Hoa hậu Tiểu Vy cùng sao Việt nấu bún bò tặng tuyến đầu chống dịch
Sau khi nấu hơn 30.000 suất ăn gửi đến các bệnh viện dã chiến và khu vực phong tỏa khắp TP.HCM, CLB “Suối mát từ tâm” do bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung khởi xướng đã tiếp tục triển khai đợt 2.

Với mong muốn hỗ trợ lực lượng y tế và người dân chống dịch Covid-19 Hoa hậu Tiểu Vy và các sao Việt đã mong muốn góp sức bằng những bữa ăn chất lượng, CLB đã nấu 2000 suất bún bò Huế trong ngày đầu tiên.


Rũ bỏ hình ảnh sang trọng, lộng lẫy thường thấy ở các sự kiện, Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Kiều Loan, Phương Anh, Ngọc Thảo… diện trang phục giản dị, xắn tay vào bếp nấu nướng. Hình ảnh dàn sao Việt tất bật trong bếp khiến cư dân mạng không khỏi thích thú xen lẫn thán phục.




Để đảm bảo tô bún bò thơm ngon đúng vị, bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung tự tay chọn lựa nguyên vật liệu tươi ngon. Nước dùng cũng đảm bảo vị ngọt của xương ninh, không nhiều dầu mỡ. Đi kèm mỗi phần bún là rau xanh, trái cây và nước uống. Tất cả các khâu từ sơ chế đến nấu nướng đều được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


Sau khi hoàn tất đóng gói, các suất ăn đã được nhanh chóng vận chuyển đến các bệnh viện. Được biết, CLB "Suối mát từ tâm" do Hoa hậu Tiểu Vy và các sao Việt đặt ra mục tiêu những ngày sắp tới sẽ tăng số lượng lên 3000-4000 suất/ngày để trao tặng đội ngũ tuyến đầu chống dịch.



Bên cạnh việc thành lập bếp ăn từ thiện, bà Phạm Kim Dung còn phát động chiến dịch trao quà cho những công nhân thất nghiệp trong khu vực bị phong tỏa. Dàn Hoa hậu, Á hậu cũng rất tích cực tham gia và trực tiếp đến tận nơi để trao tặng gạo, thịt heo, cá hộp, rau củ, bánh ngọt… cho người dân. Được biết, hoạt động thiện nguyện của CLB “Suối mát từ tâm” sẽ tiếp tục kéo dài cho đến hết mùa dịch.
Bài mới

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Không cần lời lẽ trang trọng, không cần in tên người nhận, cũng chẳng có những hình thức mời gọi ồn ào. Tấm giấy mời duy nhất cho Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” chỉ là bản in ca khúc Tiến quân ca – bản Quốc ca thiêng liêng của dân tộc. Từ góc nhìn của một học sinh lớp 9, lời chia sẻ mộc mạc nhưng đầy xúc cảm dưới đây không chỉ là suy nghĩ về một buổi biểu diễn, mà là tiếng lòng của một thế hệ trẻ về tình yêu nước.