Đại úy Công an biến mình thành thầy dạy tiếng Anh nơi biên giới

Từ sự thấu hiểu và trăn trở về những thiệt thòi của học sinh vùng biên giới, Đại úy Vũ Văn Chính đã tự mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí ngay khi lên công tác ở Lai Châu.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đam mê tiếng Anh…

Sinh ra trong một gia đình đông con, bố mẹ làm nông nghiệp tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Đại úy Vũ Văn Chính (sinh năm 1982) rất đam mê học tiếng Anh.

Nhờ tính cần cù chăm chỉ và liên tục trau dồi kiến thức, Chính xuất sắc trúng tuyển vào Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội. Năm 2005, sau khi ra trường, anh chủ yếu tham gia các dự án phát triển cộng đồng ở một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Quá trình làm việc ở vùng cao, Chính nhận thấy cuộc sống của các em học sinh nơi đây rất vất vả, không có cơ hội tiếp cận và học tiếng Anh nên có nhiều thiệt thòi. Từ đó, anh suy nghĩ đến việc sẽ giúp trẻ em vùng cao tiếp cận với tiếng Anh khi có cơ hội. Năm 2012, Chính có cơ hội được trở thành chiến sĩ công an và sau đó anh làm giảng viên tiếng Anh tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an).

dai-uy-cong-an-bien-minh-thanh-thay-day-tieng-anh-noi-bien-gioi-9
Lớp học tiếng Anh của Đại úy Vũ Văn Chính tuy đơn sơ nhưng chứa đựng tình yêu thương với trẻ em nghèo nơi biên giới

Sau 11 năm công tác tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, tháng 11/2023, Đại úy Vũ Văn Chính xung phong tăng cường về xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự giai đoạn 2023 - 2025 và được phân công công tác tại xã biên giới Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, cách Hà Nội hơn 500km.

Đại úy Vũ Văn Chính chia sẻ, nhờ có sự ủng hộ của vợ, anh có thêm động lực để mình lên mảnh đất biên giới Lai Châu. Nhìn thấy các cháu học sinh vùng cao mình như nhìn thấy những đứa con của mình. Để vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ con mình sẽ dành tình yêu thương dìu dắt, ân cần giúp đỡ để các cháu cảm nhận được tình cảm chân thành của mình.

Gieo yêu thương

Ngay sau khi nhận công tác tại xã Nậm Ban, Đại úy Vũ Văn Chính khẩn trương bắt tay vào công việc. Từ tuần đầu ở nơi xa nhà, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, tranh thủ những lúc rảnh Đại úy Chính tìm hiểu địa bàn và được biết học sinh nơi đây chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn trong cuộc sống cũng như học tập. Đặc biệt, việc học ngoại ngữ gặp nhiều trở ngại do thiếu giáo viên môn tiếng Anh.

Có chuyên môn sâu dạy tiếng Anh, Đại úy Chính nghĩ mình ở xa gia đình, sau giờ làm việc và ngày nghỉ nếu không có vụ án, vụ việc đột xuất sẽ có nhiều thời gian giúp các cháu học sinh phụ đạo thêm kiến thức ngoại ngữ - một môn học quan trọng của nền giáo dục.

dai-uy-cong-an-bien-minh-thanh-thay-day-tieng-anh-noi-bien-gioi-4
Những học trò nghèo nơi biên giới dần yêu thích môn tiếng Anh và không còn sợ như trước

Nghĩ là làm, Đại úy Chính báo cáo Ban chỉ huy Công an xã rồi gặp Phó chủ tịch UBND xã Nậm Ban để bày tỏ về việc mở lớp dạy tiếng Anh cho các cháu ở địa phương.

Được sự ủng hộ của lãnh đạo đơn vị và địa phương cùng với sự giúp sức của phụ huynh học sinh, một lớp học đơn sơ nhanh chóng được hình ngay trong khoảng sân của có mái che của một gia đình. Bàn ghế, bảng viết mượn từ trường học. Lớp học có 6 em học sinh ở lứa tuổi cấp 2 tham gia. Mỗi tối thứ 5 và sáng hai ngày cuối tuần, các em lại háo hức đến lớp học tiếng Anh miễn phí của người thầy giáo mang quân phục màu mạ non.

Để tạo hứng thú cho các em, Đại úy Chính bắt đầu bài học bằng những bài hát tiếng Anh vui nhộn. Sau khi kiểm tra kiến thức bài cũ, anh lại dạy những kiến thức bài mới.

Sau hơn 4 tháng, lớp học đã có những kết quả bước đầu. Học sinh biết cách tự học, yêu thích môn tiếng Anh hơn và không còn sợ như trước. Nhiều em còn lên công an xã gặp riêng thầy Chính để hỏi thêm bài.

Em Lò Thị Chi (dân tộc Thái) học sinh lớp 8 chia sẻ, trước đây em rất nhút nhát, ngại tiếp xúc với người ngoài. Sau thời gian theo học, em trở nên mạnh dạn, hòa đồng hơn, sẵn sàng giao tiếp bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

dai-uy-cong-an-bien-minh-thanh-thay-day-tieng-anh-noi-bien-gioi-49
Thầy giáo mang cảnh phục tiếp tục mở thêm các lớp học tiếng Anh kết hợp dạy kỹ năng sống cho học sinh

Chia sẻ về bí quyết học tốt môn tiếng Anh, Đại úy Vũ Văn Chính cho biết, mới đầu dạy anh gặp nhiều khó khăn do các cháu không nắm được từ vựng, ngữ pháp. Anh trăn trở tìm ra phương pháp học phù hợp là vận dụng cách đọc to, ghi từ vựng nhiều và áp dụng vào cuộc sống hàng. Mỗi chủ đề anh giải thích bằng tiếng Việt trước rồi bằng tiếng Anh sau.

Ngoài ra, sự kiên trì rất quan trọng đối với người học. Học tiếng Anh không phải một hai ngày hay một vài tháng là có thể giỏi mà cả quá trình dài. Học sinh cần trau dồi kiến thức ngữ pháp và học từ vựng mỗi ngày. Đặc biệt nữa là học sinh cần sự tự tin nói, tự tin viết, tự tin trong giao tiếp.

Tuyên truyền chống tệ nạn xã hội

Lúc đầu Đại úy Chính chỉ nghĩ mở lớp học này để dạy thêm vốn từ tiếng Anh cho các cháu nhằm sau khi lên cấp cao hơn các cháu không bỡ ngỡ và theo kịp các bạn. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều phụ huynh muốn gửi con học.

Đại úy Chính cho biết, dự định mùa hè này sẽ mở một lớp ngoại ngữ kết hợp dạy thêm kỹ năng sống, tuyên truyền phòng chống ma túy, bạo lực học đường cho học sinh. Để việc dạy các kỹ năng trên một cách hiệu quả, anh cho biết sẽ cố gắng học hỏi thêm kiến thức tâm lý lứa tuổi với mong muốn nâng cao nhận thức pháp luật và truyền cảm hứng học tập đến với thế hệ trẻ nơi vùng cao biên giới.

Phó chủ tịch UBND xã Nậm Ban Nguyễn Văn Đài khẳng định, lần đầu tiên trên địa bàn xã có một cán bộ công an mở lớp dạy miễn phí cho học sinh. Bà con dân bản ai cũng tin tưởng và quý mến Đại úy Chính. Đại úy không chỉ là người cán bộ chính trực mà có lòng vị tha luôn hướng tới trẻ em vùng cao nghèo.

Bên cạnh việc duy trì dạy học môn tiếng Anh, Đại úy Vũ Văn Chính luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Anh từng đạt giải Nhì cuộc thi giảng viên dạy giỏi do Bộ Công an tổ chức và được nhiều Giấy khen của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

(Tiền Phong)

Xem thêm: "Thầy giáo" sinh viên mở lớp tiếng Anh trực tuyến miễn phí cho học sinh nghèo

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nhờ sự hỗ trợ của các thầy cô mà Quỳnh có được ngày hôm nay tươi sáng. Vì thế Quỳnh đã quyết định mở lớp tiếng Anh 0 đồng để giúp các em học sinh gặp khó khăn như mình.

Nữ sinh Thái Bình mở lớp tiếng Anh 0 đồng để 'trả nợ' ân tình
0 Bình luận

Lớp dạy bơi miễn phí ở thôn Hưng Giáo đã giúp các em nhỏ có thêm những kỹ năng an toàn khi ở dưới nước và cách xử lý tình huống khi phát hiện ra người đuối nước.

Biến ao tù thành bể bơi miễn phí: Cha mẹ xin hoãn lớp tiếng Anh cho con đi học bơi
0 Bình luận

Câu chuyện về nghị lực phi thường, vượt lên số phận của cô giáo không tay Lê Thị Thắm không chỉ khiến người ta cảm phục mà còn là cảm hứng sống cho những người cùng hoàn cảnh...

Cảm phục nghị lực phi thường của cô giáo không tay ở xứ Thanh: Vượt lên chính mình, mở lớp tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 7 giờ trước
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 13/10
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế giúp dân vượt 11km nước lũ trên quốc lộ 1A

Quốc lộ 1A ngập gần 1m, thấy bà con đi lại khó khăn, nhiều tài xế nghĩa tình đã chủ động chở xe hàng chục xe máy vượt 11km nước lũ.

Hải An
Hải An 11/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất