Cuộc đời truyền cảm hứng của tỷ phú mù chữ: 15 tuổi chăn cừu kiếm sống, 18 tuổi khởi nghiệp, 56 tuổi giàu kếch xù

Miloud Chaabi là trong 10 tỷ phú giàu nhất và là nhà từ thiện hào phóng nhất châu Phi. Trước khi có được sự nghiệp và tiền bạc, ông từng là người mù chữ phải đi chăn cừu để kiếm sống.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Miloud Chaabi là doanh nhân người Ma rốc hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Khối tài sản của ông được định giá 3 tỷ USD. Ông là chủ tịch của Ynna Holding, hoạt động trong lĩnh vực xây nhà, khách sạn, siêu thị và năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, ông còn từng là 1 thành viên Quốc hội và là 1 trong những người tham gia biểu tình yêu cầu chấm dứt tình trạng tham nhũng trong kinh tế và chính trị.

Miloud Chaabi sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng hẻo lánh ở ngoại ô Essaouira. Ông đã phải trải qua quãng thời niên thiếu vô cùng khó khăn. Gia đình chịu cảnh đói nghèo gần 1 thập kỷ và một trong những người em trai của ông đã qua đời vì không có gì ngay. Ông đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đau đớn đó. 

Với Miloud Chaabi, trường học là điều vô cùng xa xỉ. Gia đình không có tiền cho ông theo học và ông phải ở nhà đi chăn cừu. Song trong quá trình chăn cừu, ông đã để sói săn mất 1 con cừu trong đàn. Sợ bị bố trách mắng, ông đã bỏ trốn với hy vọng có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn.

cuoc-doi-truyen-cam-hung-cua-ty-phu-mu-chu-miloud-chaabi-0
Miloud Chaabi có tuổi thơ cơ cực, mù chữ, chăn cừu để kiếm sống

Miloud Chaabi bắt đầu cuộc sống lang thang khắp nơi của mình. Ông đã làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống trước khi định cư ở Kenitra với nghề công nhân. 

Thời gian lang bạt khắp nơi đã giúp ông tích lũy được không ít kinh nghiệm sống cũng như kinh nghiệm kiếm tiền. Sau khi bỏ nghề công nhân, ông bước chân vào lĩnh vực xây dựng. Ông bắt đầu quan tâm đến bất động sản và tìm hiểu nó một cách say sưa.

Miloud Chaabi  quyết định kinh doanh vật liệu xây dựng vào năm 18 tuổi. Khi đó công ty của ông chỉ có 2 nhân viên và không tạo ra lợi nhuận lớn trong thời gian đầu. Đây là thích thức cũng là cơ hội để Miloud Chaabi nhìn nhận ra vấn đề kinh doanh của mình. Và sau một thời gian vận hành, công ty làm ăn phát đạt hơn.

16 năm sau, ông quyết định lấn sân sang lĩnh vực gốm sứ. Ông Thành lập công ty Super Cerame và từ đó không ngừng làm lớn thêm khối tài sản của mình.

Từng có thời điểm, ông muốn trở thành nhà đầu tư vào công ty Dimatit của Pháp. Tuy nhiên, họ đã từ chối mong muốn của ông. Và 20 năm sau, ông trở lại, mua phần lớn cổ phần trước khi công ty này sắp phá sản.

cuoc-doi-truyen-cam-hung-cua-ty-phu-mu-chu-miloud-chaabi-5
Bằng nỗ lực của bản thân ông trở thành 1 trong 10 tỷ phú giàu nhất châu Phi và là nhà từ thiện hào phóng

Trở thành chủ sở hữu của Dimatit là một bước đệm đối với Miloud. Công ty đã tạo điều kiện để ông thành lập doanh nghiệp mới chuyên về lĩnh vực hoạt động, từ hóa dầu cho đến khách sạn. Tất cả các doanh nghiệp này đều mang đến lợi nhuận cao.

Bước vào tuổi 56, ông thành lập Ynna Holding - tập đoàn tỷ "đô" giúp ông trở thành tỷ phú đô la. Tính đến năm ngoái, Ynna có doanh thu ước tính là 2 tỷ USD.

Sau hành trình phi thường từ cậu bé mù chữ trở thành tỷ phú, ông Miloud quyết định trở về quê nhà - nơi ông đã bỏ nhà ra đi. Tại đây, ông tận hưởng cuộc sống của một người già vô lo vô nghĩa. Hằng ngày lái siêu xe đi dạo và chơi golf.

Khi chia sẻ về bí quyết thành công của mình, ông nói: Nó đơn giản là tin vào bản thân mình. Bên cạnh đó, ông còn nhấn mạnh, vợ chính là người đóng vai trò quan trọng vào thành công của ông. Bởi bà luôn yêu thương, ủng hộ và sát cánh bên ông trong mọi thăng trầm của cuộc đời, sự nghiệp.

Không chỉ giàu có, Miloud còn nổi tiếng là nhà từ hiện hào phóng ở châu Phi. Ông muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những người từng giống như ông, nghèo khó nhưng trong trái tim tràn đầy nhiệt huyết làm giàu, thay đổi số phận. 

Vị tỷ phú phi thường này qua đời vào năm 85 tuổi trong vòng tay của những người thân yêu. Cho đến nay, câu chuyện của ông đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những thanh niên nghèo khó châu Phi noi theo.

Cuộc đời thăng trầm của nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ sở hữu đế chế 8 tỷ USD Diane Hendricks

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

"Ông vua ngành kính" Trung Quốc Tào Đức Vượng không chỉ khiến người ta nể phục về tài kinh doanh mà còn ở cách dạy con hiếm thấy. 

Tỷ phú Trung Quốc dạy con: Sẵn sàng từ thiện 1,8 tỷ USD nhưng để con trai làm công nhân
0 Bình luận

"Tôi không muốn khi chết đi mình sẽ hối hận về những điều mình không làm" - nữ tỷ phú tự thân Chu Quần Phi.

'Bà hoàng' ngành smartphone Trung Quốc Chu Quần Phi: Từ cô bé nhà nghèo bỏ học đi kiếm tiền đến nữ tỷ phú tự thân
0 Bình luận

Từng là cô gái thi trượt đại học, phải đi bán máy fax dạo, nay Sara Blakely đã trở thành doanh nhân, tỷ phú thành đạt và cam kết sẽ dành nửa tài sản để làm từ thiện.

Sara Blakely: Từ cô gái thi trượt đại học đến tỷ phú cam kết dành nửa tài sản để làm từ thiện
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người nhặt ve chai gây sốc khi ủng hộ 5 tấn gạo cho vùng lũ lụt

Người đàn ông bại liệt nổi tiếng ở Trung Quốc một lần nữa khiến công chúng cả trong và ngoài nước chú ý khi hiến tặng 5 tấn gạo cùng hàng ngàn nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Quý Châu.

Hải An
Hải An 8 giờ trước
Nữ giúp việc đổi đời nhờ tính trung thực: Ông trời không phụ lòng người!

Sau khi trả lại nhẫn kim cương cho chủ nhà, cuộc đời của nữ giúp việc Lý Ngọc Quyên đã bước sang một trang mới, vừa có sự nghiệp, vừa có người chị thân thiết đồng hành, hỗ trợ.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Người đàn ông tình nguyện chăm sóc bạn gái mất trí nhớ suốt 10 năm

Gần 10 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến bạn gái bị tổn thương não, trí tuệ như trẻ lên 5, Shen Lan vẫn ở lại chăm sóc cô, dù nghèo khó và gia đình hai bên phản đối.

Hải An
Hải An 29/06
Người đàn ông khuyết tay chân lập nên “kỳ tích” khi tự lái thuyền vượt biển Thái Bình Dương

Craig Wood (33 tuổi) - người đàn ông khuyết tật mất cả hai chân và tay trái vừa hoàn thành "kỳ tích" khi tự lái thuyền 7.500 hải lý trong 80 ngày, đi xuyên Thái Bình Dương.

Thanh Tú
Thanh Tú 28/06
Gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2025

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2025 các thí sinh viết về 'vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc', giữa bối cảnh đất nước nhiều thay đổi lớn lao. Đây là năm đầu tiên đề thi Văn tốt nghiệp THPT dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Hải An
Hải An 26/06
Cô bé 12 tuổi chế tạo chiếc khăn chạy bằng năng lượng mặt trời mang 'hơi ấm' đến với những người vô gia cư

Chứng kiến những người vô gia cư co ro trên vỉa hè trong cái lạnh thấu xương, cô bé Rebecca Young (12 tuổi) đến từ Học viện Kelvinside ở Glasgow đã thiết kế một chiếc chăn năng lượng mặt trời.

Hải An
Hải An 25/06
Về Việt Nam tìm cội nguồn, chàng trai vỡ òa khi gặp lại bố ruột sau 15 năm

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.

Hải An
Hải An 24/06
Cụ ông 75 tuổi hơn 30 năm miệt mài chạy xe máy, vượt hàng ngàn cây số để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi

Những ngày qua, câu chuyện cụ ông 75 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) treo thưởng 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Hải An
Hải An 19/06
Chú voi Đắk Lắk từ chối về rừng, ở lại trả ơn ân nhân cứu mạng

Hơn 9 năm qua, chú voi tên Gold là “con cưng” của các cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk. Câu chuyện về chú voi đặc biệt này luôn khiến người kể lẫn người nghe đều xúc động mỗi khi nhắc đến.

Hải An
Hải An 17/06
Chàng trai “thổi hồn dân tộc” vào những chiếc nón lá mộc mạc thân quen

Vì yêu thích văn hóa dân tộc, chàng trai trẻ Tiêu Tường Huy đã chọn rẽ hướng khỏi chuyên ngành kỹ thuật, theo đuổi con đường sáng tạo, bắt đầu hành trình “thổi hồn dân tộc” qua những chiếc nón lá thân quen.

Chân dung người đàn ông 'may mắn' nhất thế giới: Trúng số triệu đô sau 7 lần bị tử thần gõ cửa

Frane Selak, một thầy giáo dạy nhạc người Croatia, được mệnh danh là người đàn ông vừa may mắn nhất vừa kém may mắn nhất thế giới. Sau 7 lần lách qua lưỡi hái của tử thần, vận may cuối cùng cũng mỉm cười khi ông trúng giải độc đắc hơn 1 triệu USD vào năm 2003.

Cậu bé dầm mưa giữ cần cẩu cho bố mẹ biểu diễn mưu sinh khiến triệu người xúc động

Đoạn video quay lại một cậu bé 6 tuổi đứng trên ghế dầm mưa, tập trung điều khiển cần cẩu để nâng bố mẹ lên cao, biểu diễn nhào lộn mưu sinh đã khiến hàng triệu người xúc động.

Hải An
Hải An 13/06
Cụ ông giấu tên hào phóng quyên tặng 20 thỏi vàng cho thành phố

Mới đây tại Nhật Bản, một cụ ông 70 tuổi (yêu cầu được giấu tên) đã quyên tặng 20 thỏi vàng cho chính quyền thành phố Sakurai để cải thiện nơi sơ tán khi xảy ra thiên tai.

Hải An
Hải An 12/06
Phim hoạt hình của sinh viên Việt Nam tranh giải tại “Cannes của hoạt hình” ở Pháp

Phim hoạt hình “Sự tích Trần Thanh Dương” của Lê Đỗ Hải Châu (25 tuổi) tranh giải Phim tốt nghiệp hay nhất tại Liên hoan phim hoạt hình Annecy, được ví như "Liên hoan phim Cannes của hoạt hình".

Thanh Tú
Thanh Tú 11/06
Tác giả đề thi Ngữ Văn 2025 của Thượng Hải: “Có thể nhiều học sinh sẽ mắng tôi sau khi đọc xong đề”

Sau khi đề thi Ngữ Văn 2025 tại Thượng Hải, Trung Quốc nhận về nhiều sự quan tâm, ông Hồ Hiểu Minh - Giáo sư của Đại học Sư phạm Hoa Đông đã nói: “Có thể nhiều học sinh sẽ mắng tôi sau khi đọc xong đề, nhưng thực ra, nếu bình tĩnh suy nghĩ kỹ thì vẫn có khá nhiều điều có thể viết được”.

Hải An
Hải An 09/06
Đề thi Ngữ Văn 2025 tại Trung Quốc gây ấn tượng với sự giao thoa giữa văn học cổ điển và tư duy phản biện hiện đại

Đề thi Ngữ văn tại Trung Quốc năm 2025 tiếp tục thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, không chỉ bởi cấu trúc đa dạng mà còn vì những câu hỏi mang tính thời sự, khơi gợi tư duy phản biện sâu sắc.

Hải An
Hải An 09/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất