Gen Z và việc tử tế: Tấm lòng thơm thảo của CLB thiện nguyện Starseed
Với 11 thành viên là các bạn học sinh, CLB Starseed (Tam Kỳ) đã chung tay giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn, lan tỏa lòng nhân ái trong xã hội.

Khao khát làm việc thiện
“Ngọn lửa thiện nguyện đã nhen nhóm trong em từ khi còn là học sinh lớp 10. Đến tháng 11/2022, em cùng các bạn học sinh cùng trang lứa thành lập CLB thiện nguyện Starseed.
Nhiều người cho rằng học sinh là lứa tuổi học hành, vui chơi, nhưng với chúng em đó cơ hội để cho đi, lan toả tình yêu thương đến nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống” - Huỳnh Thị Yến Nhi, Trưởng nhóm CLB thiện nguyện Starseed chia sẻ.

Yến Nhi kể, kỷ niệm đáng nhớ nhất của CLB là tháng 9/2022 tổ chức chương trình trung thu cho các trẻ em tại Mái ấm Hướng Dương (Tam Kỳ) diễn ra ngay lúc trời mưa bão nhưng cả nhóm quyết tâm đội mưa để chuẩn bị vì các bạn nhỏ ở mái ấm vô cùng háo hứng trông chờ... Ai cũng ướt nhẹp, có bạn bị ốm sau đó nhưng chương trình đã tổ chức thành công. Đó là niềm vui lớn của cả nhóm.
Với khao khát được gieo những phần việc ý nghĩa cho đời, các bạn học sinh trong CLB Starseed tự nguyện đóng góp nguồn quỹ để hoạt động, từ tiền tiết kiệm được hằng tháng.

"Mỗi tháng em để dành một phần tiền ăn sáng, tiền mua quà vặt ba mẹ cho để góp vào quỹ CLB. Việc tham gia thiện nguyện cùng các bạn giúp em trau dồi sự tự tin, kỹ năng mềm, có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, thêm nhiều bạn mới” - Lương Thị Kim Chi (học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Huệ, Tam Kỳ) chia sẻ.
Được biết, 2 lần/tháng vào buổi tối, CLB chung tay nhau tự làm cơm, bánh mỳ sau đó đi phát dọc tuyến đường TP.Tam Kỳ cho những cô chú công nhân vệ sinh môi trường, cụ già bán hàng rong và trẻ em bán vé số…


Lương Thị Kim Chi chia sẻ thêm, những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đó là tấm lòng yêu thương, sẻ chia của những bạn lứa tuổi học sinh. Hình ảnh quấn quýt của các em nhỏ, lời cảm ơn của những cụ già khi được nhận quà giúp các bạn trẻ thấu hiểu xã hội còn nhiều mảnh đời khó khăn cần được giúp đỡ, sưởi ấm.
Lan tỏa lòng nhân ái
Được biết, ngoài phát cơm, tổ chức vui tết Trung thu cho các em nhỏ ở Mái ấm Hướng Dương thì tết Nguyên đán năm 2023, CLB tổ chức phát lì xì cho những cô chú bán vé số. Dịp Quốc tế thiếu nhi, ngày 28/5, CLB còn tổ chức chương trình văn nghệ, vui chơi và phát quà cho các trẻ em ở Làng Hoà Bình (Phú Ninh).
Đang chuẩn bị sân khấu và gói quà, Nguyễn Trần Minh Ánh (học sinh lớp 12, Trường THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ) cho biết thật hạnh phúc khi cùng các bạn trong CLB tự tay gói 150 phần quà, tập luyện các tiết mục văn nghệ để dành tặng cho trẻ em tại đây.


Trong chuyến thiện nguyện này, Minh Ánh cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của sự gắn kết các thành viên trong một tập thể, sự chia sẻ trong cộng đồng, nhất là với những người kém may mắn trong cuộc sống.
Còn Nguyễn Anh Kha (học sinh lớp 9, Trường THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ) cho hay, nhìn các em nhỏ mồ côi, khuyết tật ở đây Kha càng thấy trân quý cuộc sống khi mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. “Cho đi để được nhận lại” là bài học sẽ đồng hành cùng Kha trên mọi hành trình sắp tới.
"Không chỉ giúp các bạn trong độ tuổi học sinh như em hiểu hơn thiệt thòi của những phận đời kém may mắn mà qua đó giúp em biết trân trọng hơn cuộc sống mình đang có và truyền đi thông điệp của tình yêu thương” - Võ Nguyễn Hải Anh (học sinh lớp 12, Trường THPT Trần Cao Vân, Tam Kỳ) bày tỏ.
(Theo Báo Quảng Nam)
Xem thêm: Gen Z và việc tử tế: Nữ sinh 18 tuổi miệt mài chở "niềm vui" đến các làng khó khăn
Đọc thêm
Chi Mai - người sáng lập nhóm thiện nguyện C.A.R.E đã nỗ lực không ngừng nghỉ, kêu gọi, kết nối các bạn trẻ trong và ngoài nước chung tay hỗ trợ trẻ em nghèo ở Việt Nam...
Không chỉ sở hữu thành tích học tập ấn tượng, Mỹ Anh còn là nữ sinh có trái tim nhân ái, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.
Dù tuổi còn rất trẻ nhưng Nguyễn Ngọc Anh (lớp 12, trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội) đã có cho mình bề dày thành tích về công tác thiện nguyện.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.