Đòn bánh tét nghĩa tình ấm lòng các chiến sĩ ngày nhập ngũ tại Cần Thơ
Trong lễ giao quân tại Cần Thơ năm nay, hàng nghìn đòn bánh tét đã được trao đến tay các tân binh trong ngày nhập ngũ như một lời chúc tốt đẹp, một món quà ý nghĩa.

Sáng 13/3, hơn 2.000 thanh niên ưu tú của TP.Cần Thơ đã hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.
Từ sáng sớm, tại Ban Chỉ huy Quân sự Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, bạn bè, người thân của các chiến sĩ đã tập trung rất đông để tiễn bạn bè, con em mình lên đường nhập ngũ.
Lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng với sự tham dự của trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và TP.Cần Thơ.
TP.Cần Thơ giao quân cho các đơn vị: Sư đoàn 330, Lữ đoàn 226, Lữ đoàn 29 và Bộ CHQS TP.Cần Thơ thuộc Quân khu 9; Sư đoàn 375, Sư đoàn 367, Sư đoàn 370 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân và Vùng 2 Hải quân.

Chất lượng tân binh nhập ngũ năm nay của TP.Cần Thơ được đánh giá cao hơn so với năm ngoái. Trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt trên 27%; tỷ lệ đảng viên đạt gần 3%; tỷ lệ sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt gần 50%.
Một trong những hoạt động được chào đón nhất tại lễ giao quân tại Cần Thơ năm nay đó là hàng nghìn đòn bánh tét đã được các địa phương, cơ quan đoàn thể gói để tặng cho các chiến sĩ mới. Mỗi đòn bánh tét đều là là những món quà ý nghĩa thay cho những lời chúc tốt đẹp, tiếp thêm sức mạnh cho các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng.
Bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó chủ tịch Hội LHPN TP.Cần Thơ cho biết, thực hiện công tác hậu phương quân đội, các cấp Hội LHPN thành phố đã tổ chức gói hơn 5.000 bánh tét, bánh lá dừa, bánh ít... để gửi tặng cho các thanh niên lên đường nhập ngũ vào ngày ra quân. Đồng thời, hội cũng tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các tân binh trong ngày ý nghĩa này.
Tương tự, bà Nguyễn Hồ Phương Thảo, Chủ tịch UBND xã Tân Thới, huyện Phong Điền, cho biết, trước ngày nhập ngũ, người dân địa phương đã gói bánh hơn 1.000 đòn bánh tét để trao tặng cho các tân binh. Đây là hoạt động ý nghĩa trong mỗi dịp tiễn quân trên địa bàn, góp phần tạo khí thế sôi nổi, động viên tinh thần thanh niên vững lòng để lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.
Xem thêm: Mang đến hàng tỷ đồng giúp người nghèo nhờ những đêm nhạc thiện nguyện
Đọc thêm
Nhờ những đêm nhạc thiện nguyện, nhóm thiện nguyện “Đô Lương chia sẻ yêu thương” tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã kêu gọi được hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ những người khó khăn.
Thiện nguyện là một lựa chọn, không phải nghĩa vụ và không nhằm mục đích kêu gọi sự chú ý. Tất cả nhân viên của công ty TNHH Truyền thông và Giải trí NEW88 đều mong muốn lan tỏa tình yêu thương, cung cấp sự hỗ trợ cho những người đang trải qua hoàn cảnh khó khăn.
Trong ngôi nhà thiện nguyện Sao Xanh tại xã biên giới Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An có rất nhiều vật dụng miễn phí dành cho bà con đồng bào như quần áo, thuốc chữa bệnh, nước sạch,...
Tin liên quan
Tết là thời khắc người người nhà nhà sum vầy, đoàn tụ nhưng với những bệnh nhân nghèo, Tết lại là những ngày cô đơn nhất khi phải xe quê, xa hơi ấm gia đình.
Vào mùng 4 Tết, tại Lễ hội Xuân đầu năm ở xã biên giới Phìn Hồ, UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã phát hơn 2.000 bát phở miễn phí cho người dân và du khách.
Đối với chị Ngô Quỳnh Nga (SN 1989, Hà Nội) những chuyến xe cấp cứu 0 đồng là hành trình của yêu thương, giúp chị vực dậy sau cuộc hôn nhân đỡ vỡ.