏ bé nhưng đầy tình người ấy khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào xúc động.

Chân dung tài xế Hà Nội lái xe tải 10 tấn chở hàng trăm người vượt “biển nước” miễn phí

6h sáng, anh Hoàng Hữu Nghĩa (50 tuổi, ở Cầu Diễn, Hà Nội) khởi động chiếc xe tải 10 tấn và lái tới khu vực đường tàu Cổ Nhuế, gần khu đô thị Resco, Phạm Văn Đồng, để giúp người dân di chuyển qua vùng ngập.

Hải An
Hải An 08/10
Lan tỏa yêu thương nơi biên giới: Hơn 1000 phần quà Trung thu đến với trẻ em Long Chữ, Tây Ninh

Trung thu – Tết của tình thân, của sự đoàn viên, không chỉ là dịp để các em thiếu nhi cả nước háo hức rước đèn, phá cỗ, mà còn là cơ hội để toàn xã hội thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với thế hệ măng non. Trong tinh thần ấy, mới đây, Hoa hậu Ngọc Hiếu đã đồng hành cùng Hội Phúc Lộc Yêu Thương tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, trao tặng hơn 1000 phần quà Trung thu cho trẻ em nơi vùng biên giới.

Hải An
Hải An 07/10
Hàng trăm thợ sửa xe máy, đồ điện tử đến vùng ngập ở Thanh Hóa sữa chữa miễn phí giúp bà con

Nước lũ vừa rút, hàng trăm thợ sửa xe máy, đồ điện tử, điện lạnh đã đến các xã ngập sâu như Thắng Lợi, Nông Cống (Thanh Hóa) để sửa chữa miễn phí giúp bà con.

Hải An
Hải An 07/10
Xúc động khoảnh khắc cụ ông đẩy xe giữa dòng nước ngập đưa vợ đi khám bệnh

Video cụ ông Hà Nội gồng mình đẩy xe máy vượt qua quãng đường ngập nước đưa vợ đi khám bệnh khiến người xem xúc động, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm đẹp của hai ông

Hải An
Hải An 04/10
LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - Sứ mệnh lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội 

Trong hai ngày 27 - 28/09 vừa qua, Striped Project đã tổ chức thành công LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - sự kiện đầu tiên của chặng hoạt động thứ 11 - với các hoạt động thu gom, tái chế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. 

Hải An
Hải An 01/10
Những cô giáo ngày ngày gánh “cơm có thịt” lên non cho học trò

Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường

Hải An
Hải An 29/09
Chân dung người đàn ông Jrai nhận nuôi 11 em bé bị bỏ rơi

Từ năm 16 tuổi, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.

Thanh Tú
Thanh Tú 26/09
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế taxi Quảng Ninh hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên xe

Một sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ sinh con ngay trên xe taxi khi đang được chở tới bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh và tận tâm của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn, để lại câu chuyện xúc động lan tỏa trên mạng xã hội.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/09
Trạm yêu thương “sạc” năng lượng bằng trà, bánh cho người lao động nghèo

Gần 1 tháng qua, quầy bánh mì nhỏ bên đường Bến Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM) do chị Võ Thị Bé Hằng (33 tuổi) quản lý đã trở thành trạm sạc yêu thương cho người lao động nghèo.

Thanh Tú
Thanh Tú 19/09
PC Right 1 GIF
Đề xuất